LẠC VÀ NỢ

Phạm Khắc Hỵ
I.
Lạc em giữa phố thưa người
Tay trong tay thế mà đời lạc em
Lẫn trăng với ánh sao đêm
Gió bay lật lá mới nên nỗi này
Tìm em vàng lá trầu cay
Vôi nồng bạc trắng tháng ngày xa nhau
Đợi em già cả trái cau
Hoàng hôn phủ tím một màu chia phôi
Em đi về phố đông người
Tôi tìm lời hẹn nổi trôi ngày nào
Hết ngâu rồi sẽ mưa rào
Giăng đầy bong bóng nơi nào tìm em?
II.
Trao duyên gửi nợ một lần
Trả ngay không được trả dần không xong
Tháng năm gỡ mối bòng bong
Như tằm rút ruột gom mong trả dần
Với em anh trót nợ nần
Để đời trả góp trong ngần ấy năm
Trót đời chắc trả chưa xong
Trái tim thế chấp theo dòng thời gian.
P.K.H
____________
Liên hệ tác giả Phạm Khắc Hỵ - ĐT: 0333 685 514
CLB Thơ Bạch Đằng Giang, Hà An, Yên Hưng, Quảng Ninh.