Thứ năm, 25/04/2024,


CHÙM THƠ THÁNG 1 NĂM 2023 CỦA CLB THƠ LỤC BÁT PHÚ THỌ (05/01/2023) 

 CHÙM THƠ THÁNG 1 NĂM 2023 CỦA CLB THƠ LỤC BÁT PHÚ THỌ Gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Vũ,  Trần Bồng, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng, Chử Đức Bách, Nguyễn Khắc Bằng, Trần Thị Biên, Đậu Minh Châu, Kiều Việt

 

LÁ VÀNG


Lá vàng rỡn gió đón Thu
Vẫy chào hoa Phượng nhẹ ru tiễn Hè
Bao lần giông bão tràn về
Lá kia chưa rụng bởi mê sắc trời
Nhuốm vàng vẫn níu trăng chơi
Mầu xanh tuy nhạt lại tươi sắc vàng
Vẫn say gạn lục khơi hoàng
Chồi non xanh biếc nhờ vàng chở che

 

 

TỰ BẠCH


Tuổi cao vẫn giữ trí minh
Tỏ tường bầu bạn quanh mình thân – sơ
Đã từng lặn lộị nắng mưa
Tám mươi xuân ấy ta chưa thấy già
Kết tình bạn hữu gần xa
Vui buồn chia sẻ, giao hòa thành tâm
Tình già như ánh trăng rằm
Giữa quê hương Mẹ tháng năm ấm lòng

ANH VÀ EM 

Sáu mươi năm đã trôi qua

Anh và em vẫn thiết tha ấm nồng

Nay không môi đỏ má hồng

Như ngày xưa ấy nhưng không hề gì 

Hai ta nay vẫn đam mê

Vẫn còn giữ trọn lời thề sắt son

Mặc cho nước chảy đá mòn

Thương yêu nhau mãi vẹn tròn nghe em

 Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB lục bát Phú thọ

ĐT : 0988 262 013

 

XUÂN VỀ TRÊN QUÊ TA

 

Những ngày giá lạnh dần tan

Vườn đào gió nhẹ mơn man nụ hồng

Trời xanh én liệng trên đồng

Ven đê vàng rực cải ngồng đơm hoa

Xuân vui về với mọi nhà

Khắp nơi chợ Tết vào ra đông người

Hoa tươi, rượu, bánh... chào mời

Bán mua đây đó nói cười râm ran

Đem về sắc nắng Phương Nam

Tết này nhà có mai vàng xinh tươi

Đào mai đẹp tựa lứa đôi

Bắc Nam hoà hợp, tình người nặng sâu

Bánh chưng mẹ nấu đêm thâu

Sáng ngày cho kịp chuyến tàu đi xa

Gửi con ăn Tết Trường Sa

Giữ gìn biển đảo quê ta vững bền

Mừng xuân đất nước bình yên

Chan hoà nắng ấm, vang rền tiếng ca.

THƠ MỪNG

NHÀ GIÁO ĐỖ ĐỨC NĂM TUỔI 80 

 

Xuân này mừng bạn tám mươi

Nhà thơ nhà giáo sáng ngời tấm gương

Ngày xưa dạy học ở trường

Nghỉ hưu vui thú con đường thơ ca

Cháu con kế tục nghiệp nhà

Giỏi giang thành đạt, ông bà vui tươi

Gia đình hạnh phúc tuyệt vời

Chúc ông bà khỏe mười mươi thọ trường!

Xuân Quý Mão 2023

 Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974 131 428

 

Con trai gần gũi mẹ quá có bị giảm 'nam tính'? - VnExpress Đời sống

 

MẸ TÔI

 

Mẹ ơi! Con muốn về nhà

Ăn cơm Mẹ nấu đậm đà hương quê

Nhớ khi tan lớp học về

Mẹ cho con những bát chè nắm xôi

Mẹ cho con bước vào đời

Tấm lòng thơm thảo từ nơi gia đình

Nói sao hết được nghĩa tình

Mẹ tôi ấp ủ bóng hình núi sông

Thời gian như nước xuôi dòng

Ai đong được nỗi nhớ mong tháng ngày

À ơi... Con ngủ cho say

Lòi ru của Mẹ ngất ngây lòng người

Năm giờ rồi... mười giờ rồi...

Mẹ lo cuộc sống nụ cười vẫn tươi

Mẹ ơi! Sóng gió đất trời

Mấy mươi năm Mẹ chẳng rời bên con!

Sông kia nước chảy đá mòn

Tình Mẹ dào dạt sóng dồn biển khơi

Mẹ tôi suốt cả cuộc đời

Lặng thầm chăm những nụ cười mùa Xuân.

 

Nguyễn Vũ

ĐT: 0855 133 651

 

NHỚ TÌNH ĐỒNG NGŨ

 

Thu này ta hẹn gặp nhau
Covid lắng xuống không đâu cấm đường
Xa lâu nhớ bạn bốn phương
Lần này gặp mặt tỏ tường tình thân
Nắm tay kéo sát lại gần
Ôn thời ta đến hội quân rừng già
Rừng sâu Yên Thế(1)không nhà
Ta đi đốn nứa để mà đan tranh
Chặt cây bỏ hết lá cành
Đem về dựng cột trở thành nhà buôn
Tình đồng ngũ sống keo sơn
Bên nhau như thể là con cùng nhà
Học tên lửa của người Nga
Khó khăn vất vả , trăng qua lục tuần
Chuyên gia chỉ bảo từng phần
Lính ta chăm chỉ chuyên cần tiếp thu
Học xong rời khỏi "chiến khu"
Về bắc Hà Nội diệt thù trên không
Tân Minh , Dược Hạ , Yên Đồng
Tiền Phòng , Hướng Đạo Tâm Hồng , Khai Quang(2)
Đâu đâu cũng được dân làng
Chở che , san sẻ quá giang trong nhà
Chăm từng giấc ngủ quân ta
Để đêm lắp đạn chuyển ra tuyến đầu
Chiến trường gọi , tiến vào sâu
Đất trời Thành Hoá địa đầu miền trung
Nghệ An , Hà Tĩnh điệp trùng
Quảng Bình , Quảng Trị một vùng trăng sao
Mấy ngàn quả đạn đã giao
Bắn tàu bay Mỹ bay vào không trung
Tàu bay các loại nổ tung
Chín mươi - Kỹ thuật(3) ta cùng mừng vui
Là quân bảo vệ bầu trời
Bảo nhiêu kỷ niệm mọi người từng ghi
Đạn , xe , tô vít , cờ lê
Làm nên chiến thắng say mê lòng người
Cùng đi đánh Mỹ một thời
Thắm tình đồng đội bên người đồng hương
Bây giờ tóc đã pha sương
Nhớ tình đồng ngũ dọc đường hành quân .
20-8-2022
T B
Ghi chú :
1.Yên Thế tỉnh Bắc Giang
2. Các địa phương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc năm 1966

3. D90 và Ban kỹ thuật E274 PK-KQ.

TÊN LỬA VIỆT NAM

Đạn tên lửa , đạn nghĩa tình
Bạn gửi cho mình từ xứ tuyết rơi
Đạn về bảo vệ bầu trời
Thủ đô và khắp mọi nơi nước nhà
Máy bay thần sấm , con ma
B.52 tới đều là tan thây
Truyển tin chiến thắng đó đây
Nức lòng bè bạn nơi đầy tuyết tan
Tự hào tên lửa Việt Nam
Góp phần chiến thắng trên bàn Pa Ri

Trần Bồng
ĐT : 0366041383

 

 

TÌNH THẦY TRÒ
(Kính tặng thầy giáo Đỗ Đức Năm)

 

