Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 8 - 2022 của CLB Lục bát tỉnh Phú thọ (13/08/2022) 

 Chùm thơ lục bát tháng 8 - 2022 của CLB Lục bát tỉnh Phú thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Hoàng Phan, Nguyễn Sỹ Huy, Hương Lê, Trần Bồng, Nguyễn Thị Thảo, Dương Thị Phúc, Thi Trà Thi, Đào Trần Phú, Kiều Việt.

 

CN Đỗ Đức Năm

 

HƯƠNG CHIỀU

 

Biết rằng chẳng được mấy xuân

Yêu thơ vẫn đón bạn gần bạn xa

Gần tám mươi trí không già

Vẫn xay đãi chữ ươm hoa tặng đời

 

Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB lục bát tỉnh Phú thọ

ĐT: 0988 262 013

 

THƠ VIẾT MỖI NGÀY

 

Mỗi ngày viết mấy vần thơ

Nhặt gom câu chữ đợi chờ gửi trao

Bao nhiêu lời nói ngọt ngào

Chúc mừng bầu bạn lúc nào cũng vui!

Đỗ Đức Năm

 

TÂM SỰ TUỔI GIÀ

 

Tuổi già mong bạn đến chơi

Gửi trao tâm sự đôi lời cùng nhau

Mong sao được sống dài lâu

Luyện tâm trong sáng đẹp màu thời gian

Sống vui hòa thuận xóm làng

Đức còn để lại cho đàn cháu con

Người còn thì trí vẫn còn

Sống lâu để tỏ lòng son với đời!

Đỗ Đức Năm

 

VU LAN BÁO HIẾU

 

Ngày rằm tháng Bảy lại về

Bầu trời xám xịt, dầm dề mưa ngâu

Thắp hương thành kính nguyện cầu

Vu Lan báo hiếu tình sâu nghĩa nồng

Nhớ xưa lam lũ cha ông

Trần lưng cày cuốc những mong thoát nghèo

Cuộc đời vất vả gieo neo

Chiến tranh, bão hạn bao nhiêu tai nàn

Ngày nay cuộc sống sang trang

Người còn kẻ mất, vô vàn xót thương

Mịt mùng xa cách âm dương

Gửi tình theo ngọn khói hương đến người

Mẹ cha, anh chị em ơi

Nghĩ tình ruột thịt khôn vơi nỗi buồn

Cầu mong phù hộ cháu con

Dồi dào phúc lộc, luôn luôn an bình!

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974 131 428 

 

Lễ Vu Lan báo hiếu có ý nghĩa gì? - Báo Kinh tế đô thị 

 

HAI ĐẦU NỖI NHỚ

(Thân tặng hai bạn thơ ĐĐN &NTHV)

 

Em xa Hà Nội nhớ anh

Những ngày thân ái dạo quanh phố phường

Hồ Tây xanh biếc lồng gương

Nắm tay rảo bước trên đường Thanh niên

Nhớ mùi hoa sữa dịu êm

Những lời anh nói trong đêm ấm lòng

Một lần đã thỏa chờ mong

Vẫn còn vương vấn Thăng Long không rời!

Vũng Tàu ngày ấy em ơi

Biển xô sóng biếc về nơi hẹn hò

Gặp rồi còn ngỡ trong mơ

Bãi Sau, Bãi Trước mong chờ đã lâu?

Những giờ hai đứa bên nhau

Tình thơ như nhuộm mái đầu thêm xanh

Hồ Mây, Núi Lớn trong lành

Ấm êm kỷ niệm để anh nhớ hoài 

Xa rồi còn mãi nhớ ai

Vũng Tàu - Hà Nội nối dài giấc mơ!

16.6.2022

 

Nguyễn Đức Tùy

 

 ĐÁM CƯỚI HAI LIỆT SĨ* 

 

Lễ thành hôn thắm sắc hoa

Bên hai nấm mộ, hai nhà kết thân

Cô dâu chú rể lặng thầm

Trong làn khói tỏa hương trầm rưng rưng 

Hẹn nhau khi ở chiến trường

Đến ngày về phép uyên ương tụ quần

Ngờ đâu giữa tuổi thanh xuân

Hy sinh vì nước vì dân một ngày

Hai gia đình xót thương thay

Đã làm lễ cưới kết dây tơ hồng

Sống chưa thành vợ thành chồng

Thác rồi vẫn mãi chung lòng sắt son

Tuổi xuân dâng hiến nước non

Ra đi dù chẳng cháu con để đời

Tấm gương tuổi trẻ sáng ngời

Hòa vào sông núi, lòng người Việt Nam.

27.7.2022

 

Hoàng Phan

ĐT: 0949 954 818

*LS Đặng Văn Cự quê Bắc Giang và LS Nguyễn Thị Diễn quê Nghệ An

 

THƯƠNG TÌNH NĂM ẤY

 

Công viên điện sáng tràn cầu

Lối xưa vẫn đó, nỗi sầu vương mang

Đường quanh bậc đá mơ màng

Hương sen trong gió, tình càng ngất ngây

Em trao tim nhớ căng đầy

Như là “đôi chín” đắm say trái đời

Sáu lăm nay đã qua rồi

Công viên trăng doãi, hỏi người ở đâu? 

Thời gian giăng mắc cơn sầu

Bóng tăm lặn hẳn, bóng câu khó tìm

Hái sim, tay nhuộm màu sim

Công viên trống trải, im lìm vậy sao 

Người ơi! Hé cửa trăng vào

Sáng trưng một thuở, xuyến xao cả đời

Người ơi, hờ hững cùng người

Nụ cười tan tác dưới trời công viên

 

Nguyễn Sỹ Huy

ĐT : 0975 196 596

 

Thi ca trên bước thời gian - Nhịp sống Hà Nội

 

 

TÌM THU

 

Ta về tìm thấy mùa thu

Vai trần ướt nắng, lời ru ấm lòng

Hạ tàn mưa xối tràn mong

Giục thu đến sớm, phơi hong tóc thề

Hương sen ngào ngạt tình quê

Trăng thu ẩn nấp, trong mê gợi sầu!

Nguyễn Sỹ Huy

 

HỎI NGƯỜI NĂM ẤY !

 

Câu khoán:

“Người gieo một khối tơ lòng

Để ai thơ thẩn ngóng trông mỗi ngày”

Người ơi! hẹn ước làm chi?

Gieo ngày thầm nhớ, đêm thì những mong

Một đời mơ ước thắm nồng

Khối tình lớn mãi ắp trong tâm hồn 

Tơ vương dệt kín hoàng hôn

Lòng nao nao đợi, bồn chồn nắng mai

Để tương tư những năm dài

Ai sầu tiều tuỵ hình hài bấy nay

Thơ chồng nỗi nhớ thêm dày

Thẩn ra bối rối biết ngày nào trao

Ngóng người ngấn lệ tuôn trào

Trông về nơi ấy nôn nao những là... 

Mỗi mùa tin vắng mỗi  xa

Ngày rằm đêm ấy... giờ là còn không ?

“Người gieo một khối tơ lòng

Để ai thơ thẩn ngóng trông mỗi ngày”

 01/8/2022

 

Hương Lê

ĐT : 0369 044 619

 

 LỤC BÁT VỀ QUÊ 

 

Ta về neo đậu quê hương

Giảng đường gửi lại, tình thương mở dần

Bốn lăm (45) năm, kiếp phong trần!

Sóng giờ đã lặng, vẫn cần tập bơi 

Lạ quen, quen lạ, đổi dời...

Nhặt từng lời mẹ ru thời tuổi thơ

Gom từng giọt ước, dòng mơ

Thành con sông hẹn vu vơ thủa nào 

Gom trăng sông biếc lao xao

Thả vào nhịp thở ngọt ngào lời yêu

Gom vi vu tiếng sáo diều

Tung vào khoảng biếc trời chiều mùa thu 

 Quên thời những nẻo phù du

Về nương lời ngọt mẹ ru ân tình

Tìm vần, chọn tứ cho mình

Ghép thành bản nhạc mối tình xưa, nay 

Thả vào ngòi bút hồn say

Cho thơ đơm nụ từng ngày nở hoa

Cho hương thơm toả nức nhà

Để câu lục bát mượt mà nơi quê !

13/7/2022

Hương Lê

 

Vững nền móng cho hành trình "luyện thép" (kỳ 2) - Báo Đắk Lắk điện tử 

 

HÀNH TRÌNH CỦA LÍNH

(Tặng thương binh Nguyễn Văn Liên) 

 

Bị thương anh được chuyển ngành

Về Ty thương nghiệp trở thành thanh tra

Sau thời bao cấp đi qua

Nghỉ hưu kiếm đầt làm nhà nuôi con 

Khó khăn thường ló cái khôn

Gần chợ anh mở quán cơm tại nhà

Thức khuya dậy sớm làm ra

Đồng tiền bát gạo để mà nuôi nhau

Trở trời các vết thương đau

Viên bi, mảnh đạn ẩn sâu hoành hành

Nuôi con cũng đã trưởng thành

Hàng cơm đóng cửa nhà dành cho thuê 

Trông xe, quán nước vỉa hè

Hội tụ bạn bè ở chiến trường xưa

Một thời bom đạn như mưa

Nhiều gương dũng sĩ báo đưa khắp vùng

Chiến đấu vì mục tiêu chung

Nước nhà thống nhất ta cùng niềm vui

Ở đâu lính cũng yêu đời

Hành trình của lính sau thời chiến tranh

 

Trần Bồng

ĐT: 0366041383

 

LÀM CON CỦA BẦM

 

Vu lan ngồi nhớ ngày xưa

Đang mùa hoa gạo em đưa tôi về

Thăm bầm, thăm cả làng quê

Đồi như bát úp ba bề bao quanh 

Bãi bồi bát ngát màu xanh

Nuôi em khôn lớn trưởng thành thoát ly

Trên đồi có cọ có chè

Con sông Phó Đáy có đê qua làng 

Bầm cười giọng nói nhẹ nhàng

Em về cùng “khách” bầm càng thêm vui

Bầm vui con gái chọn nơi

Đẻ làm chỗ tựa cả đời cho con

Bầm luôn vun đắp cho tròn

Như là của quý vẫn còn nguyên sơn

Tôi còn hạnh phúc nào hơn

Được bầm em nhận: Làm con của bầm .

Trần Bồng

ĐT: 0366041383

 

Bầm ơi - Tố Hữu

 

SỨC KHỎE LÀ SỐ MỘT 

 

Có sức khỏe có tinh thần

Sức khỏe đã mất, người dần héo hon

Đi lại phiền phức cháu con

Nhìn người xuống biển lên non mà thèm 

Đành lên phây búc mà xem

Chán đời chán cảnh nhom nhem mỗi ngày

Có ai như tớ không vầy

Như bồ sứt cạp muốn gầy được đâu

Ngồi nhà nhìn cảnh mưa ngâu

Nhìn người xuôi ngược mà đau lòng già

Mới hay sức khỏe chính là

Động lực duy nhất để mà đời vui.

 

Nguyễn Thị Thảo

ĐT : 0964 134 938

 

EM TÔI 

 

Hai em tuổi ngót bảy mươi

Vẫn còn trong sáng xinh tươi như vầy

Đôi mắt sáng - dáng thơ ngây

Hàm răng mái tóc đong đầy tình thương

Trên đầu đọng mấy giọt sương

Lung linh cọng tóc má hường vẫn xuân

Chẳng kém chi khách hồng quần

Chúc hai em đến xế tuần vẫn xinh.

 Nguyễn Thị Thảo

 

THÁNG BẢY VU LAN

 

Niềm vui hạnh phúc nào bằng

Khi còn có mẹ được chăm mỗi ngày

Cha về nơi ấy có hay

Bao năm trống vắng vòng tay chai sần 

Cuộc đời vất vả tảo tần

Nén hương cung kính lễ phần gọi Cha

Anh em con cháu thuận hòa

Mong cho mẹ khỏe món quà nào hơn 

Ghi tâm khắc cốt đâu sờn

Vu lan báo hiếu bữa cơm mỗi ngày

Mẹ là bình rượu con say

Quây quần sum họp đong đầy yêu thương.

Việt Trì - 6/8/2022

 

Dương Thị Phúc

ĐT : 0835 393 345

 

MỖI NGÀY MỘT NIỀM VUI 

 

Cứ như mười tám đôi mươi

Nụ cười trẻ mãi ru đời ấm êm

Sân chơi cho bạn khắp miền

Vần thơ yêu dấu luân phiên trao tình

Ánh đèn sao sáng lung linh

Cầm tay nhau nhé chúng mình cùng vui.

Việt Trì - 24/7/2022

Dương Thị Phúc

 

Uống rượu không giúp bạn quên đi những ký ức buồn

 

UỐNG RƯỢU 

 

Một mình uống rượu dưới trăng

Ta mời Chú Cuội , Chị Hằng xuống chơi

Chén đầy ta rót sang vơi

Uống cho quên hết sự đời trái ngang

Cỏ xanh dưới ánh trăng vàng

Ba ta cùng uống rượu càng ngấm say

Dốc bầu tâm sự đêm nay

Kẻo mai mốt sẽ có ngày hợp tan 

Sợ trăng vàng vội vã tàn

Ta còn muốn rót cho tràn chén đêm.

