MỘT LẦN…

Thái Bảo - Dương Đỳnh
Một mai, mai một* ngó chừng
Ngó em em vắng
Ngó rừng buồn hiu…
Chim cô hớt hải gọi chiều
Sương giăng gió lạnh ít nhiều qua đây
Sông xa vọng tiếng thở dài
Tôi ngồi gỡ ngọn cỏ may nhớ người
Một đi, một ngẫn ngơ chờ
Một thao thức gọi một bờ sóng xa…
Em về từ nẻo phong ba
Hồn quăng quật giữa xót xa lỡ làng
Một tay khép nhuỵ hoa vàng
Một tay níu gọi nhân gian chút tình.
Tôi về đứng giữa lặng thinh
Một mình tôi khóc
Một mình tôi yêu.
Một mình tôi mượn gió chiều
Để xin gởi nụ hôn liều về em…
Một ngày xin hãy dài thêm
Một đời xin được cùng em… một lần!
T.B - D.Đ
* Một mai, mai một ngó chừng
Ngó truông truông vắng, ngó rừng rừng xanh
(Ca dao)
__________
Có thể tham khảo thêm thông tin về tác giả qua địa chỉ:
http://www.lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbtuchon&code=1902