GIAO MÙA

Nguyễn Quốc Lanh
Hẳn giờ gió đã giao mùa
Bờ hiên đêm gió đã khua liếp mành
Hẳn là trời rộng đã xanh
Hẳn em đang nhớ tới anh phương này
Đêm qua ngọn gió heo may
Nhắc anh nhớ lại tháng ngày bên em
Hẳn em lại khóc cho xem
Hẳn là vẫn đứng buông rèm chờ anh
Hẳn là trầu vẫn đương xanh
Nhưng cau hẳn đã như anh mất rồi
Xa xôi đã mấy hạ rồi
Bờ
Anh giờ rong ruổi đường mê
Em bên đời vắng ngõ quê còn chờ?
Hẳn trăng đang đượm câu thơ
Anh giờ lưu lạc đang mơ ngày về.
N.Q.L
____________
Liên hệ tác giả Nguyễn Quốc Lanh
Điện thoại: 0908 220 144