 

Thi Trà Thi

ĐT : 0339 042 258

 

CÂU LỤC

 

Như là câu Lục nửa vời

Chờ câu Bát cả một đời làm thơ

Thiếu câu Bát, Lục bơ vơ ...

Cứ là một nửa lửng lơ đợi chờ .

Tìm đâu câu Bát bây giờ ?

Ghép làm sao để thành thơ hỡi người ?

Cho nên câu Lục chơi vơi

Thiếu đi câu Bát nửa vời phân thân . 

Tự do thơ chẳng cần vần

Bởi thơ Lục Bát nên cần có đôi .

Mà câu Lục cứ nửa vời

Như là định mệnh của tôi vận vào . 

Một trời vằng vặc đầy sao

Ngước lên hỏi biết sao nào là tôi ?

Sao nào câu Lục sao ơi ?

Sao nào câu Bát để tôi đi tìm ?

Thơ thì viết bởi trái tim

Tình thơ ngang trái nổi chìm vì đâu ?

Thi Trà Thi

 

NẰM VIỆN BUỒN

 

Chế hòa khí (*) trục trặc rồi

Để cho ông chủ đứng ngồi không yên

Ho thì khù khụ ngày đêm

Lồng ngực đau tức lại thêm dịch hồng

Tét COVID vẫn là không

Mà sao lại hóa ra nông nỗi này

Tưởng rằng mãi khỏe chân tay

Đâu ngờ có lúc thế này chán ghê 

Biết bao giờ mới được về

Bao nhiêu công việc bộn bề chờ ta

Nhớ cháu yêu lại nhớ bà

Nhớ làng xóm nhớ bạn xa bạn gần

Năm ngày giảm được năm cân

Vòng eo hẹp lại chẳng cần thể thao

Cũng may đầu óc chưa sao

Vẫn cười nói vẫn dạt dào niềm tin

Cầu mong cho bệnh chóng lành

Để ta lại được tung hoành gần xa

Sớm hôm công việc cửa nhà

Đưa cháu đi học, chăn gà nuôi heo 

Lại cùng hàng xóm sớm chiều

Chén chè câu chuyện mọi điều như xưa .

 

Đào Trần Phú

ĐT : 0975 211 152

 (*) phổi

 

KỶ NIỆM NGÀY SINH 

 

Không ga tô, chẳng hoa hồng

Chỉ cần con cháu đủ đông bên mình

Chung vui hạnh phúc gia đình

Thế là kỷ niệm ngày sinh tuyệt vời

Sáu tư năm đã qua rồi

Ta còn muốn ở với đời xem sao

Mong rằng Bắc đẩu Nam tào

Hãy khoan đừng vội gạch vào tên ta.

Khà khà ...

11.4.2022

 

Đào Trần Phú 

 

 Chiêm ngưỡng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước

 

MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

(Kỷ niệm ngày khánh thành Tượng đài

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ

 ở Quảng Nam 26/3/2015)

 

Giặc đem bom đạn máy bay

Âm mưu lấn chiếm đất này bao năm

Vạn ngàn bà mẹ Việt nam

Có Mẹ Thứ ở Quảng Nam ấy là 

Cháu con đánh giặc giữ nhà

Mười hai con cháu Mẹ đà hy sinh

Ngày nay Tổ Quốc thanh bình

Tri ân dựng tượng dáng hình Mẹ xưa 

Quảng Nam chưa nắng đã mưa

Rượu ngon dâng Mẹ rót chưa...Hồng Đào

Quê hương của Mẹ tự hào

Kiên cường trung dũng đã bao nhiêu đời 

 Dẫu nay Mẹ đã về trời

Dáng hình của Mẹ vẫn nơi quê nhà

Hôm nay con cháu gần xa

Về đây viếng Mẹ thật là nghiêm trang 

Tượng đài sừng sững hiên ngang

Hình Mẹ còn mãi vẻ vang đất này

Nước ta có được hôm nay

Nhờ bao anh chị đêm ngày xông pha 

Giữ yên bờ cõi nước nhà

Đất trộn xương trắng nước pha máu hồng

Mẹ là một bức thành đồng

Mẹ như là cả một vầng hào quang

Ngày nay đất nước vẻ vang

Có công bao Mẹ Việt Nam Anh Hùng...

26/7/22

 

Kiều Việt

ĐT : 0367 5521 440

 

Biên tập & giới thiệu : Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: