Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ Lục bát tháng 8-2022 của CLB thơ Lục bát Tỉnh Hải Dương (09/08/2022) 

 Chùm thơ Lục bát tháng 8-2022 của CLB thơ Lục bát Tỉnh Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Trác Hùng, Đỗ Hoàng Phong, Đỗ Trọng Thành, Nguyễn Xuân Ngọc, Phạm Xuân Thênh, Bùi Văn Toàn, Lê Đại, Phạm Ngọc Phẳng, Bùi Thị Liên, Nguyễn Tiến Quang, Đỗ trọng Kim, Huy Luật, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Kim Hời, Hồ Đình Bắc.

 

 

 

 NHỚ ĐÊM HÀNH QUÂN


Gió may nghe tiếng lộng hơn

Hình như có vẻ giận hờn chi ai

Nghe đêm sương lạnh thở dài

Trong khuya văng vẳng vạc vài tiếng ca

Giật mình nhớ lại ngày xa

Câu thơ em gửi thiết tha giữa dòng

Hành quân đêm suối chạnh lòng

Chim muông cất tiếng thinh không vô tình

Mặc trời gió rét lặng thinh

Áo như lành lạnh đẫm mình mồ hôi

Mưa theo tiếng gió gọi mời

Dốc cao vai nặng vịn trời đường trơn

Đêm khuya chân bước chập chờn

Tiếng chim trói cột gõ buồn thung sâu

Trăng rơi xuống lá nhuộm mầu

Trẹo chân súng  chạm va đầu - ồ cây

Ngoài kia trời đã rạng mây

Dừng chân mắc võng đợi ngày mai qua

Cho nhau cùng đọc thư nhà

Thằng cười, thằng nhớ, còn ta buồn buồn

 

Nguyễn Trác Hùng.

 

THU SANG

 

Da trời ai nhuộm màu lơ

Để cho mặt nước bây giờ cũng trong

Bầu trời như bị bẻ cong

Cho làn mây trăng thông dong đi về

Lúa vàng trải luạ ven đê

Từ lâu đã vắng lời thề cỏ may

Nhạc ve sao nhãng trên cây

Sen tàn Phượng héo những ngày sang thu

Bên hè đã vắng lời ru

Heo mau se lạnh hình như chuyển mùa

Đò chiều đã cặp bến xưa

Cây cầu Ô Thước cũng vùa bắc sang

Đợi chờ Chúc Nữ Ngưu Lang

 Vào ba, ra bẩy từng làm mưa rơi

Trung thu etts săp đến rồi

Đêm Rằm mở hội cái thời ấu thơ

Vườn mai che phủ sương mờ

Đàn ai thánh thót ngẩn ngơ nỗi lòng

 

Đỗ Hoàng Phong

 

MƯỜI CHIẾC NÓN YÊU THƯƠNG

(Viết theo lời kể của CCB lái xe)

 

Tiếng khèn xung trận chiến trường

Đoàn xe rầm rập trên đường vào ra

Nơi đây Đồng Lộc – Ngã ba

Đạn bom cầy xới những là hố sâu

Cứ đi xe chẳng lọt đâu

Tròng trành trượt bánh, bẹp đầu lăn chiêng

Mười cô gái trẻ đến liền

Kẻ san , người lấp bê chuyền nhanh nhanh

Xế chiều công việc hoàn thành

Vá đường chắc chắn kịp giành thông xe

Chia tay vội nói,  vội nghe

Các cô đều dặn : “khi về nơi đây

Có quà nhé trao tận tay

Anh em mình bõ những ngày xa nhau”

Hàng đến nơi xe quay đầu

Mua mười chiếc nón thay câu chào mời

Ngờ đâu tin sét rụng rời

Mười ngôi sao đã thành người cổ xưa!

Trời chiều dòng lệ nhòe mưa

Trái tim nghèn nghẹn gió lùa tâm nhang

 

Năm mươi năm thật ngỡ ngàng

Nơi đây thành kính hàng ngàn người qua

Mười bông Huệ trắng nết na

Cùng mười nón trắng như là chứng nhân

Chuông ngân hòa quyện hương trầm

Mười cô nghiêng nón gót chân nhẹ nhàng


Đỗ Trọng Thành

 

 

NON SÔNG HUY HOÀNG

(30/04/1975)

 

Hành quân cấp tốc vào Nam

 

Một lòng quyết chí xông pha

Phát huy truyền thống, ông cha kiên cường 

Ta đi giải phóng quê hương

Cho dù thịt nát, tan xương không sờn

Tình yêu Tổ Quốc vuông tròn

Ngàn đời sau, mãi mãi còn, lưu danh 

Đường Trường Sơn, núi vách thành

Bom thù ngăn lối chiến tranh bạo tàn

Tinh thần ý trí Việt Nam

Trường sơn sẻ dọc…, lối ngang tiến vào 

 “Thần tốc” Vũ bão…dâng trào…!

Điệp trùng xe pháo… xôn xao nức lòng

Đến rồi… thắng lợi thành công

Ngụy nhào Mĩ cút, non sông huy hoàng! 

Viết thiên hồng sử trang vàng

Việt Nam thống nhất vinh quang ngàn đời

 

Nguyễn Xuân Ngọc

 

BÁC HỒ LÀ THÁNH NHÂN

 

Bác Hồ là vị thánh nhân

Sinh trên đất Việt là dân Nam mình

Là người yêu nước văn minh

Thương dân chẳng quản xuất chinh nước ngoài

Bôn ba bao chặng đường dài

Năm châu bốn biển gặp ngài Lê Nin

Chủ nghĩa Các Mác làm tin

Cộng Sản quốc tế Bác xin nhập vào

Về nước kêu gọi đồng bào

Sáng lập ra Đảng tự hào quang vinh

Đứng đầu kháng chiến trường chinh

Diệt quân xâm lược nước mình tự do

Nhân dân hạnh phúc ấm no

Nhờ ơn Đảng Bác dành cho mọi nhà

Đảng Bác là vị cha già

Tài ba liêm khiết như là Thánh nhân

 

Phạm Xuân Thênh

 

 

Cụ Đỗ Hoàng Phong 96 tuổi. HV CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

 

THĂM ĐỊA ĐẠO CỦ CHI .


Đến thăm địa đạo Củ Chi 

Đường hầm ngang dọc chữ Y chữ T 

Mỹ vào bị đánh bất ngờ 

Ngụy vô thất bại bơ phờ rút quân 

Dội bom pháo kích bao lần 

Tinh thần chiến đấu quân dân một lòng 

Củ Chi đất thép thành đồng 

Đây căn cứ địa lẫy lừng sử xanh 

Hòa bình kết thúc chiến tranh 

Kỳ quan quân sự xứng danh anh hùng !

 

Bùi Văn Toàn

 

THĂM NGÃ BA ĐỒNG LỘC – HÀ TĨNH

 

Ngã ba Đồng Lộc hôm nay

Tới thăm rồi nhớ nơi đây quật cường

Hình như bồ kết đơm hương

Lâu rồi mà vẫn còn vương nơi này

Cúc và chín bạn còn đây

Mười ngôi mộ trắng đã xây vững vàng

Kẻ thù năm ấy trút bom

Hố ngang, hố dọc con đường còn đâu

Mười cô gái hóa canh thâu

Anh hùng bất tử công đầu còn ghi

 

Lê Đại

 

VU LAN NHỚ MẸ THƯƠNG CHA

 

Chạnh buồn ngày lễ Vu Lan

Thương cha nhớ mẹ qua làn khói hương

Lam chiều đã tỏa làn sương

Bao năm xa cách nhớ thương vẫn đầy

Thương cha vóc dáng hao gầy

Mùa đông giá lạnh suốt ngày ruộng sâu

Quanh năm mưa nắng dãi dầu

Chợ xa mẹ bán bí bầu swan khoai

Qua riêng ngày rộng tháng dài

Bát cơm rau má củ khoai lót lòng

Đàn con tay mẹ bế bồng

Ngày qua tháng lại nhưng mong lớn dần

Mảnh chăn thay cả áo quần

Mẹ nằm chỗ ướt con phần nơi cao

Công cha dự biển dâng trào

Tình mẹ vời vợi núi cao vô ngần

Vu Lan tháng bẩy ngày rằm

Các con có dịp báo ân đáp đền

 

Phạm Ngọc Phẳng

 

 

CÒN MÃI MÙA HÈ

 

Phuwngj hồng đỏ rực sân trường

Ngân nga tiếng sáo vấn vương trưa hè

Râm ran hòa tấu tiếng ve

Đưa người trở lại trường quê năm nào

Còn đây giọng nói ngọt ngào

 Còn đây ánh mắt biết trao bằng lời

Còn đây áo trắng tinh khôi

Quyện trong nắng gió một thời bên nhau

Em giờ đang ở nơi đâu

Mùa hè năm ấy tình đầu mộng mơ

Bao giờ cho đến bao giờ

Ngược về ký ức tình thơ mùa hè

 

Bùi Thị Liên

 

MÀU XANH ĐỒNG LỘC

 

Ngàn đời ghi khắc năm xưa

Đất trời Đồng Lộc như vừa hôm qua

Đạn bom cày xới khói nhòa

Vẫn không ngăn được bài ca thông đường

Mười bông hoa nữ yêu thương

Viết lên trang sử quê hương anh hùng

Đồng Lộc huyết mạch máu chung

Nối liền Nam Bắc hòa cùng Trường Sơn

Đau thương nung nấu căm hờn

Thù quân giặc Mỹ, Ních Sơn cầm đầu

Đồng Lộc đất lạnh nhuộm nâu

Bình minh đã trải một màu xanh tươi

Mười bông hoa nở nụ cười

Vẫn còn đang tuổi hai mươi kiên cường

Chị Tần A trưởng mến thương

Chị Hồ Thị Cúc tấm gương sáng ngời

Mặc cho đạn nổ bom rơi

Tuổi xuân dũng cảm dâng đời non sông

Mười O Tổ Quốc ghi công

Rạng ngời đất nước ruộng đồng xanh tươi.

Hiên ngang Đồng Lộc con người

Tên mười cô gái xanh tươi sử vàng

 

 Nguyễn Tiến Quang   


 

 ĐÁM CƯỚI LIỆT SỸ

(Đặng Văn Cự, Nguyễn Thị Diễm)



Hai ngôi mộ sát bên nhau
Vừa là đồng đội vừa là phu thê
Tuy chưa pháo nổ rượu thề
50 năm ấy chưa hề phôi pha

Chiến tranh nay đã đi xa
Câu chuyện có thật nghĩ mà thương thay
Mối tình từ bấy đến nay
Vẫn trong thầm lặng đất này quê hương

Yêu nhau giữa nơi chiến trường
Cùng nhau hứa hẹn vấn vương lời thề
Đợi ngày nghỉ phép về quê
Lên duyên chồng vợ, gia bề sửa sang

Đặng văn Cự quê Bắc Giang
Cùng Nguyễn Thị Diễm Nghệ An quê nghèo
Niềm vui chưa được bao nhiêu
Bỗng đâu bom Mỹ một chiều hy sinh

Nghĩa trang Đồng Hới quảng Bình
Hai ngôi mộ vẫn bóng hình bên nhau
Chị Diễn liệt sỹ đã lâu
Anh Cự quê quán ai đâu biết gì

Nay tin đã rõ mộ thì
Tổ chức lễ cưới, vu quy cõi trần
Bạn bè con cháu người thân
Thông gia hai họ thêm phần đậm sâu

Giờ là thực rể thực dâu
Dưới âm một mối tình đầu đã trao
Khói hương bay tỏa trời cao
Lễ hôn mà lệ người nào cũng rơi.

 

 Đỗ Trọng Kim
 

ANH KHÔNG VỀ


Anh về quê đã lâu rồi

Mà sao không thấy anh tôi lại nhà

Phải đâu cách trở đường xã

Ỏ đây chỉ cách nhà ta đoạn đường

Anh đi gối đất nằm sương

Cùng bao đồng đội tấm gương anh hùng

Về đây một mái nhà chung

Mái nhà tổ quốc ghi công đời đời

Rất gần mà cứ xa vời

Cứ mong cứ đợi để rồi cứ mong

Bao giờ bên nở nước trong

Bên bồi nước đục thì lòng sẽ nguôi

Thương anh dạ sót bùi ngùi

Anh về âm thế một đời vinh quang

Chính quyền, đoàn thể, dân làng

Giá đình, bè bạn khói nhang nguyện cầu.


Huy Luật.

 

SỚM BÌNH MINH


Sớm ra dạo bước bên hồ

Ngắm quê hương thấy sắc phô dặm dài

Bình minh rực rỡ ban mai

Quê tôi đẹp lắm muôn loài hoa tươi

Muôn hồng ngà tá sắc trời

Say trong ánh mắt ta cười cùng hoa

Thất đàn bướm lượn quanh ta

Trước vườn hống thắm đào hoa đua vàng

Chim ca ríu rít rộn ràng

Đất trời hòa nhịp muôn ngàn sắc xuân

Bên quê lòng dạ tần ngần

Yêu thơ- gom lại mấy vần say sưa

 

Nguyễn Thị Oanh


 

 

LỄ VU LAN NHỚ MẸ CHA

 

Vu Lan nhớ đấng sinh thành

Có cha mẹ mới có mình hôm nay

Của tiền con chửa đủ đầy

Có con có cháu xum vầy sớm khuya

Nhớ cha mẹ thuở khi xưa

Hai sương một nắng sơm trưa ngoài đồng

“ chim trời ai dễ đếm lông

Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày 

Nhớ thời chạy loạn giặc Tây

Thúng quang kẽo kẹt mẹ gầy gánh con

Chị thì chạy trước lon ton

Đường về Bùng Xịch* vẫn còn quá xa

Cha thì phải ở lại nhà

Dăm ngày cha lại mang quà, gạo, rau

Cha khuyên phải quý thương nhau

Ngày về đoàn tụ sẽ mau đến gần

Thế mà đã bẩy mươi năm

Mẹ cha giờ đã yên nằm cõi âm

Con xin thắp nén hương trầm

Kính dâng cha mẹ từ tâm can này

 

Nguyễn Kim Hời

·       * Làng Bùng, làng Xịch huyện Ninh Giang.

 

PHỐ QUÊ


Đường quê chạy dọc qua làng

Chợ quê hè phố rộn ràng bán mua

Người quê lặn lội chiêm mùa

Đêm quê vẫn tiếng chuông chùa điểm canh

Gió quê hương lúa thơm lành

Nắng quê vẫn cứ nắng hanh ngày mùa

Mưa quê thương những giọt thưa

Gái quê giờ bớt chanh chua đi nhiều

Bây giờ quê thật đáng yêu

Nhớ quê nhớ sớm nhớ chiều, quê ơi!

Giờ quê lên phố thật rồi

Tiếng gà quê giữa bồi hồi trưa quê.


Hồ Đình Bắc

Điện thoại: 0912280375

 

 

 Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: