Trưa Thậm Thình (Đỗ Quang Huỳnh) (01/05/2024)
TRƯA THẬM THÌNH (*)
Đỗ Quang Huỳnh
Đang trưa anh đến Thậm Thình
Em ơi gió cũng đa tình phải không
Gió từ Bạch Hạc ngược song
Cây xanh sắc gió, người mong gặp người
Rồi mong tán cọ bên đồi
Hóa nghìn lọng tía rợp trời trung du.
(*) Địa danh thuộc tỉnh Phú Thọ
Đ.Q.H
_________
Tác giả: Đỗ Quang Huỳnh
ĐC: Tạp chí Thanh niên, Số 5 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: