Thứ sáu, 12/06/2026,


Hạt chi chi (Nguyễn Đăng Sâm) (24/05/2009) 

                                 HẠT CHI CHI

 

                    Nguyễn Đăng Sâm

 

 

Ngày mai người ấy lấy chồng

Gói đem gửi lại chuỗi vòng chi chi

 

Từ ngày cây héo tàn đi

Dưới hiên con trẻ có gì để chơi?

 

May sao còn mấy hạt rơi

Xuân về mọc giấu vào nơi cuối vườn

 

Chi chi, chi chít hạt cườm

Cho ta xâu kín nỗi buồn năm xưa...

 

Nhớ về xóm Sậu (Vĩnh Yên) - 2005

N.Đ.S

 

 

(Chi chi: Một loại hạt màu đỏ, có chấm đen, cây leo

thường mọc ở hàng rào, quả như quả đỗ ván, rất

khó tách hạt ra. Trẻ em thường nhặt chơi đồ hàng).

-------------

Rút từ tập thơ "Lục bát sang sông" của tác giả Nguyễn Đăng Sâm

(TP. Hạ Long - Quảng Ninh, ĐT: 0904. 440988) tặng lucbat.com.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Giác - phangiac66@gmail.com - 01664246286 - Số nhà 79, tổ dân phố 18, Xuân Phương, Từ Liêm, HN  (Ngày 5/10/2010 04:19:45 PM)

Xóm Sậu, hay nhớ xóm Dinh
Cái “Bông Hoa Nhỏ” xinh xinh thủa nào ?
Đa đoan hay chỉ tào lao
Đi qua xóm Sậu để vào xóm Dinh ?
Bốn mươi năm, bấy nghĩa tình
Lại còn giữ lại bóng hình chi chi.
Chi chi là cái hạt gì ?
Sâm ơi, từ ấy mày đi đằng nào ?
Thế mà mày nói với tao
“Sống cho có lửa, đừng bao giờ . . .

  Phan Giác - phangiac66@gmail.com - 0438371758%3B 01664 - Số nhà 79, Tổ18, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 29/01/2010 05:38:49 PM)

Hạt chi chi ? Cái hạt gì ?
Có màu đỏ, chấm đen sì phải không ?
Xóm Sậu sao lại nhớ ông ?
Xóm Dinh nỗi nhớ phập phồng nữa thôi ?
Đăng Sâm ôi, Đăng Sâm ôi !
Bốn mươi năm ấy đã rồi còn chi ?

Các bài khác: