ĐÁM CƯỚI MÙA HÈ

Ánh Tuyết
Bây giờ đò mới sang sông
Chỉ xanh một nỗi khát mong bằng người
Tháng 5 lựu đỏ bời bời
Con ve khắc khoải bầu trời rộng xa
Thì vui điếu thuốc ấm trà
Dăm ba bầu bạn gọi là thế thôi
Trách gì nữa... tuổi năm mươi
Học làm dâu rể... ngậm ngùi rưng rưng
Còn nhành hoa nở giữa chừng
Bỗng nhiên nhan sắc, bỗng dưng hẹn thề
Bỗng dưng e ấp vụng về
Hoa râm mới nói lời thề... thương nhau
Cau già, trầu héo... gì đâu
Con sông mơ đã có cầu mà sang
Giữa ngày hè nắng chang chang
Chợt cơn giông đến dịu dàng lời thương
A.T
_________________
Rút từ tập 'Còn đang đàn bà' của tác giả Ánh Tuyết
Giảng viên Ngữ văn Trường CĐSP Thái Bình
Điện thoại: 0912770835, vừa gửi tặng lucbat.com