Trò về Phú Thọ hôm nay
Đầu xuân dự tiệc mừng thầy tám mươi
Gặp thầy nở nụ cười tươi
Các trò phấn khởi bên Người mến yêu
Gặp thầy muốn nói bao điều
Ơn sâu nghĩa nặng bấy nhiêu tháng ngày
Tuổi già tóc bạc của thầy
Vẫn vui vẫn khỏe trò đây rất mừng!
Tay nâng ly rượu chúc mừng
Chúc thầy vui khỏe sống cùng cháu con
Các cháu các chắt lon ton
Tung tăng nhảy múa ôm ông chẳng rời
Học trò ở khắp mọi nơi
Gửi lời chúc phúc, hết lời ngợi ca
Thơ thầy trong sáng mượt mà
Lời hay ý đẹp đậm đà sắc sâu
Học trò dù ở nơi đâu
Luôn luôn ghi nhớ khắc sâu ơn thầy
Một đời tâm huyết đong đầy
Nhiệt tình dạy dỗ, mê say "trồng người"
Dâng thầy một lẵng hoa tươi
Chúc thầy mạnh khỏe, thảnh thơi tuổi già
Hoa thơm tỏa khắp gần xa
Lời hay ý đẹp, thơ ca rộn ràng!

 Vũ Thanh Nghị
(Học sinh ra trường đã 50 năm vượt hơn 200 km  - Từ Hà giang vế Phú thọ chúc thọ thầy)

 

THĂM ĐÀ NẴNG

 

Hãy thăm Đà Nẵng một lần
Đến cùng với những người thân gia đình
Ngắm biển trong sáng bình minh
Được trải lòng mình bao cảnh mê say
Bà Nà bảng lảng mây bay
Bâng khuâng em bảo nơi này cõi tiên
Anh cười rằng phét có duyên
Nào ai đã được lên tiên bao giờ
Sống cảnh thật lại như mơ
Dạo chơi thuyền thúng Vườn Dừa không quên
Chụp hình em chụp hình anh
Chọn tia nắng cuối cho thành lứa đôi
Mỹ Khê biển lẫn với trời
Ta như trở lại cái thời tuổi thơ
Chạy cùng nhịp sóng xô bờ
Khi về sao vẫn ngẩn ngơ trong lòng.

Ngày 24/11/2022
TG: Quản Sơn

MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI
( kinh tặng nhà giáo Đỗ Đức Năm tuổi tròn tám mươi).

Em về Dục Mỹ sáng nay
Trời cao mây ấm nắng gầy cuối đông
Nhớ thời vất vả thăng trầm
Anh luôn cố gắng lặng thầm vượt qua
Văn thơ tình nghĩa đậm đà
Thể thao du lịch đến là dẻo dai
Trải qua tháng rộng ngày dài
Anh như ngọc Quý  càng mài càng trong
Bên người vợ đảm vô cùng
Nàng tiên áo trắng hết lòng yêu thương
Đẹp như dáng điệu quê hương
Đem nghề y học vẫn thường cứu dân
Một lòng đền đáp song thân
Dâu hiền trai thảo muôn phần đẹp tươi
Nhân ngày mừng tuổi  tám mươi
Đôi vần mộc mạc thay lời tặng anh
Bao nhiêu ước nguyện đã thành
Bao nhiêu phúc lộc đã dành cháu con
Trường tồn cùng tấm lòng son
Chúc anh đại thọ mãi tròn bách niên.
Ngày 1/1/2023

Quản Thị Sơn
ĐT : 0986 887 881

 

Hãy giữ lấy một nét “hồn quê” đất Tổ!

 

CẢM TƯỞNG QUÊ HƯƠNG

 

Một ngày ghé lại thăm quê
Một màu nước trắng tràn trề khắp nơi
Đồng He Trũm Bưởi Môm Lời
Gò Tròn Cầu Sắt tới nơi Ngọn Đầm
Một vùng bạc trắng mênh mông
Trông ra như thể mặt sông mặt hồ
Từng làn con sóng nhấp nhô
Vỗ ru dìu dặt trên bờ chuối reo
Nhớ xưa lúc cảnh quê nghèo
Đoàn người đánh dậm sớm chiều rất đông
Lao xao trên khắp các đồng
Dầm mình dưới nước đầu không có gì
Tóc xoăn như gái châu Phi
Da màu tai tái khác gì Mã Lai
Rủ nhau kiếm chác rông dài
Đánh dăm buổi dậm kiếm vài bữa canh
Chỗ làm mắm chỗ để dành
Món phơi món dã món anh gửi nàng
Đêm về ngắm nước mênh mang
Hiu hiu gió mát mơ màng giấc thu
Dưới đồng in mảnh trăng lu
Cổng làng lãng đãng mây mù giăng bay
Bao năm cùng biết bao ngày
Quê hương giờ đã đổi thay quá nhiều
Không ai đánh dậm sớm chiều
Trường to nhà đẹp mỹ miều ấm no
Toàn thôn đỏ rực màu cờ
Đường xe tấp nập em thơ nô đùa
Rộn ràng kẻ đón người đưa
Nhà nhà nhộn nhịp sớm trưa mặc lòng
Quê giờ thành phố nhà nông
Chuẩn nông thôn mới nức lòng người xa
Mời người hãy ghé quê ta
Thạch Sơn kẻ Sỏi đang đà tiến nhanh.
Làng Sỏi, ngày 31/8/2022
PMH

QUÊ HƯƠNG MỘT THUỞ
(Tặng những người con làng Sỏi thân yêu )

Một chiều thăm lại quê xưa
Xuân còn lưu luyến Hạ vừa chớm sang
Tươi non xanh đét cành bàng
Tìm cây gạo đứng cổng làng khó ghê *
Ra đi người tiễn hẹn về
Năm mươi năm vẫn hồn quê dạt dào
Môm Dền bãi Giữa xốn xao
Hổng Sơn trũm Vạc rồi vào nhà Căng
Đồng Nương sắn tốt đâu bằng
Voi Đằm trũng Móc rồi sang đồng Chiền
Đồng Rum mạ tốt xanh đen
Mả Mồ soi bóng đầm Xen một thời
Đình Chùa Văn chỉ đó thôi
Nhà Tràng ai nhớ khi ngồi học không
Ngày phiên chợ Sỏi thật đông
Xuân Huy Xuân Lũng người mong lại về
“Kẻ Sỏi là đất thứ quê
Xung quanh là lũy tứ vi là đồng “+
Lúa xưa đồng Trẩu nhất vùng
Đồng Giang đồng Hậu cùng trông Ngọn Đầm
Nhà Đồi đồng Khống khó chăm
Lũng Bô Phấn Điệu nhà Trằm Bờ Gia
Đồng Lời đồng Ngốc đồng He
Mom Lời mom Bưởi cùng là Xa Bông *
Nương Chè Bờ Vó nhớ không
Hóc Vai hóc Thẻo mình không dám vào
Một thời thơ bé vui sao
Trốn Cha trốn Mẹ trưa nào cũng đi
Ăn từ quả Ruối quả Si
Trám Trâm Xung Vả quả gì cũng ăn
Qua rồi ngày tháng khó khăn
Làng giờ chẳng khác thị thành đâu nha
“Đường về xứ Bắc còn xa
Ai về kẻ Sỏi với ta thì về “+
Ở nhà hay sống xa quê
Nhưng ai còn nhớ đường về thuở nao.
Việt Trì, ngày 7/4/2021
PMH
* Ngày xưa mỗi cổng làng có một cây gạo nay không còn
* Các chữ viết hoa là địa danh cổ xưa
+ Ca dao tục ngữ về làng Sỏi.

ĐỔI THAY

Bao đời đất trũng đồng chiêm

Quê tôi chịu cảnh mưa tuôn trắng đồng

Nắng lên ruộng nứt nẻ cong

Nhìn cây lúa quá đău long người ơi

Vẫn nghèo vẫn khổ ở đời

Vẫn là giật gấu vá vai qua ngày

Đến giờ nay quá đổi thay

Ruộng đồng thẳng cánh cò bay bao mùa

Hàng năm bốn vụ dư thừa

Vẫn là đồng đất ngày xưa của mình

Khéo đưa kỹ thuật thâm canh

Lúa rau cây củ lên xanh khắp đồng 

Xóm thôn đầm ấm vui chung

Nét đẹp văn hóa ta cùng bảo nhau

Giữ gìn mãi mãi về sau

Thuần phong mỹ tục tính giầu nhân văn

Rộn ràng xóm dưới làng trên

Xây nông thôn mới vững bền niềm tin

 Chử Đức Bách

 

7 Cách trả lời khi chàng nói nhớ bạn (Bạn cần biết) | HocHenHo

 

NHỚ

Có phải em của ngày xưa
Hành quân tới đó ! Gió đưa em về
Trao anh ánh mắt si  mê
Hẹn nhau ngày ấy sẽ về cùng em…
Không ngờ chinh chiến bao phen
Làm sao để giữ tình em... năm dài
Bây giờ em đã của ai
Để anh thở ngắn than dài nhớ em

Nguyễn Khắc Bằng

NGÀY ĐÀN ÔNG

Ngày mai là ngày đàn ông
Một nửa trái đất chứ không ít gì
Việc nào khó đàn ông đi
Cả đời vất vả gian nguy coi thường
Với sức mạnh chí kiên cường
Nghĩ suy sâu sắc, con đường ta đi
ĐÀN ÔNG ƠI ! Hãy nói gì ?
Yêu thương, chiến thắng mỗi khi thấy cần...

Nguyễn khắc Bằng

 

GIỜ CON ĐÃ HIỂU

 

Ngày xưa mẹ nhặt thóc rơi

Giờ con nhặt chữ bên đời đục – trong

Ngày xưa đời mẹ long đong

Giờ con dệt chữ ở trong lòng mình

Xưa mẹ dạy cái chữ tình

Giờ con đang học hết mình chữ nhân

Ngày xưa đời mẹ gian truân

Giờ con hiểu được nghĩa nhân ở đời

TTB

 

CHO THƠ

 

Chiều tà tóc đã điểm sương

Thanh nhàn cất phấn tìm đường đến thơ

Bao nhiêu năm tháng mộng mơ

Gian lao vất vả tuổi thơ vẫn còn

Với  gia đình với cháu con

Gọi là một chút lòng son cho đời

Gom tìm những tứ thơ rơi

Mang về xướng họa thành lời tâm ca 

Thổi lên ngọn lửa nồng nàn

Mang về ủ trái tim vàng cho thơ

 

Trần Thị Biên

 

THỜI GIAN

 

Thời gian khắc nghiệt ai ơi
Cứ trôi, trôi mãi, trôi xuôi không ngừng
Buồn vui năm tháng đã từng

Tuổi xuân biến mất về vùng xa xôi
Bây giờ chịu cảnh già thôi
Mỗi sáng bóc lịch ta ngồi buồn tênh…
Thời gián như sóng dập dềnh
Trôi đi, trôi mãi nổi nênh cuội đời 
Buồn làm chi hỡi người ơi
Cứ vui, vui mãi cho đời bình yên…

 ĐMC

 

TUỔI SÁU MƯƠI

Sáu mươi vào tuổi chớm già
Nhưng ta vẫn thích thơ ca mỗi ngày
Luôn tạo dáng - đưa lên "phây"
Má hồng môi thắm ngất ngây bao người
Tạo cho cuộc sống vui tươi
Cho ta quên hết tuổi đời sáu mươi
Thời gian ơi hãy ngừng trôi
Để ta vui với mọi người nhiều hơn…

 Đậu Minh Châu 

NẮNG TRUNG DU.

Cho tôi gửi chút tình này
Trung du nắng ấm những ngày đầu xuân
Đã từng đi khắp xa gần
Với Trung du vẫn muôn phần mến yêu
Thân thương sợi khói lam chiều
Supe ơi vấn vương nhiều tơ duyên
"Ba nhành cọ " khắp mọi miền
Câu xoan câu ghẹo nối liền cùng thơ
"Nắng Trung Du" vẫn đợi chờ
vẫn thầm ước,vẫn thầm mơ...được về...

Kiều Việt

 

 

Biên tập và giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: