NỖI TƯƠNG TƯ

Đỗ Thế Hạnh
Tiếng anh thánh thót đàn bầu
Nhặt khoan, khoan nhặt những câu thơ tình
Anh là chồi nõn, búp xinh
Tràn đầy nhựa sống, bóng hình ai say
Anh là gió mát mây bay
Giải cơn nồng nực, nắng say trưa hè
Em như một mảnh yếm the
Đậy sao kín ngực đêm hè đợi ai?
Em như một nhánh hoa nhài
Trắng trong thơm thoảng nhớ ai, ai chờ
Anh ơi có thấy trong mơ
Có con chim hót đường thơ êm đềm
Cúc cu, cu cúc đưa duyên
Mà hoa dạ hợp đêm đêm ngậm sầu
Phải chăng mùa nhớ thương nhau
Chim đầu ngọn gió, hoa đầu cành mưa
Chim chịu gió, hoa chịu mưa
NHưng rồi đâu dám say sưa hương tình
Biết nhau chi khổ hỡi mình
Thà rằng không biết bóng mình bóng ta
Đ.T.H
______________
Liên hệ tác giả: Đỗ Thế Hạnh
Email: vanthoviettiep@mysql2.pavietnam.vn