CÒN BÓNG CHỊ TÔI
(Tưởng nhớ chị Nguyễn Thị Oánh)
Minh Đức
Nửa đêm mơ bóng chị về
Thướt tha khăn áo đường quê rộn ràng
Vội đi kịp chuyến đò ngang
Gió nghiêng cánh nón, hội làng xôn xao.
Giật mình, tỉnh giấc chiêm bao
Dần xa bóng chị lạc vào cõi mơ.
Cơn đau- đau đến bất ngờ
Biêt ly... chẳng hẹn, chẳng chờ...chị đi...
Chuyện quê chị kể những gì
Việc còn dang dở... hẹn về năm sau.
Thầy u khuất núi từ lâu
Anh em đùm bọc áo nâu quây quần...
Chị đi... lạnh giá đôi chân...
Tháng giêng đang khuyết, ngày xuân chưa đầy..
Tựa như gió thoảng mây bay
Bảy mươi xuân - một kiếp này... chị ơi...!
Sống yêu thương khắp mọi người
Chị đi... vắng một khoảng trời chân quê.
Chị ơi...! Sao mãi không về...?
Càng da diết nhớ, càng tê tái lòng....
Một thời xuân sắc má hồng
Hàm răng như ngọc - tiễn chồng tòng quân
Anh đi khói lửa phong trần
Vững lòng chị vẫn tảo tần nuôi con
Ngả nghiêng đôi gánh vai mòn
Việc nhà, việc nước vẹn tròn thủy chung
Bao nhiêu chiến tích oai hùng
Công anh có chị góp cùng nước non
Ngày về, tóc ngả hoàng hôn
Lại vui khúc hát TRƯỜNG SƠN MỘT THỜI
Xin đừng khuyết, Tháng giêng ơi (*)!
Mùa xuân còn bóng chị tôi đi về
-----
(*) Mượn ý thơ Dương Phượng Toại
M. Đ
____________
Liên hệ: Nguyễn Minh Đức - ĐT: 0912978575
Đài Truyền thanh Truyền hình Tiên Yên – Quảng Ninh