CHƯA QUEN

Nguyễn Bá Hòa
Chưa quen đi lại cho quen
Đường quê dốc ngược gập ghềnh lối rêu
Đường trơn mấy lối cũng trèo
Dốc cao mấy ngược cũng theo em về
Xanh làng tre xanh ngõ tre
Xanh xanh cả tiếng trâu nghe đợi chiều
Chưa quen có lẽ chưa yêu
Mà sao mắt rớt bao điều vấn vương
Mà sao trong gió đẫm hương
Mùi quê tóc xõa bên vườn hôm nao
Chưa gần mà đã chiêm bao
Như chơi vơi giữa ngọt ngào ái ân
Ngỡ mơn man giữa trắng ngần
Nghe rưng rức lạ thấy rần rật quen
Chưa quen đi lại cho quen
Chưa gần đi lại nhiều phen cho gần
N.B.H
____________
Liên hệ: NGUYỄN BÁ HÒA - ĐH Quảng Nam
ĐT: 0914041783 - Email: xbahoa@yahoo.com