THƯƠNG LẮM MÌNH ƠI!

Vũ Mạnh Đoan
Cả đời chèo chống, lo toan
Chung vai gánh vác giang san nhà chồng
Bén duyên lòng sớm phải lòng
Hai mươi tuổi đã đèo bòng chồng con
Thờ ơ má phấn môi son
Chỉ ưa màu áo nâu non quê nhà
Trời cho sáng đẹp làn da
Tóc dài óng ả để mà làm duyên
Dập dồn mưa xuống, nắng lên
Ngược xuôi tần tảo chẳng yên một ngày.
Đủ mùi mặn ngọt chua cay
Một tay việc nước, một tay việc nhà
Chồng biền biệt chiến trường xa
Mỏi mòn chờ đợi, phôi pha má đào
Tuổi xuân ngày một dần hao
Cau già trầu héo, xạc xào cỏ may.
Đêm đêm ngắm mảnh trăng gầy
Bao giờ trăng mới tròn đầy trăng ơi?
Tháng năm đằng đẵng dần trôi
Ba mươi năm - nửa cuộc đời đã qua
Ríu ran tiếng cháu gọi bà
Tóc xanh giờ cũng đã pha sương rồi.
“Thương mình, thương lắm mình ơi!
Về hưu nay đã có tôi đỡ đần”.
V.M.Đ
_____________
Liên hệ tác giả Vũ Mạnh Đoan
Điện thoại: 0350 393 8093
Email: Doan trang32@ymail.com