LÀNG

Phan Huy
Thế rồi cầu nối liền sông
Con đường xẻ dọc, cánh đồng cỏ may
Thế rồi làng cất cánh bay
Nhà hàng, cửa hiệu, lầu xây cao lầu
Cột đèn thay những hàng cau
Hàng rào, mắt cáo, bờ dâu, cúc tần
Con trai đi chợ đầu trần
Con gái bó sát, áo quần hở hang
Ra thăm cái giếng đầu làng
Cây đa ai đốn, lá vàng thôi bay
Mẹ ngồi nhai miếng trầu cay
Nhìn tôi chợt trách tại mày mãi không
Hỏi em, em đã lấy chồng
Nhấp môi ly rượu vừa nồng vừa cay
Người đi mang hết men say
Để cho ta uống những cay với nồng
Người ơi, người cứ theo chồng
Trả tôi gió nội hương đồng men say...
P.H
______________
Liên hệ tác giả Phan Huy (tức Phan Huy Thàng)
Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3731543 - 0913.870810
Email: vannghect@yahoo.com.vn
|
GỞI LẠI CẦN THƠ (Viết sau khi dự LH.Â.N.Hội NSVN Lần IX Kv ĐBSCL tại Cần Thơ) Anh về gởi lại Cần Thơ Một vuông nắng lụa ấm bờ vai thon Anh về… hỏi gió nam non Cầu qua sông Hậu có còn ngắm mây!? Anh về nhớ áo vàng phai Ninh Kiều sóng mắt, chưn mày rưng rưng Bãi sông tim tím bông bần, Phù Sa, cồn Ấu… mới gần đã xa! Anh về… hỏi khắp người ta có ai tiếc… những chuyến phà Cần Thơ!? Anh về… dệt nhớ thành tơ lên dây "xê cống" nối bờ yêu thương (Cần Thơ 31/10/09) BỬU THIẾT (Hội LHVHNT tỉnh LongAn) |