RAU TÀU BAY

Nguyễn Văn Tài
Chỉ là chiếc lá như nhau
Bay lên núi hóa thành rau phong trần
Dịu dàng em hái về ăn
Lá tàu bay ngọt bát canh quê mình.
Diệu kỳ sao đất Tây Ninh
Lá rau cây cỏ cũng tình núi non
Vực sâu, triền dốc, lối mòn…
Dòng sông, con suối ngọn nguồn yêu thương.
Tàu bay, rau dại bên đường
Mà lưu luyến núi, mà vương vấn người
Về đâu? Nước chảy mây trôi
Lá tàu bay vẫn còn tươi sắc rừng.
Qua bao đồi núi chập chùng
Ngày bên em bỗng ngon từng hớp canh
Chắc vì mộc mạc lòng anh
Chắc vì rau cỏ thắm tình yêu em.
Một loài rau cỏ mang tên
Lá tàu bay - rau tình trên đại ngàn.
N.V.T
_________
Liên hệ tác giả Nguyễn Văn Tài
(Hội viên Hội VH - NT Tây Ninh)
ĐT: 0908349114 - 066.3848327
Email: taivan26@yahoo.com