CHỈ DÀNH RIÊNG EM

Nguyễn Quang Lục
Trời trong lấp lánh sao khuê
Con đò bến vắng biết về nơi đâu?
Đôi bờ hứng giọt mưa ngâu
Đôi bờ sông cũ, bến sầu đợi ai?
Tháng ngày sầu héo mắt nai
Người đi thẫm giọt sương mai chưa về
Trách ai lỗi hẹn câu thề
Để ai mòn mỏi con đê đôi dòng
Cắm sào mà thấy mông lung
Chòng chành thuyền đậu giữa dòng nhân gian
Mái chèo buông lửng sẽ sàng
Chờ bàn tay ngọc người sang lái thuyền
Nhưng rồi ai cứ mãi quên
Cho hoa phai sắc, cho duyên lụi tàn
Xuân qua, hạ tới, thu sang
Lòng người cứ mãi mênh mang nỗi sầu
Năm xưa ai đã bắc cầu?
Cho cầu lỗi nhịp, để sầu lòng anh
Trời xanh, biển vẫn cứ xanh
Tình này anh mãi chỉ dành riêng em
Lào Cai, 3/6/2009.
N.Q.L
______________
Nguyễn Quang Lục (Thành Huân)
Email: nguyenhuan@rocketmail.com.
DĐ: 0979 813 822; NR: 020 3882640