Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ tháng 02 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng (28/02/2023) 
Chùm thơ tháng 02 năm 2023 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Bùi Hùng, Phúc Hữu, Trần Trung, Nguyễn Kim Dung, Minh Thu, Phạm Thuý Vinh, Huy Hồng, Thành Lâm, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thúy Hoàn, Trọng Lập, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Thanh Vân, Công Xình, Trịnh Toại, Huy Hẹn, LâmThanh Sơn,

 

 



 

KIẾP NGƯỜI

Cũng là một kiếp người ta
Trời không cho cụ được là mẹ quan
Nắng mưa miệng nón ngập tràn
Nổi trôi một cuộc nhân gian
Khóc-cười

Gậy tre khua vẹt đường đời
Nhón tay nhận thứ vãi rơi qua ngày
Hồng trần tạo hoá vần xoay
Trời sao thiên lệch thế này cụ ơi !

Người ta biệt phủ lâu đài
Ngai vàng lọng tía ra ngoài xênh xang
Cụ nơi góc chợ lề đàng
Có khi hơn cả mẹ quan trong tù !
 
 
Bùi Hùng
 
 
 
 
DÁNG XUÂN

Mưa giăng đan sợi tơ mềm
Gió nhè nhẹ lướt hôn lên nõn chồi
Đất lành vạn thuở sinh sôi
Bình minh mở... đã hương ngời ngợi xuân

Dập dìu cánh Én bâng khuâng
Nghe mùa lễ hội trống ngân dập dồn
Tháng hai gọi vạt nắng non
Môi ai còn thắm nụ hôn xuân tình

Vui chân du ngoạn supsping
Gần xa bầu bạn chúng mình nhẩn nha
Để người buông ánh mắt qua
Làm cho xao xuyến lòng ta đọng cười...

Đương thì ửng má xanh tươi
Đóa hồng hoa... ngát một trời dáng xuân...


PhạmThúy Vinh
 
 
 
 
 
 
 
 
LỄ ĐỀN CỤ TRẠNG TRÌNH

Về đền Cụ Trạng đầu Xuân
Dâng hương kính lễ danh nhân hiền tài
Trời Nam lấp lánh sao mai
Hồn thiêng vững chãi tượng đài ngàn năm

Nhà nho ái quốc trung quân
Thanh liêm chính trực nghĩa nhân cao vời
Bao dung thương xót phận người
Dạy trò tài đức giúp đời an dân

Nghe vang vọng tiếng thơ ngân
Sáng trong uyên bác nhân văn nỗi niềm
Dư âm sấm trạng lưu truyền
Trong nhân gian mọi vùng miền ngược xuôi

Tiếng thơm hòa quyện hương trời
Lắng trong tình đất muôn lời nước non !


 
Nguyễn Thành Vân
 
 
 
 
 
 
CẢM XUÂN

Nàng xuân đỏng đảnh duổi dong
Thì thầm nhỏ giọt sương trong đợi chờ

Nõn nà mầm biếc non tơ
Vươn mình ẩn dưới lớp mờ sương giăng

Rập rờn ong bướm tung tăng
Vờn hoa dạo phấn chàng màng ngậm hương

Duyên tình khao khát vấn vương
Thuỷ chung trọn nghĩa vẹn đường gửi trao.

 
Nguyễn Kim Dung
 
 
 
 
 
 
XA QUÊ

Nửa đời phiêu bạt xa quê
Thấy hoa muống biển nhớ tê tái lòng
Gặp em ngày cuối chiều đông
Rét còn e thẹn...má hồng vẫn tươi

Thản nhiên em thả nụ cười
Chiều nghiêng xao xuyến... rối bời áng mây
Em đi gánh gió heo may
Ta đi gom nắng thả đầy vào thơ

Từ quy khắc khoải đợi chờ
Lá vàng một chiếc hững hờ...rơi rơi
Làng Can nhớ lắm người ơi
Ước gì ta được cùng người đón xuân.
 
 
Trần Trung
 
 
 
 
 
 
TÌM VỀ TRANG THƠ
TÌNH QUÊ MIỀN ĐẤT TRANG

Trang thơ Đất Trạng khai xuân
Mừng ngày thành lập tám lần - hôm nay
Bầu rượu tình - ngấm mem say
Túi thơ hương chín - lòng này lâng lâng  

Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu – Đông
Nghe thơ quyến rũ - chỉ mong tìm về ...
Hương đồng gió nội đê mê !
Cánh cò bay lả - duyên quê thì thầm

Mưa xuân - níu khẽ - ân cần !
Đò xưa gác mái - cầu gần vươn xa ...
Thích về Vĩnh Bảo - quê - ha !
Yêu thơ Đất Trạng - nhớ qua cầu Hàn !!!
 
 
Thành Lâm
 
 
 
 
 
 
 
ĐÊM NÀO...

Đêm nào em nói yêu tôi
Rồi ôm hơi thở bờ môi ngọt ngào
Mắt huyền cài những vì sao
Soi hồn tôi, gửi tình vào đắm say...

Gió đưa nhè nhẹ heo may
Rung hoa lá quyện tóc bay hương nồng
Cho hai đứa quấn tơ hồng
Đan tay kết bện ước mong duyên lành...

Phu thê mai biết có thành
Bao nhiêu mộng đẹp để dành cho nhau
Còn hơn cả mối tình đầu
Tôi nâng niu giữ một màu sắt son...

Thời gian nước chảy đá mòn
Mối tình năm tháng liệu còn khát khao
Lời yêu em nói đêm nào
Có bay theo gió tan vào hư không ?...

Còn tôi mãi nhớ nụ hôn
Trong đêm thu ấy môi chồng lên môi
Mắt em đầy ánh sao trời
Soi vào tim nóng cháy lời...tình xa...!
 
 
 
Trọng Lập
 
 
 
 
 
 
MƯA RIÊNG

Màn mưa giăng mắc rơi rơi
Bâng khuâng gợi cả bầu trời ngày xuân
Một thời trong ngọc trắng ngần
Mình đi theo hội du xuân bên làng

Gót hồng uyển chuyển vừa sang
Trăm đôi mắt hội chói chang sợi tình
Em cười chín cặp má xinh
Tôi chìm trong sóng biển tình nồng say

Bầu trời giăng bụi mưa bay
Người xưa có nhớ hẹn ngày đầu xuân.
 
 
 
Nguyễn Huy Hồng
 
 
 
 
 
 
 
YẾM ĐÀO NGÀY XƯA

Vẫn cònthấp thoáng cánh mai
Yếm đào phơi để ngày dài say sưa
Còn đây bao sợi nắng trưa
Gom thành trăng tỏ nơi xưa ta ngồi

Vẫn còn mấp mé bờ môi
Gió nồm nam thổi thơ trôi ngọt ngào
Tìm trong câu hát ca dao
Trinh nguyên gỡ dải yếm đào cho em

Đung đưa ngọn gió khát them
Cùng đò cập bến
                           tôi, em lại về.
 
 
Hoàng Minh Thuận
 
 
 
 
 
VỀ LÀNG...

Đa tình là bệnh của thơ
Cả ghen là bệnh của G En Ghen

Một ngày em được là em
Về làng xem hội giải đen mút mùa

Xin đừng thấy ngọt bảo chua
Tông tênh đủ lửa mới vừa lòng trong

Về làng chẳng có người mong
Vẩn vơ một dáng áo hồng cầu may.


Trần Thúy Hoàn
 
 
 
 
 
 
 
 
TA VÀ EM

Em cạn chén ta cạn xuân
Em lay lắt tỉnh ta rần rật say

Ta đêm em vẫn ban ngày
Chiều khô khốc đáy sầu đầy mắt môi

Em lạnh lẽo ta đơn côi
Tìm trong men đắng nghe đời hư vô.
 
                 Phúc Hữu
 
 
 
 
 
 
LÀM LÃNH ĐẠO

Chắt chiu vốn của mẹ cha
Đức tâm vốn của ông bà xa xưa
Rèn mình dạn nắng thuần mưa
Làm ăn chính trực không lừa lọc ai

Khó khăn sẵn ghé đôi vai
Giúp nhau không quản thở dài hụt hơi
Làm anh lãnh đạo tuyệt vời
Đảng tin,dân mến mọi nơi yêu vì

Vững vàng trên khắp nẻo đi
Có tâm trong sáng lo gì mà lo?
Nghĩa tình không để so đo
Cần câu sắp sẵn giúp cho người nghèo

Mặc dù trăng chửa trong veo
Vẫn đủ sáng để leo đèo lội song
Mong sao trên khắp cộng đồng
Có nhiều lãnh đạo đẹp lòng như anh.
 
 
Huy Hẹn
 
 
 
 


BÀI THƠ CHIỀU KIẾN AN

Ta lang thang giữa Kiến An
Những chiều Đông trút lá vàng vẩn vơ
Ta đi tìm những ngẩn ngơ
Những đa đoan với dại khờ cùng em .

Ngỡ rằng nội cỏ hoa hèn
Mà hương thơm ngát bên thềm xôn xao
Người khôn nhiều những ước ao
Ta khờ dại chẳng chiêm bao một lần.

Thơ người như thánh như thần
Ta lơ mơ giữa cõi trần… lơ mơ
Nửa giống văn nửa giống thơ
Một mình một lối vật vờ lang thang.

Đi trong chiều lạnh Kiến An
Bao giờ tìm được khôn ngoan nơi người…?


        Lâm Thanh Sơn
 
         
 
 
 
 
XUÂN QUÊ

Về quê vào dịp mưa xuân
Này em cứ để tóc trần vậy nha
Xuân non rồi cũng sẽ già
Cuộc đời ngả bóng biết là...còn bao ?

Xuân về hương sắc dạt dào
Bụi mưa xuân cứ ngấm vào hồn tôi
Gừng cay,muối mặn một đời
Mẹ tôi nón lá,áo tơi ngoài đồng

Tóc ta ngả trắng như bông
Xuân ơi...ta sợ xuân không kịp về ?
Chiều nay khắp ngả đường quê
Cùng em như tỉnh,như mê nẻo trần !
 
 
 
Nguyễn Thanh Vân
 
 
 
 
 
 
TÌNH XUÂN

Ngày xuân gom chữ gieo mầm
Cho năm cho tháng đỡ bầm dập thơ
Câu nghiêng câu ngả đợi chờ
Gió vùi dập gió còn mơ nắng hồng

Tình xuân sưởi ấm ngày đông
Có bàn tay ấy lúa đồng xanh thêm
Nắng xuân rạo rực cỏ mềm
Người vui gặp bạn dắt đêm sang ngày

Hoa đào bịn rịn sáng nay
Nụ xòe năm cánh nhuỵ đầy hương đưa
Tiếng chuông gọi vãi lên chùa
Đất trời mở hội, tình xưa ùa về.
 
Trịnh Toại
 
 
 
 
 
TIẾNG LÒNG

Nỗi niềm nhắn gửi vào thơ
Nợ đời vay trả bao giờ mới xong

Tiếng tơ, tiếng trúc ,tiếng long
Giọt cay, giọt đắng long đong cuộc đời

Sông kia bên lở bên bồi
Tình kia thay đổi khi vơi khi đầy

Hãy ngồi nhặt gió xua mây
Cho vầng trăng tỏ ,cho ngây ngất lòng.
 
 
Nguyễn Công Xình
 
 
 
 
 
 
CHƠI THƠ

Chơi thơ trên chiếu thơ làng
Đường thi, Tứ tuyệt.. mênh mang xuân nồng

Anh gieo Lục bát xuống đồng
Em tung câu chữ lên nong lúa trời

Thần Nông trông thấy cả cười :
"Dám đem thơ thả chơi vơi Ngân Hà...

Trần gian bay cũng thật là !!!"



Nguyễn Thanh Thủy
 
 
 
 
 
XUÂN YÊU THƯƠNG

Chào xuân xòe tặng nụ cười
Dẫu ngày dần cạn,dẫu vơi sắc hồng

Bánh đa, bánh đúc ôm bồng
Tô chiều xanh lại,vun nồng yêu thương

Xuân về ngõ tỏa ngát hương
Hoa khoe màu thắm,vấn vương níu người.

Muộn chiều nắng ngả muôn nơi
Xuân xô nghiêng ngã vào đôi mắt trầm.


Minh Thu
 
 
 
 
 
 
 
 
BTV giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: