Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 2 - 2023 cuae CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ. (18/02/2023) 

Chùm thơ lục bát tháng 2 - 2023 cuae CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ.Gồm các tác giả: Đõ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Dương Thị Phúc, Hương Lê, Lan Lê, Trà Thi Trà, Kiều Việt, NB Thiêm, Trần Bồng, Trần Đăng Luật, Phan Mạnh Hùng, Quản Thị Sơn, Nguyễn Sỹ Huy

 

Gặp mặt đầu xuân

 

CHUYẾN HÀNG ĐẦU XUÂN

 

Hơn nửa thế kỷ đi qua

Tiếng thơm Nhà máy vươn xa khắp trời

Mặt hàng phân bón tuyệt vời

Người Hàn, người Nhật... hết lời ngợi khen


Dựng xây thương hiệu vững bền

“Ba nhành lá cọ” ghi tên sử vàng

Lâm Thao danh tiếng lừng vang

Đầu xuân nay có mặt hàng "vi sinh" ***

 

Công Nông gắn bó nghĩa tình

Nhớ lời Bác dạy dân mình từ lâu

Khắp nơi xanh tốt lúa mầu

Nông dân ghi nhớ công đầu Lâm Thao

 

Mồng bốn tết vui biết bao

Người xe tấp nập ra vào công ty

Hơn ngàn tấn hàng xuất đi

Nông dân khắp mọi miền quê đón chào

 

Quê hương Đất Tổ tự hào

Đầu xuân tiếng hát ngọt ngào vang xa

Chào mừng nhà máy quê ta

Góp công xây dựng nước nhà phồn vinh!

Đỗ Đức Năm

 

*** : Là sản phẩm supe lân vi sinh Lâm thao đầu tiên đánh dấu bước ngoặt lớn khi thực hiên thành công việc kết hợp giữa phân bón vô cơ và vi sinh vật có ích, tạo ra một sản phẩm độc đáo phù hợp xu hướng của của nền nông nghiệp xanh bền vững

 

 GIÊNG HAI

 

Giêng hai ngày rộng tháng dài

Sương đêm se lạnh nhớ ai phương trời

Bình minh tỏa sáng nơi nơi

Muôn hoa đua nở rạng ngời nét xuân

 

Giêng hai dan díu người thân

Cùng đi hái lộc tươi ngần duyên tơ

Giêng hai ươm mộng gieo mơ

Dồn vào câu chữ- bài thơ thêm dài

 

Giêng hai ai tiễn chân ai

Ra canh giữ biển nơi ngoài đảo xa

Bồi hồi xao xuyến lòng ta

Giêng hai ấm áp đậm đà...tình quê

 

 

Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB lục bát tỉnh Phú Thọ

ĐT : 0988 262 013

 

 

TẢN MẠN ĐẦU XUÂN

 

Tết qua còn đợi giêng hai

Những ngày ấm áp, nắng mai rực hồng

Giã từ cái lạnh cuối đông

Nước sông đổ ải xuống đồng gần xa

 

Hội làng nhộn nhịp mở ra

Múa lân, trống phách, lời ca rộn ràng

Mấy năm dịch bệnh nhỡ nhàng

Nay vừa mở lại, hội càng vui hơn!

 

Thanh niên nô nức tòng quân

Mấy cô tiễn bạn trao thầm "zalo"

Mưa xuân nhuộm thắm màu cờ

Xe đi trong tiếng hát hò tiễn đưa

 

Ngày xuân viết tiếp giấc mơ

Trồng cây phủ kín rừng thưa, đồi trần

Bầu trời vén mở sắc xuân

Mùa vui phía trước, xa gần đợi mong.

11.02.2023

Nguyễn Đức Tùy

 

HOA VÀ EM

 

Hoa hồng làm đẹp cho đời

Còn bông hoa lúa cho người gạo thơm

Em-Người con gái Việt Nam

Vừa là "phái đẹp" vừa làm mẹ yêu

 

Cho đời hương sắc mỹ miều

Cho đàn con cháu bao nhiêu ngọt lành

Hoa không đẹp mãi trên cành

Còn em chung thủy mối tình không phai

 

Yêu hoa, hoa có yêu người?

Yêu em, anh được suốt đời em yêu!

 

Nguyễn Đức Tùy

CLB Lục bát Phú Thọ

ĐT: 0974 131 428

 

NĂM MỚI BÌNH AN

 

Quý Mão đã đến muôn nhà

Đem theo tài lộc, gieo hoa tứ mùa

Ta cùng góp sức thi đua

Dựng xây đất nước vừa hồng vừa chuyên

 

Biên cương giữ vững chủ quyền

Năm châu bốn biển ghi tên bảng vàng

Con Hồng cháu Lạc vinh quang

Nhà nhà khởi sắc ngập tràn yêu thương

 

Bình an, mạnh khỏe, thọ trường

Hanh thông mọi việc, bốn phương độ trì

Lòng người hướng thiện từ bi

Nhân loại hạnh phúc còn gì vui hơn.

Việt Trì - 1/1/2023

Dương Thị Phúc

 

 

 

 

NIỀM VUI CÔ THẦY

(Tặng nhà giáo Đỗ Đức Năm)

 

Đầu xuân Quý Mão đầy vơi

Mừng Thầy giáo tuổi tám mươi mạnh trường

Bạn bè con cháu yêu thương

Vần thơ lục bát tơ vương cuối đời

 

Tập thơ "mừng tuổi tám mươi"

Ra mắt bạn đọc sáng ngời tâm can

Mừng xuân vui đến ngập tràn

Gia đình hạnh phúc an khang mạnh giầu

 

Chúc thầy mạnh khỏe sống lâu

Bút nghiên sắc nét nhịp cầu trang thơ

Bao năm chở những chuyến đò

Niềm vui khôn tả tặng cho cuộc đời.

Lâm Thao - 1/1/2023

Dương Thị Phúc

 

TÌM VỀ BẾN XƯA

 

Lại về tìm đến bến xưa

Mò câu lục bát rơi trưa hôm nào

Để che qua trận mưa rào

Để nghe hơi thở nôn nao ... bấy giờ

 

Nghe gà sáng gáy đôi bờ

Khúc ca dao quyện mạn đò cuối trưa

Đến thăm cây nhội già nua

Vẫn hương bồ kết như vừa hôm qua

 

Thăm cây khế ngọt đã già

Trăng qua kẽ lá la đà tóc em

Lại về đứng lặng bên thềm

Còn nguyên vị ngọt môi mềm ... lời trao...

 

Giờ trên mảnh đất ngọt ngào

Mà sao lòng những sóng trào chơi vơi

Lô giang vẫn biếc dòng trôi

Mà sao vắng bóng của người năm xưa.

Ngày 17/12/2022

Hương Lê

 

TÌNH THƠ ĐOAN HÙNG - PHÚ MỸ

( Kính tặng CLB Thơ Việt Nam huyện Đoan Hùng )

 

Sơ Đông về với Đoan Hùng

Cờ hoa chào vẫy như mừng đón xuân

Câu thơ ru lắng ngọt ngân

La đà bến nước, tần ngần dòng trôi...

 

Nắng sương sóng sánh lưng đồi

Bưởi thơm căng mọng vàng tươi đông về

Bồng con ngô biếc ven đê

Câu thơ ươm nụ... chờ về nở hoa

 

Những là mình hẹn cùng ta

Châu về Hợp Phố để hoa kết đài

Để cho trúc sánh cùng mai

Để cho lộng lẫy rộng dài đường xuân

 

Đoan Hùng - Phú Mỹ tinh ngân

Chúng mình xướng họa, ghép vần thơ quê

Để yêu thương mãi bộn bề

Mãi là tri kỷ, mãi kề bên nhau

Tình người, tình đất bền lâu

Chữ tâm, chữ tín sáng màu thủy chung !

Ngày 23/11/2022

Hương Lê

 

 

 

 

HẸN BẦM!

 

Nắng mưa bất chợt, hững hờ

Ai gieo đỏng đảnh xuống bờ nhân gian

Cuối năm chưa kịp nông nhàn

Gió hi hút gió, đông bàng hoàng đông

 

Bầm đi trời tắt nắng hồng

Âm dương chia cắt một vòng tử sinh

Lá rơi về cội chung tình

Biệt ly để nỗi vô hình đớn đau

 

Nặng lòng mơ kiếp mai sau

Cao xanh ban tặng phép màu lai sinh

Cho ta tìm lại gia đình

Đừng quên về xứ Thanh Minh nhé Bầm!

 

Nhật kị 16/ Tháng chạp/ Nhâm Dần

 

 Lan Lê

 

 

DỊU DÀNG XUÂN

 

Đêm thanh nàng Bấc thầm thì

Hẹn ngày tái ngộ mỗi khi về trời

Lộc non ngút trải muôn nơi

Trăm hoa đua nở, trao lời chúc Xuân

Trả Hè mưa gió vũ vần

Co ro Đông lạnh, bần thần bước nhau

Thu vàng nhuốm lệ nàng Ngâu

Tô thêm tươi mới gam màu Xuân qua

Dặt dìu hương sắc cỏ hoa

Một vòng tạo hoá giao thoa đất trời

Phùn giăng kết ngọc lên chồi

Ai thao thiết nhớ, ai bồi hồi Xuân?

1/ 2023

Lan Lê

 

ĐỐI DIỆN

 

Tôi ngồi đối diện với thơ

Thấy mình lạc lõng bơ vơ giữa đời

Chỉ còn thơ với tôi thôi

Bao nhiêu con chữ khóc cười hiện ra .

Rượu và thơ thức cùng ta

Dốc cho cạn chén la đà với trăng

Trời cao lẻ bóng chị Hằng

Trần gian mình cũng thung thăng một mình .

Nghiêng đêm đến tận bình minh

Nghiêng cho trời đất vì tình đảo điên

Cho thơ hóa phép thôi miên

Cho người sống trọn

niềm riêng cõi người .

Để con chữ khóc lại cười

Thăng hoa cùng với thơ tôi một mình .

 

Thi Trà Thi

 

VỊNH TỎI CÔ ĐƠN

 

Tỏi còn sợ sống cô đơn

Vô tri vô giác còn hơn con người .

Rễ bám đất , lá đội trời

Một mình một khóm , một tôi sinh tồn .

Sợ cô đơn , càng cô đơn

Không đôi lứa biết giận hờn với ai ?

Lớn lên cùng tháng năm dài

Cứ xanh tốt giữa trần ai nắng hè .

Một mình nói , một mình nghe

Lặng im vây cả bốn bề ba bên .

Cô đơn mãi cũng dần quen

Trở thành một củ tỏi đen tặng đời .

Thi Trà Thi

 

 

Lưu ngay 5 lễ hội lớn nhất ba miền nhân dịp Tết đến xuân về

  

LỄ HỘI MỘT MIỀN QUÊ.

 

Mười Một - Mười Hai tháng Giêng

Trò Trám hội ở miếu thiêng ...ấy là...

Đi câu cứ câu đàn bà

Không câu cá hóa ra là ghẹo xuân...

...Xuân non chẳng thấy rao mà

Đem mãi xuân già rao khắp mọi nơi

Đi cấy gốc chổng lên trời

Ngọn thời cắm xuống đi đời nhà ma

Còn đòi lấy lão chủ nhà

Chuyện có thật chẳng phải là chuyện chơi

Ông đồ dạy học ời ời

Dạy xong đòi chữ trò ơi trả thầy

Học đàn đã mấy đời nay

Đi hội đem chàng cối xay đánh đàn

Tịch điền Vua đã mở màn

Đem voi xuống để cày tràn ruộng sâu

Chắc là Vua chẳng có trâu

Cho nên Vua chỉ lâu lâu mới cày

Lão thợ mộc khoe khéo tay

Kéo cưa thì lưỡi ngửa ngay lên trời

Ông lão đánh cá già rồi

Vẫn còn gánh nổi một đôi cái lờ

Nửa đêm "Lễ Mật"đến giờ

"Nõ - Nường"để ở ban thờ đem ra

Bên nam bên nữ thế là

"Linh tinh tình phộc "để mà vui chung

Tích xưa từ thuở Vua Hùng

Công chúa lấy chồng dân chúng mua vui

Ai lên Tứ Xã quê tôi

Đến xem Trò Trám về cười cả đêm...

12 tháng Giêng Quý Mão.

2/2/23

Kiều Việt

 

ONG MẬT

 

“Con Ong làm mật yêu hoa”

Tháng ngày chăm chỉ thật là đáng yêu

Thân hình bé nhỏ yêu Kiều

Bao nhiêu mật quí sớm chiều Ong mang.

Mật ngon sóng sánh ánh vàng

Bao người mới nếm thích mang về nhà

Thuốc tiên của quý quê ta

Mặt hàng xuất khẩu mọi nhà giầu sang

Nhọc nhằn thùng, hộp lang thang

Ngược xuôi, đồi núi bao làng quê hoa

Thơm ngon giọt mật rừng già

Ong gom từ những sắc hoa cho đời!

Thân Ong nhỏ bé vậy thôi

Nhưng mà chăm chỉ cả đời không ngơi

Ai người lười biếng ham chơi

Cái nghèo, cái đói suốt đời đáng chê!

 

NB Thiêm

 

HOA ĐÀO

 

Lập Xuân rực rỡ hoa Đào

Hút hồn tôi cuốn tan vào sắc Xuân

Mấy ngày tết sắp tới gần

Chưa Xuân Đào vẫn tần ngần nụ hoa

Nguyên Tiêu trời ấm nắng ngà

Nụ hoa chúm chím bung ra cánh hồng

Hồn hoa như ngọn gió đông

Trao người bõ cả năm trồng bón chăm

Hoa Đào tết trước rất tươi

Làm tôi mê mẩn một thời đào phai

Cho dù ai thích hoa Mai

Còn tôi Đào mãi không phai tấc lòng.

NB Thiêm 05-02-2023.

(Ảnh Đào nhà tg ngày lập Xuân)

NB Thiêm

 

Lễ 29, đi một chỗ, xem được hết đấu chiêng, chợ phiên vùng cao, lễ cưới  người Dao

 

HAI PHIÊN CHỢ TẾT

 

Nhớ ngày còn bé ở nhà
Tết về được mẹ đưa ra chợ làng
Ở quê chợ rất nhiều hàng
Rau dưa củ quả dong giang lợn gà ...

Mẹ mua cho chiếc bánh đa
Mua quần áo mới để mà đón xuân
Về nhà mặc thử áo quần
Tung tăng mẹ gọi lại gần mẹ thơm

Về già nhiều cháu đông con
Tuổi dư tám mốt đâu còn trẻ chung
Tết về bà xã đi cùng
Chợ phường đông đúc bà từng đến mua

Năm nay vào tết gió mùa
Mời ông thử áo mặc vừa bà khen
Chọn màu nào đẹp bà xem
Nâng thêm vóc dáng ông lên bà cười

Đã đi cùng đất cuối trời
Nhận quần áo mới với tôi bình thường
Hai phiên chợ tết vấn vương
Với mẹ và vợ yêu thương cả đời .
15-12023

Trần Bồng

 

MỜI EM VỀ VỚI VIỆT TRÌ

 

Mời em về với Việt Trì
Xem miền rừng cọ đồi chè còn không ?
Bây giờ người ở rất đông
Phố phường ngang dọc ruộng đồng khác xưa

Về đi anh sẽ đón đưa
Thăm miền lễ hội mới vừa
khai xuân
Em đi cao tốc rất gần
Xuống IC bẩy dừng chân vào đền

Anh đưa em tới miếu Lèn
Nghe lời xoan cổ càng thêm yêu đời
Đền Hùng vào khắp mọi nơi
Thắp hương bái tổ lưng trời gió reo

Đường lên đền mẫu cheo leo
Gần năm trăm bậc vừa trèo vừa chơi
Khói hương lan toả lưng trời
Thỉnh mẫu , mẫu bảo nghỉ ngơi rồi về

Nguyễn Du nhộn nhịp bưng bê
Vào hàng thưởng thức hả hê tươi cười
Sài Gòn Phú Thọ đón mời
Dừng chân ngủ nghỉ , mai chơi phố phường

Việt Trì ngang dọc nhiều đường
Toàn tên tướng lĩnh kiên cường khi xưa
Hồ Văn Lang sóng lưa thưa
Lên lầu kén rể chân đưa nhịp nhàng

Trước vua em tấu khẽ khàng
Xin người kén một anh chàng cho em

27-1-2023
Trần Bồng

ĐT 0366041383

 

PHÚ THỌ ĐÓN XUÂN

 

Đón xuân xuân đã về rồi
Nghe như xuân dục núi đồi nở hoa
Xuân muôn thuở chẳng hề già
Xui hoa kết trái chim ca vang trời

Quê nhà Phú Thọ muôn nơi
Đồng xanh chấp chới trắng trời cò bay
Làng thôn khởi sắc vui thay
Lúa đồng gối vụ sắn đầy bao la

Rau vườn cá sẵn ao nhà
Chuối khoai ngô lạc đậm đà tình quê
Rẫy nương cây quả xum xuê
Bướm ong chao lượn đi về tìm hoa

Niềm vui đến với mọi nhà
Vui từ xóm nhỏ vui ra thị thành
Việt Trì thành phố yên bình
Văn Lang hồ rộng uốn mình thêm xinh

Trời cao bát ngát trong xanh
Mây in nước biếc long lanh ánh hồng
Dòng Thao cầu bắc ngang sông
Nối liền huyết mạch giao thông đôi bờ

Sông Lô nước chẩy lơ thơ
Cảng thuyền neo bến chờ giờ ngược xuôi
Xuân về đất Tổ quê tôi
Đền Hùng lễ hội rợp trời cờ hoa

Mừng xuân đến khắp mọi nhà
Chúc xuân đầy một trời hoa thanh bình.

 

Trần Đăng Luật

 

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN

 

Tết rồi ta lại gặp nhau
Còn mang hơi ấm những ngày đầu Xuân
Líu lo tiếng nói ân cần
Vui nghe lời hát muôn phần đắm say
Bẩy mươi năm đợi một ngày
Đón vui trong cái rét đài giêng hai
Qua rồi cái thuở trẻ trai
Vẫn còn dáng trúc dáng mai mặn mà
Hôm nay mình lại gặp ta
Thời gian vùn vụt như là chiêm bao
Dù cho sương trắng mái đầu
Vẫn tình vẫn ý vẫn câu hẹn hò
Nồng nàn trao những vần thơ
Vẫn mong cập đến bến bờ sông Tương
Mừng câu lạc bộ vui chung
Một năm gặt hái thành công tuyệt vời
Đó là chủ nhiệm nhà tôi
Đoạt luôn giải nhất dưới trời thủ đô
Mở đầu năm mới thắng to
Giải nhì Mai lấy về cho nhà mình
Em Nhàn vừa giỏi vừa xinh
Thi thơ nhận của chương trình giải ba
Thế này rồi sẽ tiến xa
Linh Miêu năm mới trên đà rất xung
Câu lạc bộ tất thành công
Đồng tâm đoàn kết một lòng sắt son
Một năm vạn sự vuông tròn
Gia đình hạnh phúc cháu con thành tài.

Việt Trì, ngày 10/02/2023
 Phan Mạnh Hùng

 

Quê hương | Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội

 

CẢM TƯỞNG QUÊ HƯƠNG


Một ngày ghé lại thăm quê
Một màu nước trắng tràn trề khắp nơi
Đồng He Trũm Bưởi Môm Lời
Gò Tròn Cầu Sắt tới nơi Ngọn Đầm

Một vùng bạc trắng mênh mông
Trông ra như thể mặt sông mặt hồ
Từng làn con sóng nhấp nhô
Vỗ ru dìu dặt trên bờ chuối reo

Nhớ xưa lúc cảnh quê nghèo
Đoàn người đánh dậm sớm chiều rất đông
Lao xao trên khắp các đồng
Dầm mình dưới nước đầu không có gì

Tóc xoăn như gái châu Phi
Da màu tai tái khác gì Mã Lai
Rủ nhau kiếm chác rông dài
Đánh dăm buổi dậm kiếm vài bữa canh

Chỗ làm mắm chỗ để dành
Món phơi món dã món anh gửi nàng
Đêm về ngắm nước mênh mang
Hiu hiu gió mát mơ màng giấc thu

Dưới đồng in mảnh trăng lu
Cổng làng lãng đãng mây mù giăng bay
Bao năm cùng biết bao ngày
Quê hương giờ đã đổi thay quá nhiều

Không ai đánh dậm sớm chiều
Trường to nhà đẹp mỹ miều ấm no
Toàn thôn đỏ rực màu cờ
Đường xe tấp nập em thơ nô đùa

Rộn ràng kẻ đón người đưa
Nhà nhà nhộn nhịp sớm trưa mặc lòng
Quê giờ thành phố nhà nông
Chuẩn nông thôn mới nức lòng người xa

Mời người hãy ghé quê ta
Thạch Sơn kẻ Sỏi đang đà tiến nhanh.

 Phan Mạnh Hùng



MƯA ĐÊM

Cùng anh đi dưới mưa đêm
Bâng khuâng ngỡ khoảng trời riêng của mình

Thương ai giăng mắc thơ tình
Mưa bay vương tưởng bóng hình chơi vơi

Vẳng nghe tình khúc mưa rơi
Ngẩn ngơ những tưởng mưa trời cũng say

Bồi hồi giây phút chia tay
Biết mưa còn tới chốn này mưa ơi!

 Quản Thị Sơn


XUÂN QUÍ MÃO
( sum vầy bên gia đình).

Xuân về hoa nở ngọt ngào
Bao nhiêu lời chúc gửi trao tâm tình
Môi hồng áo thắm càng xinh
Gió Xuân nhè nhẹ hương tình ngất ngây

Cùng nhau cụm chén sum vầy
Bên hoa thả dáng đong đầy yêu thương
Hoa vui lấp lánh ngậm sương
Nhìn đoàn thiếu nữ như Xuân đương thì

Đưa tay níu lại Xuân đi
Xuân về đọng lại bờ mi tươi cười.
   

 Quản Thị Sơn



THĂM ĐÀ NẴNG

 

Hãy thăm Đà Nẵng một lần
Đến cùng với những người thân gia đình
Ngắm biển trong sáng bình minh
Được trải lòng mình bao cảnh mê say

Bà Nà bảng lảng mây bay
Bâng khuâng em bảo nơi này cõi tiên
Anh cười rằng phét có duyên
Nào ai đã được lên tiên bao giờ

Sống cảnh thật lại như mơ
Dạo chơi thuyền thúng Vườn Dừa không quên
Chụp hình em chụp hình anh
Chọn tia nắng cuối cho thành lứa đôi

Mỹ Khê biển lẫn với trời
Ta như trở lại cái thời tuổi thơ
Chạy cùng nhịp sóng xô bờ
Khi về sao vẫn ngẩn ngơ trong lòng.
Ngày 24/11/2022

Quản Thị Sơn
ĐT : 0986 887 881

 

NGẪM

Xuân sang ngồi ngẫm một mình
Nghiên nghiên , bút bút rót tình vào thơ
Mùa xuán kiến tạo vần mơ
Danh thơ, duyên bút mãi chờ đỉnh trăm
Đêm xuân vành vạnh trăng rằm
Tuổi cao, bền sức bạn thăm chúc mừng
Láng giềng cùng nhớ người dưng
Xa hoà gần thuận tưng bừng niềm vui
Tình xanh xuân đã say rồi
Ngẫm người, ngẫm bạn, ngẫm tôi đều mừng

Nguyễn Sỹ Huy

XUÂN NHỚ


Xuân em chín ở trong anh
Vô tình chẳng vén nay thành nhớ thương
Xa nhau thăm thẳm dặm trường
Chỉ niềm xuân biết đánh đường tìm duyên
Biết rằng vui đã an nhiên
Phận tơ, tình liễu khoẻ miền tròn trăng
Mùa này tre búi thêm măng
Ủ tình xuân chín thơm tăng mỗi ngày

 

 Nguyễn Sỹ Huy

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: