Thứ bảy, 27/07/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 5 - 2024 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ (15/05/2024) 

 Chùm thơ lục bát tháng 5 - 2024 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy  Ngô Thái, Kiều Vệt, Thi Trà Thi, Hương Lê, Nguyễn Quang Thuyết, Quản Sơn, Nguyễn Sỹ Huy, Trần Bồng, NB Thiêm, Dương Thị Phúc, 

 

 Đỗ Đức Năm

Chủ  nhiệm CLB lục bát tỉnh Phú thọ

ĐT 0988 262 013 

 

 ĐÓN XUÂN 

 

Đầu năm bầu bạn đến chơi

Thăm nhà chúc tụng những lời đẹp sao

Tám mươi ta rất tự hào

Tình thơ tình bạn biết bao ân tình

Vườn nhà hoa trái đẹp xinh

Ngắm nhìn phong cảnh hữu tình… mộng mơ

Xuân ơi năm tháng đợi chờ

Gửi trao, trao tặng vần thơ ấm nồng

Tình người tình bạn sáng trong

Tình thơ ấp ủ trong lòng bấy lâu

Đến nay tóc đã bạc mầu

Đầu xuân ghi lại cho nhau tấm hình

Ngoài sân hương sắc lung linh

Con tim rạo rực ấm tình quê hương

ĐĐN

 

TÌNH XƯA 

 

Ước gì quên tuổi tám lăm

Để ta nhớ tuổi trăng rằm ngày xưa

Nhớ ngày còn lắm mộng mơ

Nhớ tình yêu tuổi học trò viển vông 

Bao nhiêu cái có… mà không

Bao nhiêu cái ước cái mong đợi chờ

 Nhớ khi trăng tỏ trăng mờ

Nhớ khi sóng vỗ thuyền xô đáy lòng

 

Người ơi! người có nhớ không?

Bao lần thuyền dạt chung dòng cùng ta

 Trách thuyền không tránh mưa sa

Trách giông bão tố tách ra đôi dòng 

Để cho ta phải nhớ mong

Để cho người phải chờ trông mỏi mòn 

Đã xa cái tuổi trăng tròn

Răng long đầu bạc vẫn còn ngẩn ngơ

Gặp nhau ta vẫn sững sờ

Muốn cùng trở lại tuổi thơ ngày nào

 ĐĐN

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974131428

 

HÁI TRĂNG CHO EM 

 

Hái cho em ở nơi xa

Vừng trăng đầu tháng như là nụ hôn

Chúng mình cách trở núi non

Trăng dù hao khuyết chưa tròn vẫn trong 

Hái cho em đóa trăng tròn

Vừng trăng giữa tháng chờ mong bấy chầy

Trăng hao khuyết sẽ tròn đầy

Yêu nhau chờ đợi đến ngày đoàn viên 

Trăng cuối tháng tựa con thuyền

Chở tình ta mãi triền miên không rời

Hái cho em ở phương trời

Như là nguyện ước suốt đời yêu nhau!

NĐT

 

SUY NGẪM TRƯỚC CỬA THIỀN

 

Trầm ngâm đứng trước Cửa Thiền

Cuộc đời dài ngắn, xui hên… khó lường

Chỉ mong đi trọn con đường

Bõ công Cha Mẹ yêu thương đợi chờ

Dễ gì thỏa nguyện ước mơ

Biết bao gió bụi nắng mưa đường trần

Suốt đời giữ tấm lòng nhân

Cuối cùng nơi đến trong tâm của mình

Không màng bổng lộc hư vinh

Chỉ mong để lại chút tình mà thôi

Như ông cha đã bao đời

"An nhiên tự tại" làm người thế gian!  

NĐT

                                     

Ngô Thái.

ĐT :0983 181 320 

 

 

Dòng sông quê và bến nước tuổi thơ

 

SÔNG QUÊ 

 

Sông quê tắm mát đồng quê

Nắng vàng trải thảm ven đê sớm chiều

Mây xanh lơ lửng cánh diều

Vẳng nghe tiếng sáo… dễ xiêu lòng người 

Mênh mông đất. Mênh mang trời

Bồi hồi nhớ lại… cái hồi còn son

Dù đi ngàn dặm nước non

Tình quê vẫn quyện, sắt son không mờ 

Ai đi mong ước dệt mơ

Ta về sống lại tuổi thơ thuở nào

Lòng người đâu dễ gửi trao

Gom đầy nỗi nhớ dệt vào thảm mơ 

Bao năm tháng đợi năm chờ

Lời thề gió thoảng… nên giờ quặn đau!

Tình duyên ước hẹn cùng nhau

Hỏi người còn nhớ… ân sâu nghĩa tình!

NT 

 

TÌNH QUÊ

 

Quanh năm dáng Mẹ đồng quê

Nẻo đường khuya sớm đi về bóng Cha

Tình quê sâu đậm thiết tha

Ngọt ngào câu hát dân ca mỗi chiều...!

NT 

 

Kiều Việt

ĐT : 0367 521 440 

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI

 

Con giờ đang ở Yên Lương

Mong con trên đường vạn dặm bình an

Năm mươi năm - lắm gian nan

Chúc con tuổi mới ngập tràn niềm vui.

13/5/74 - 13/5/24.

KV

 

MỪNG SINH NHẬT CHÁU NGOẠI HỮU ĐĂNG

 

Là cháu thứ chín của bà

 Cháu tôi bé nhỏ nhưng mà chăm ngoan

Mẹ Cha còn lắm gian nan

Vẫn dành cho cháu muôn vàn tình thương

Năm nay cháu được đến trường

Cố lên cháu nhé con đường cháu đi

Dự thi : Thách Thức Tư Duy

Thuật Toán và cả những gì...vừa xong 

Hơn hai nghìn bạn rất đông

Cháu xếp Hai Tám thỏa lòng toàn gia

Sinh Nhật tròn Bảy tuổi mà

Sang tuổi thứ Tám thật là vui tươi 

Chúc mừng Sinh Nhật cháu tôi

Bài thơ bà viết  là lời động viên

13/5/17-13/5/24.

Kiều Việt  

 

Thi Trà Thi

ĐT : 0339 042 258 

 

 

Tập đọc Bầm ơi (trang 130) - Tiếng Việt 5 tập 2

 

QUÊ BẦM 

 

Một vùng đồi núi Trung Du

Xa quê vẫn nhớ cho dù đi đâu !

Nâng niu tóc trắng trên đầu

Tắm mưa gội nắng thấm câu bụi trần ! 

Đường xa mấy cũng thành gần

Nửa đời thập thững phân thân trở về

Đất người nay đã thành quê

Trung Du mảnh đất bộn bề trong tâm . 

 Cọ già xoè tán thâm trầm

Chè xanh ngọt giọng quê Bầm Trung Du .

TTT 

 

TÂM SỰ

 

(viết cho ngày của Mẹ)

Đôi lời tâm sự với con

Mẹ già sức lực đâu còn như xưa

Trở trời sớm nắng chiều mưa

Toàn thân nhức mỏi như vừa ốm đau 

Chưa già con chửa hiểu đâu

Bây giờ còn trẻ mai sau sẽ già

Đến khi con đã hiểu ra

Biết thương thì mẹ đi xa mất rồi! 

Mẹ còn tồn tại trên đời

Xin con đừng có là người vô tâm!

Bệnh người già đến ngấm ngầm

Chẳng kêu ca cứ âm thầm chịu thôi 

Đến khi bệnh đã nặng rồi

Thì đành phó mặc số trời sinh ra

Không trách móc, chẳng kêu ca

Đôi lời tâm sự mẹ già với con.

TTT 

 

Hương Lê

ĐT : 0369 944 619 

 

THƠ KHÔNG CÓ TUỔI

 

Như trăng! Thơ mãi không già

Trăng dù vạn tuổi vẫn là trăng non

Đến thì mười sáu là tròn

Tình thơ cứ mãi xanh rờn thời gian 

Dáng ai mềm mại dịu dàng

Làn môi, ánh mắt nồng nàn thả trôi

Câu thơ háo hức, bồi hồi

Mở khuy... ngà ngọc... tuyệt vời thiên nhiên

Đã yêu đâu kể sang hèn

Men say nào kể trăng đèn mà chi

Nõn nà bốc lửa dậy thì

Mặc đời tan chảy... diệu kỳ trong nhau

Vẫn mong rơi áo... qua cầu

Lỗi con tim ! Chứ tại đâu chúng mình !

Vẫn còn rộn tứ dáng xinh

Cuối thu tim vẫn thậm thình chờ mong

 Mà sao phải tự dối lòng

Thơ nào có tuổi mãi nồng nàn yêu !

Ngày 01/5/2024

HL 

 

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  (07/5/1954-07/5/2024) - Chính trị - ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

 

 TỰ HÀO ĐIỆN BIÊN

(Nhân trở lại Điện Biên Phủ ngày 26/4/2024) 

 

Bảy mươi xuân đã trôi qua

Điện biên chiến thắng chói loà non sông

Tự hào đất nước cha ông

Ghi trang sử đỏ chiến công lẫy lừng 

Pháp kinh bạt vía hãi hùng

Cuốn cờ về nước trùng trùng nhục, đau

Việt Nam chấn động địa cầu

Nước nghèo mà dám đối đầu Thực Dân 

Đội quân hùng mạnh nhiều lần

Mà ta đánh bại ở tầm thế cao

Rợp trời đất nước cờ sao

Hoà bình, độc lập... Tự hào Đảng ta ! 

Điện Biên nay rực cờ hoa

Mừng ngày chiến thắng – Bài ca ... Muôn đời !

Điện Biên ngày 27/4/2024

HL 

 

Nguyễn Quang Thuyết 

 

THĂM LẠI BẾN QUÊ 

 

Nơi từng là bến đò ngang

Bắc cầu dải yếm ta sang với mình

Nơi vít cong ngọn đao đình

Cỏ may dan díu đinh ninh câu thề 

Chiều nay thăm lại bến quê

Cây gạo vẫn đó đò về nơi đâu?

Ai làm nên cuộc bể dâu

Dòng sông cạn đáy còn đâu sóng vờn! 

Còn đâu no gió cánh buồm

Đi từ cửa bể để lên thượng nguồn

Thuyền chở đầy muối cá tôm...

Lại đem sản vật miền trên xuôi về 

Tôi ngồi thương nhớ bến quê

Nhớ con sóng cứ đam mê mái chèo

Nhớ dáng uyển chuyển em yêu

Cũng vì cơm áo mà theo nghiệp đò

Giờ dòng cạn đò lên bờ

Một vai em quảy cơ đồ quê hương

Thơm tho khói dạ khói rơm

Dẫu cay con mắt còn thơm cội nguồn...! 

Dù mềm thân dạ thân rơm

Neo lòng ta những vui buồn ngày xưa

Ước gì đò lại nối bờ

Bắc cầu dải yếm ta đưa nhau về...!

NQT 

 

NGẪU HỨNG TUỔI GIÀ

 

Thời gian đếm tuổi người già

Chân tay đo sức người ta với đời

Câu thơ đọng nỗi đầy vơi

Ngẫm suy thì ngẫm tình đời đi qua 

Cánh cò thì cứ lả la

Chở tình cảm mẹ bao la với đời

Con suối róc rách không nguôi

Gió mưa bạc phếch tình đời phôi pha

Mây bay bạc tóc nên già

Tháng năm ngắn lại tình ta với đời

Nhời rằng: sống chết nhờ giời

Ta còn đắm đuối tình người với thơ...!

NQT 

 

Quản Sơn

ĐT : 0986 887 881 

 

 SINH NHẬT CHÁU

(Tặng cháu Phan Đăng Khôi tròn 2 tuổi).

 

Hôm nay sinh nhật cháu yêu

Bà mong khỏe mạnh mọi điều bình an

Từ ngày có cháu ngập tràn

Bi bô tiếng nói hân hoan cả nhà

 Đăng Khôi yêu quí của bà

Thêm một tuổi mới khỏe ra thật nhiều

Bà mong cháu với bao điều

Luôn luôn ngoan khỏe lớn nhiều ước mơ

Tháng ngày mong mỏi bà chờ

Yêu thương nhắc nhở đơn sơ mấy lời

Có cháu hạnh phúc vui tươi

Niêm vui luôn đọng nụ cười như hoa 

 Nghe lời anh chị mẹ cha

Tương lai hạnh phúc cả nhà cháu yêu

Bà thương yêu cháu rất nhiều

Chúc cháu tuổi mới vạn điều như mơ.

QS 

 

Nguyễn Sỹ Huy

ĐT : 0975 196 586 

 

THƠ ĐÓN THƠ MONG

 

Đón người viễn xứ vừa sang

Thắm trong nhung nhớ hàng hàng nụ tươi

Tay mừng bắt ,miệng vui cười

Vừa thân đã chúc, xa xôi chợt gần 

Tình quê kiểng, nghĩa mùa xuân

Câu thơ nhả ngoc, châu trần vương tơ

Cho hay chín đợi mười chờ

Nguồn mong khơi vậy , nguồn thơ dạt dào!

NSH 

 

Chỉ Vì Được Gặp Em - 53 Tập | VieON

 

ƠN TRỜI GIẶP EM 

 

Mưa về gió cuộn lao xao

Tẩy da vuốt tóc lòng nào mát đây

Anh Ngọc kéo thêm đám mây

Điểm thêm ánh chớp cho ngay ngất đời 

“Giặt em” vạn hạt mưa trôi

Mát lòng quân tử đến trời cũng ghen

Thơ yêu lật giở trước đèn

Ơn trời mưa móc được phen tắm tình 

Ước gì mỗi tuổi mùa sinh

Được xem mưa giặt em mình trẻ ra

Mỗi lần anh Ngọc qua nhà

Mưa tình thêm ướt Liên Hoa quê mình.

NSH 

 

Trần Bồng

ĐT: 0366041383 

 

LÀM CON CỦA BẦM 

 

Xuân này nhớ lại xuân xưa

Đang mùa hoa gạo em đưa tôi về

Thăm bầm thăm cả vùng quê

Đồi như bát úp ba bề bao quanh 

Ruộng đồng bát ngát màu xanh

Nuôi em khôn lớn trưởng thành thoát ly

Quê em có cọ, có chè

Có sông phó Đáy con đê ven làng 

 Bầm cười bầm nói nhẹ nhàng

Con về cùng "khách" bầm càng thêm vui

Bầm mừng con đã thành đôi

Chọn người bầu bạn suốt đời bên con

Bầm luôn vun vén cho tròn

Như là của quý vẫn còn nguyên sơn

Tôi còn hạnh phúc nào hơn

Được bầm em nhận làm con của bầm.

TB 

 

TỰ HÀO TÊN LỬA VIÊT NAM 

 

Đạn tên lửa, đạn nghĩa tình

Bạn gửi cho mình từ xứ tuyết rơi

Đạn về bảo vệ bầu trời

Thủ đô và khắp mọi nơi quê nhà 

Máy bay thần sấm con ma

B52 tới đều là tan thây

Truyền tin chiến thắng đó đây

Nức lòng bè bạn nơi đầy tuyết tan 

Tự hào tên lửa Việt Nam

Góp phần thắng lợi trên bàn Pa Ri .

TB 

 

GIỜ LÀNG NHƯ PHỐ 

 

Là người con đã đi xa

Về thăm làng Lưỡng thôn Ba Xóm Chùa

Xa làng sáu bảy chục mùa

Thu qua đông tới gió lùa chòm tre 

Về làng mắt thấy tại nghe

Vườn tre ao cá bỏ đi cả rồi

Nhà tranh vách đất đổi ngôi

Nhà lầu nhà ngói sáng ngời màu sơn 

Đường làng ngõ xóm rộng hơn

Không còn lầy lội đường trơn giầm gì

Bê tông, thảm nhựa đường đi

Đêm về điện sáng như vì sao giăng

Nhà nhà đều đã sửa sang

Tường bao sơn trắng khang trang cả vùng

Nóc nhà nào cũng đặt thùng

Inox chứa nước để dùng dài lâu

Súp pơ nhìn trước ngó sau

Giao hàng theo số gắn đầu cổng xây

Làng tôi đổi mới rồi đây

Giờ làng như phố hàng đầy chợ đông

Giang tay đón ngọn gió đồng

Thổi từ mặt nước sông Hồng vào quê

Cổng nhà xưa dưới chòm tre

Mà này cứ ngỡ lạc về nơi nao 

Anh em phấn khởi đón chào

Trở về làng Lưỡng khác nào phố đông .

TB 

 

NB Thiêm

ĐT : 0375 306 888 

 

CHẦM CHẬM NÀNG BÂN

 

Lời xưa các cụ không sai

Tháng Giêng rét lộc, tháng Hai rét đài

Tháng Ba có rét không dài

Thương Nàng Bân chậm trời sai rét về 

 Năm nay Trời rét lạ ghê

Tháng Tư mưa, lạnh tái tê chân mình.

Bao giờ chim sáo gọi tình

Xua đi vắng lặng, chúng mình bên nhau 

Từng đàn cá lội ao sâu

Trên đồng ếch, nhái gọi nhau cặp kè

Chực chờ mưa nước đầu hè

Bao mầm sống mới lại về quê hương !

NB T 

 

 

Ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ sắc hoa 

 

ĐƯỜNG LÀNG QUÊ TÔI. 

 

Đường làng Do Nghĩa - Sơn Vi

Ngày xưa sỏi đá chân đi khó lường

Đến nay thay đổi khác thường

Mặt đường thảm nhựa thông thương các vùng 

Đường ngang, ngõ dọc mê cung 

Xây nông thôn mới dân cùng chung lo

Bê tông hóa đường nhỏ, to

Sáng, xanh, sạch, đẹp thuận cho bao nhà 

Thị trường cơ chế mở ra

Mở hàng, mở chợ dân ta sớm chiều

Chợ Lò Vôi hàng hóa nhiều

Thịt, rau, hoa, quả, hành….. đều của quê 

Thơm hương lúa gạo mùa về

Quán bia, bún phở, cà phê rộn ràng

Nhà nhà ngói đỏ khang trang

Có thêm phố chợ các hàng thiếu chi 

Hàng ngày dân thiếu thứ gì

Chợ Lò Vôi sẵn tiện nghi tiêu dùng

Đường làng, đường ngõ tưng bừng

Đêm đêm ánh điện sáng trưng một vùng 

Nhớ quê lễ, tết trùng phùng

Người đi xa nhớ một vùng quê hương

Bao nhiêu sản vật thân thương

Nuôi ta khôn lớn, muôn phương tung hoành !

NB T 

 

Dương Thị Phúc 

 

NIỀM VUI ĐONG ĐẦY 

 

Hội hưu ta lại gặp nhau

Đón thêm bạn mới nhịp cầu tình thân

Thanh Sơn công tác chuyên cần

Đưa nền giáo dục nâng tầm bay xa

 

Bao năm gắn bó chan hòa

Hoàn thành nhiệm vụ về nhà thảnh thơi

Xế chiều anh chị em ơi

Vần xoay thật khéo tụ nơi thị thành 

Việt Trì có chị và anh

Cùng nhau sum họp vòng quanh tâm tình

Phượng hồng khoe sắc lung linh

Buồn vui chia sẻ chúng mình động viên 

 Cầu cho bệnh tật đừng phiền

Cầm tay du lịch ưu tiên cuộc đời

Bữa cơm thân mật vui, chơi

Chúc luôn mạnh khỏe trao lời yêu thương.

VT - 9/5/2024

DTP 

 

NHỚ QUÊ 

 

Ngày về xứ Nghệ quê ta

Thuở hàn vi có bóng Cha Mẹ mình

Yêu thương kết nối cho hình

Sinh ra cô gái nặng tình sông Lam 

Bao nhiêu kỷ niệm sẻ san

Đầy cơi trong dạ nắng lan hiên nhà

Con yêu cái tiếng quê choa

Mênh mang sâu nặng thiết tha mong chờ 

Thành Vinh núi Quyết nên thơ

Nam Đàn quê Bác từng giờ khách thăm

Bãi ngô chen lẫn dâu tằm

Thuận Sơn nơi đã ươm mầm tuổi thơ.

DTP

 

Biên tập & giới thiệu : Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: