Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 6 -2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương (20/06/2022) 

 Chùm thơ lục bát tháng 6 -2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Vũ văn Bôn, Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Nguyễn Mích, Phạm Như Đức, Trần Trung Hội, Nguyễn Thị Bé, Công Huyền, Phạm Thị Nguyên, Vũ Minh Túc, Hồ Thị Nhung, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tự, Nguyễn thị Phương Đông, Trần Đức Chương 

 

 

 

HOA SEN

 

Từ bùn đội nước mọc lên

Lá xanh xòe tán ô mềm  vươn cao

Búp non một trái hồng đào

Gội sương uống nắng ngọt ngào ngát hương

Nở dần từng cánh hoa thơm

Hồng tươi trắng muốt lòng ôm nhị vàng

Trinh nguyên một vẻ cao sang

Say hồn thủy mặc  mơ màng thi nhân

Một trang hương sắc tuyệt trần

Lung linh tỏa sáng một đầm sắc hương

 

Vũ Văn Bôn

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

CHIỀU HỘI LIM

 

Chiều nay về với hội lim

Nghe câu quan họ con tim rộn ràng

Đường vào lễ hội thênh thang

Dập dìu bến nước người sang lễ chùa

Âm vang khúc hát giao mùa

Các làng hồ hỡi thi đua tranh tài

Trống chiêng dục dã ngân dài

Thanh niên nam nữ sánh vai nhau cùng

Bước chân rộn rã khắp vùng

Thăm đền Nhà Lý nhớ nhung xa trường

Người về đây khắp bốn phương

Gặp em mà khắc chữ thương vào lòng

Sông cầu khi đục khi trong

Đôi thuyền hát đối thong dong tự tình

Lời ca bay giữa bóng hình

Níu chân lữ khách lung linh nắng chiều

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

Hội Lim - Lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất ở Bắc Ninh - Văn hóa tâm linh

 

BẠN THƠ

 

Cho dù cách trở bao xa

Tinh thần gắn kết chung hòa vườn thơ

Nối vòng tay mãi mong chờ

Thêm yêu cuộc sống lại mơ biển trời

Câu ca dịu ngọt tuyệt vời

Khiến người nghe cũng chơi vơi nỗi lòng

Quý nhau những áng thơ hồng

Giải bày tâm sự đục trong đường đời

Thanh cao tình nghĩa sáng ngời

Đẹp như hoa nở đang mời gọi xuân

Tứ thơ hòa quyện trong ngần

Nắm tay thật chặt những lần gặp nhau

Nối dài tình nghĩa trước sau

Dù cho tóc đã nhuộm màu thời gian

Niềm vui cứ mãi ngập tràn

Gió đưa hương bưởi môn man những chiều

Bóng cau dài để liêu xiêu

Đi  xa vẫn nhớ sáo diều quê hương

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

ĐẶC SẢN QUÊ EM

 

Anh ơi tháng sáu đến rồi

Mời anh về lại quê em Thanh hà

Vải thiều chín đỏ bao la

Từng cành trĩu quả vườn xa, vườn gần

Hương thơm vị ngọt vô ngần

Ăn vào nhớ mãi bao lần khó  quên

Vải Thiều đặc sản quê em

Bây giờ  có cả bên miền “trời tây”

Tiếng tăm quả vải từ đây

Du sang Nhật Bản được ngay lòng người

Cánh đồng quả chín vàng tươi

Hẹn mùa thu hoạch đầy vơi làm giàu

Cánh đồng canh tác chuyên sáu

Tháng sáu vải chín đâu đâu cũng chờ

Vải Thiều óng ánh nên thơ

Đặc sản nỗi tiếng dân giờ giàu lên

Anh ơi hãy đến quê em

Ngắm vườn vải chín anh quên đường về  .

 

Nguyễn Mích

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

Mùa hè trong thơ Việt - Báo Công an Nhân dân điện tử

 

HẠ

 

Đồng sen ngan ngát hương sen

Hạ về cái nắng, nắng lên mặt hồ

Cuốc kêu rạc bụi rạc bờ

Ve ngân rạc cả cành xơ xác cành

Chim gù cong cả tre xanh

Con đê lạc giọng cả anh cả nàng

Đò ơi cho chúng tôi sang

Mà trăng lên muộn dở dang mái chèo

 

Phạm Như Đức

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

TRỜI SAY NẮNG

 

Con cò cõng nắng qua sông

Đến giữa cánh đồng giở nắng ra xem

Vén mây trời cúi xuống nhòm

Nghe đồn nay tỏ trắng đen thế nào

Làm trời ngự ở trên cao

Lâu đài biết nắng thế nào mà mơ

Từ hôm nhìn trộm tới giờ

Lòng trời ngây ngất đường tơ rối bời

Vì mày tao khổ cò ơi

Mày lên làm trời, tao cõng nắng cho .

 

Trần Trung Hội

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

GỬI TRƯỜNG SA

 

Biển khơi con sóng rì rào

Nỗi lòng em gửi đi vào đảo xanh

Dịu dàng tiếng hát tặng anh

Hoa dâm bụt đỏ ngọt lành chân quê

Hàng ngày ngóng đợi anh về

Rặng tre xanh mướt ven đê quê nhà

Con tim em gửi Trường Sa

Tình ta cách trở tuy xa mà gần

Vắng anh rồi cũng  quen dần

Quê hương, tổ quốc đang cần có anh .

 

Nguyễn Thị bé

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

 

Bài 9: Đảo Trường Sa - Trái tim của biển, đảo Việt Nam - Báo Long An Online 

 

 

QUÊ TÔI

 

Các con đến lớp hôm nay

Gặp cô gặp bạn là ngày đầu tiên

Mẹ cha gửi gắm niềm tin

Học ăn, học nói, học ...quyền chủ nhân

Lời ru di dưỡng tinh thần

Uốn từng nét chữ chuyên cần tay cô

Trò chơi đàn hát đọc thơ

Cho con vui khỏe ước mơ thành người

Trường quê ăm ắp tiếng cười

Có cô có cả đất trời bao quanh

Dung giăng dung giẻ học hành

Quê hương yêu dấu đất lành nở hoa .

 

Công Huyền

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

NHỚ BẾN ĐÒ XƯA

 

Ngày xưa hai buổi qua đò

Lũ học trò nhỏ hẹn hò vui chơi

Lớn lên mỗi đứa một nơi

Cuộc sống bươn trải, phương trời xa nhau

Thăm làng kẻ trước người sau

Tranh thủ ngày nghỉ bước mau vội vàng

Cầu dài mới bắc sang ngang

Nhớ bến đò cũ xốn xang nỗi lòng .

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

CÁCH MẠNG MỞ ĐƯỜNG

 

Cách mạng tháng tám thành công

Trăm năm đã thỏa ước mong cơ đồ

Việt Nam độc lạp tự do

Mở đường hạnh phúc ấm no đời đời  

Mồng hai tháng chín rợp trời 

Tuyên ngôn độc lập rạng ngời niềm tin

Lời hô dậy sóng Ba Đình

Nguyện theo Đảng, Bác kiên trinh suốt đời .

 

Vũ Minh Túc

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

Cách vượt qua sự ngại ngùng – Kẻ thù lớn nhất của người học ngoại ngữ

 

NGẠI NGÙNG

 

Bao nhiêu thổn thức mong chờ

Xốn xang rồi lại thẫn thờ trong tôi

Khi rạo rực lúc chơi vơi

Những điều thầm kín ngõ lời cùng ai

Tóc em buông xỏa bờ vai

Gió đưa thoang thoảng hoa nhài thơm hương

Gặp nhau dạo đó bên đường

Để rồi xao xuyến nhớ thương đợi chờ

Tâm hồn em đẹp như thơ

Để tôi ngày tháng thẫn thờ nhớ nhung

Tỏ tình sao thấy ngại ngùng

Muốn gần mà ngỡ  cách trùng biển khơi . !

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

THU QUÊ

 

Lung linh sợi nắng vàng tươi

Bồng bềnh mây trắng  nhẹ trôi lưng trời

Thị thơm bưởi ngọt gọi mời

Làng quê yên ả lúa phơi óng vàng

Cúc hồng hương nhẹ tỏa lan

Sương mai lấp lánh chưa tàn trong hoa

Hội làng trống dục xa xa

Quê hương là một bài ca thắm tình .

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

ĐỢI AI

 

Tình cờ buổi ấy sang sông

Gặp em cô gái má hồng xinh xinh

Nắng chiều đan sợi lung linh

Nghiêng nghiêng vành nón một mình đợi ai

Bóng in theo bãi cát dài

Tóc mây buông xỏa bờ vai dịu dàng

Ngã ba sông nước mênh mang

Cho em cập bến anh sang bên này

Mây trời bảng lảng lượn bay

Gió thu thổi để thêm say tiếng cười

Se se lạnh chớm đông rồi

Thuyền anh vẫn đợi chờ người hôm nao .

 

Nguyễn Thị Mai

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

 

Thơ: Những lời mẹ ru 

 

LỜI MẸ RU

 

Bên thềm kèo kẹt võng chao

Lời ru êm dịu ngọt ngào diết da

Yêu con tình mẹ bao la

À ơi! dìu dặt dân ca sớm chiều

Thương con mẹ ước bao điều

Cha ngoài mặt trận lập nhiều chiến công

Đi theo tiếng gọi non sông

Đợi tin toàn thắng chờ mong cha về

 

Nguyễn Thị Tự

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương 

 

QUÊ TÔI

 

Yêu sao mảnh đất quê tôi

Bên thềm cánh võng có lời mẹ ru

Thì thầm ngọn gió mùa thu

Rặng tre xanh tiếng chim gù vọng vang

Sông quê với chuyến đò ngang

Cánh cò chấp chới lúa vàng trĩu bông

Mẹ ngồi ru cháu ngóng trông

Lòng yêu con trẻ tim hồng khát khao

Ta yêu quê tự thuở nào

Chiến trường tiến bước tự hào cha ơi

Trải qua bão táp bom rơi

Lòng ta vẫn trọn tình đời với quê

 

Nguyễn Thị Phương Đông

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương

 

PHONG THUẬN QUÊ TÔI

 

Phong Thuận ơi ! Quê mẹ ơi !

Gần xa ai đó những người cùng quê

Mỗi lần rảo bước trên đê

Nhớ sao từng mái nhà tre năm nào

Điểm danh từng ngõ đi vào

Ai còn ai mất nhà nào ở đây

Đường ngang ngõ tắt mọi ngày

Còn đâu lối cũ hàng cây chắn rào

Ngỡ ngàng chân muốn bước vào

Bâng khuâng nỗi nhớ dâng trào trong tâm

Có quên nhưng vẫn chưa nhầm

Quê cha đất mẹ vẫn nằm trong tim

 

Trần Đức Chương 

CLB thơ lục bát thành phố Hải Dương 

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần chương - tranchuowng 111937 @gmail.copm - 0375604688 - CLB thơ lục bát tp Hải Dương  (Ngày 13/09/2022 17:07:20)

CLB Thơ lục bát T.P H.D tháng 7/2022



THĂM ĐỒNG LỘC

Về thăm Đồng Lộc chiều nay
Thắp hương tưởng niệm cay cay mắt người
Hàng bia rực sắc hoa tươi
Tên mười cô gái rạng ngời chiến công
Đất trời Hà Tĩnh mênh mông
Núi rừng trải rộng cánh đồng vươn xa
Trong xanh dòng nước sông La
Các em nằm giữa quê nhà thân thương
Hôm nào đánh Mỹ lên đường
Niềm tin chiến thắng quê hương đón chờ
Mặc bom rơi đứng phất cờ
Mặc nguy hiểm để kịp giờ xe thông
Gái sông La với núi Hồng
Ngã ba Đồng Lộc anh hùng biết bao
Hát câu ví dặm tự hào
Xốn xang bao nỗi dâng trào trong tôi

Nguyễn Thế Bình
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương









THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Nghĩa trang liệt sĩ hôm hôm nay
Ra về cứ thấy lòng người vấn vương
Tình người nơi ấy nặng thương
Các anh nằm xưống chiến trường khi xưa
Trải bao ngày tháng gió mưa
Thắm tình non nước khi vừa tuổi xuân
Các anh nghĩa lớn muôn phần
Tình anh chói sáng trong ngần vẹn nguyên
Nghĩa trang thăm chẳng giám phiền
Quê hương mọi miền quy tụ tại đây
Sài gòn mưa cứ lắt lay
Nghĩa trang hôm ấy mắt say sóng lòng
Ra về em cứ hằng mong
Các anh yên nghĩ mãi trong yên bình .

Ngụy Kim Dung
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương










TẶNG ANH THƯƠNG BINH

Bao năm ngang dọc chiến trường
Ba lô leo dốc con đường hiểm nguy
Chiều xuân mái tóc bạc đi
Ngày về cao thấp màng gì đâu anh
Hôm nay một sớm trời xanh
Em deo thơ dại hình anh ấn vào
Trên trời muôn ánh trăng sao
Tường Sơn, Đường Chín, Nam Lào, thẳm sâu
Đạn bom có thấm gì đâu
Đói no bè bạn thấm sâu ân tình
Vết thương nhức nhối thân mình
Tàn mà không phế nghĩa tình vẹn nguyên !

Thanh Huyền
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương














VÀO LĂNG VIẾNG BÁC

Con vào thăm Bác sáng nay
Râm ran chim hót hương say tình đời
Trong Lăng có một mặt trời
Tỏa muôn ánh sáng chói ngời niềm tin

Đoàn người chầm chậm trang nghiêm
Lệ nhòa khóe mắt con tim bồi hồi
Chân con như chẳng muốn rời
Càng thương càng nhớ, vọng lời nước non !

Công Huyền
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương















HẠ VỀ

Hạ ơi ! Hạ hãy về đây
Để hoa đỏ thắm trên cây phượng già
Ve sầu rộn tiếng vang xa
Để cơn gió mạnh nâng cao cánh diều
Gặp em muốn nói bao điều
Về đây ta dệt thêm nhiều mộng xanh
Mặt trời tỏa nắng long lanh
Cho bao khát vọng trở thành niềm tin .

Hồ Thị Nhung
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương













HOA CAU

Gió đưa xào xạc hàng cau
Bẹ hoa nở rộ trắng phau một màu
Bên thềm tâm sự cùng nhau
Lời thề năm ấy trước sau vẹn tình

Em cười chúm chím mắt xanh
Hôm xưa em đứng sân đình cùng ai
Tóc thề mới chớm bờ vai
Mái đầu mới gội hương nhài bay xa

Giếng làng dưới gốc cây đa
Ếch kêu ồm ộp ao nhà thân thương
Hoa cau tỏa mát mùi hương
Người đi xa xứ tìm đường về thăm .

Bích Việt
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương







TRẨY HỘI QUAN HỌ

Ai về kinh Bắc quê em
Mà nghe quan họ dịu êm trữ tình
Làng bên hát với làng mình
Mời trầu đằm thắm trúc xinh mượt mà
Áo nàng mớ bảy mớ ba
Cầm tay leo dốc cây đa thẹn thùng
Vải đụi giải buộc thắt lưng
Anh Hai quan họ ngập ngừng bước chân
Miếng trầu cánh phượng kết thân
Ô đen, khăn xếp áo quần bảnh bao
Nụ cười ẩn nón quai thao
Liếc nhìn bẻn lẻn thầm trao ý lời
Hội làng năm một lần thôi
Mình đừng lỡ hẹn để rồi nhớ nhung
Trống làng từng nhịp tưng bừng
Đêm nay tay nắm tay cùng giao duyên .

Nguyễn Thị Phương Đông
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương









TÌNH ANH

Nắng hè gay gắt chứa chan
Cuối hạ mà nắng vẫn đang hoành hành
Cây non héo cả mầm xanh
Hạ qua thu đến tình anh nồng nàn
Mỗi lần hạ lại ghé sang
Hoàng hôn nắng nhạt vội vàng qua đi
Gió nam thổi nhẹ thầm thì
Nghe như tiếng suối rầm rì bên tai
Để ai nỗi nhớ nhung hoài
Bước chân lạc giữa vòng người chờ mong

Vũ Minh Túc
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương


















SÔNG QUÊ

Hôm nay trở lại sông Hồng
Một vùng bãi cát mênh mông nắng vàng
Đò chiều đón khách sang ngang
Mấy cô thôn nữ ngân vang điệu hò
Đồng xa trải rộng cánh cò
Đường đê uốn khúc quanh co lượn vòng
Cây đa tỏa mát, giếng trong
Đàn trâu tắm mát thong dong đường về
Sông quê gió lộng bốn bề
Một thời tuổi trẻ say mê vẫy vùng .

Huỳnh Thị Nga
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương









TÌNH LÀNG

Về quê tình cảm tuyệt vời
Bà con lối xóm chào mời thiết tha
Lâu lâu về lại quê nhà
Ấm sao tình cảm người già trẻ thơ
Đầu thôn các cháu đợi chờ
Vào nhà sạch đẹp bây giờ khắc mê
Các già câu chuyện tỉ tê
Gặp nhau vui vẻ hướng về thanh cao
Khu nhà văn hóa vui sao
Hội hè ca nhạc mời chào đón đưa
Làng đang tổ chức hội mùa
Miếng trầu bát nước vui chưa muốn về
Nơi đây thắm đượm tình quê
Đi đâu rồi cũng nhớ về quê hương

Phạm Thị Nguyên
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương











TÌNH ANH

Tình anh em giữ trong tim
Mơ mơ mộng mộng em tìm thấy ngay
Càng mơ càng mộng càng say
Càng thêm lưu luyến những ngày đi qua
Tình anh em giữ làm quà
Khi nào buồn nhớ mở ra hết buồn

Nguyễn Thị Tự
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương


HOA SIM

Nụ hoa sim tím mong manh
Tặng cho ai đó mong thành lứa đôi
Lòng người có lúc chơi vơi
Còn em sim tím suốt đời thủy chung

Nguyễn Thị Mai
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương







KỶ NIỆM NGÀY T.B.L.S 27/7

Bạn ơi! Tháng bảy đến rồi
Nhắc thời chinh chiến khóc cười đan xen
Chiến tranh tàn khốc ngày đêm
Gây ra bao cảnh nỗi niềm thương đau
Đạn bom kiêng nể ai đâu
Bao nhiêu sinh mạng vùi sâu đất này
Bao nhiêu người cụt chân tay
Vết thương đau đớn đêm ngày không nguôi
Người lành cũng khổ cả đời
Không bị thương cũng một đời da cam
Sinh con khổ cực vô vàn
Nhìn con mà thấy hoang mang trong lòng
Chiến tranh mới thật hãi hùng
Gây nên cảnh tượng tận cùng nỗi đau
Hòa bình dìn giữ dài lâu
Để không có cánh thương đau bạo tàn .

Nguyễn Mích
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương













HOA CỎ MAY

Đêm qua hai đứa cùng say
Sáng ra mới biết cỏ may theo về
Đúng rồi chỉ cái bờ đê
Rình xem hai đứa mình thề dưới trăng

Trần Trung Hội
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương













HOA XOAN

Nhìn hoa xoan nhớ thủy chung
Sắc màu tim tím, tím cùng tháng năm
Trăng tròn chỉ có hôm rằm
Tháng giêng tháng của mùa xuân hội làng

Vậy mà em đã vội vàng
Quên mùa hoa tím, sang ngang lỡ rồi
Còn non còn nước còn trời
Còn bông hoa tím một lời sắt son

Con đê ngày ấy cỏ non
Vẫn xanh màu lá vẫn tròn trăng lên
Dòng sông vẫn chảy êm đềm
Con thuyền đậu bến một niềm em ơi

Ngày xuân hoa nở đầy trời
Nhặt bông hoa tím rụng rời ngón tay
Ai đưa tôi trở về đây
Ngõ nhà tim tím, rụng đầy hoa xoan .

Phạm Như Đức
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương








LÂU ĐÀI THƠ

Đáng yêu sao một lâu đài
Nguồn thơ lục bát nối dài câu thơ
Chung tay vun đắp ước mơ
Tình thơ là của xuân thơ tuyệt vời
Lâu đai : Điểm của sân chơi
Sợi thơ lục bát dệt lời tương lai
Dọng ngâm trầm bổng thơ ai
Vi vu sáo quyện nâng bài thơ hay
Sông quê tên gọi kinh thầy
Dòng sông êm ả chở đầy tình thơ
Đôi bờ ươm hạt bao giờ
Mà hoa thơ nở khắp bờ sông quê .

Nguyễn Ngọc Hội
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương











MÙA HÈ KỶ NIỆM

Chia tay mấy tháng mùa hè
Phượng hồng theo gió tiếng ve nhạt đần
Sân trường vọng tiếng chim ngân
Nghe tu hú gọi khi gần khi xa
Bạn bè xếp bút tìm hoa
Khăn quàng áo trắng đi qua một thời
Hạ về tạm biệt em tôi
Với bao nỗi nhớ khoảng trời phong ba
Cầm tay nước nước mắt nhạt nhòa
Thầy cô bè bạn cấp ba cuối cùng
Chia tay mà lệ rưng rưng
Đón tin đại học, chúc mừng ngày vui.

Nguyễn Xuân Phương
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương














VỀ HỘI THƠ LỤC BÁT

Trung thu về hội đêm trăng
Bước chân phố Hiến nhẵn đằm mê say
Lời thơ tiếng hát nơi đây
Ngân vang miền đất cỏ cây vẫy chào

Em gái Mường,Thái tay trao
Điệu sòn gõ nhịp quai thao ô xòe
Đêm khuya sao em chẳng về
Mãi lòng nghiêng đơị giọng vào lời ru

Nguyệt hồ nước sóng dạt dào
Ba miền trai gái anh hào lưu danh
Câu thơ lục bát nhân văn
Hòa bình - Văn Miếu thêm vần nghĩa nhân

Người ơi! Ra đứng một mình
Ngẫn ngơ vạt áo vê xinh từng giờ
Chia tay hẹn bạn mong chờ
Hội sau lục bát quốc thơ nước nhà .

Tạ Quang Trung
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương








TIM BẠN CÙNG QUÊ

Đăng một bức ảnh lên phây
Người làng Phong Thuận về đây hội làng
Thơ tôi nhanh chóng lên trang
Dòng sông Lam cũng sẵn sàng chung vui
Anh em xa xứ muôn nơi
Cội nguồn thôi thúc chúng tôi nhớ làng
Phải chi cốt nhục họ hàng
Tình người Phong Thuận sẵn sàng hiểu nhau
Anh em ý hợp tâm đầu
Cây bầu cây bí chung nhau một dàn
Mới hay mảnh đất của làng
Nặng tình son sắt đa mang suốt đời
Ai người Phong Thuận cùng tôi
Cùng chung ý nghĩ với nơi quê nhà
Ở gần hay phải đi xa
Quê hương là chốn chúng ta chào đời .

Trần Đức Chương
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương

CLB Thơ lục bát T.P H.D tháng 7/2022



THĂM ĐỒNG LỘC

Về thăm Đồng Lộc chiều nay
Thắp hương tưởng niệm cay cay mắt người
Hàng bia rực sắc hoa tươi
Tên mười cô gái rạng ngời chiến công
Đất trời Hà Tĩnh mênh mông
Núi rừng trải rộng cánh đồng vươn xa
Trong xanh dòng nước sông La
Các em nằm giữa quê nhà thân thương
Hôm nào đánh Mỹ lên đường
Niềm tin chiến thắng quê hương đón chờ
Mặc bom rơi đứng phất cờ
Mặc nguy hiểm để kịp giờ xe thông
Gái sông La với núi Hồng
Ngã ba Đồng Lộc anh hùng biết bao
Hát câu ví dặm tự hào
Xốn xang bao nỗi dâng trào trong tôi

Nguyễn Thế Bình
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương









THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Nghĩa trang liệt sĩ hôm hôm nay
Ra về cứ thấy lòng người vấn vương
Tình người nơi ấy nặng thương
Các anh nằm xưống chiến trường khi xưa
Trải bao ngày tháng gió mưa
Thắm tình non nước khi vừa tuổi xuân
Các anh nghĩa lớn muôn phần
Tình anh chói sáng trong ngần vẹn nguyên
Nghĩa trang thăm chẳng giám phiền
Quê hương mọi miền quy tụ tại đây
Sài gòn mưa cứ lắt lay
Nghĩa trang hôm ấy mắt say sóng lòng
Ra về em cứ hằng mong
Các anh yên nghĩ mãi trong yên bình .

Ngụy Kim Dung
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương










TẶNG ANH THƯƠNG BINH

Bao năm ngang dọc chiến trường
Ba lô leo dốc con đường hiểm nguy
Chiều xuân mái tóc bạc đi
Ngày về cao thấp màng gì đâu anh
Hôm nay một sớm trời xanh
Em deo thơ dại hình anh ấn vào
Trên trời muôn ánh trăng sao
Tường Sơn, Đường Chín, Nam Lào, thẳm sâu
Đạn bom có thấm gì đâu
Đói no bè bạn thấm sâu ân tình
Vết thương nhức nhối thân mình
Tàn mà không phế nghĩa tình vẹn nguyên !

Thanh Huyền
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương














VÀO LĂNG VIẾNG BÁC

Con vào thăm Bác sáng nay
Râm ran chim hót hương say tình đời
Trong Lăng có một mặt trời
Tỏa muôn ánh sáng chói ngời niềm tin

Đoàn người chầm chậm trang nghiêm
Lệ nhòa khóe mắt con tim bồi hồi
Chân con như chẳng muốn rời
Càng thương càng nhớ, vọng lời nước non !

Công Huyền
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương















HẠ VỀ

Hạ ơi ! Hạ hãy về đây
Để hoa đỏ thắm trên cây phượng già
Ve sầu rộn tiếng vang xa
Để cơn gió mạnh nâng cao cánh diều
Gặp em muốn nói bao điều
Về đây ta dệt thêm nhiều mộng xanh
Mặt trời tỏa nắng long lanh
Cho bao khát vọng trở thành niềm tin .

Hồ Thị Nhung
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương













HOA CAU

Gió đưa xào xạc hàng cau
Bẹ hoa nở rộ trắng phau một màu
Bên thềm tâm sự cùng nhau
Lời thề năm ấy trước sau vẹn tình

Em cười chúm chím mắt xanh
Hôm xưa em đứng sân đình cùng ai
Tóc thề mới chớm bờ vai
Mái đầu mới gội hương nhài bay xa

Giếng làng dưới gốc cây đa
Ếch kêu ồm ộp ao nhà thân thương
Hoa cau tỏa mát mùi hương
Người đi xa xứ tìm đường về thăm .

Bích Việt
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương







TRẨY HỘI QUAN HỌ

Ai về kinh Bắc quê em
Mà nghe quan họ dịu êm trữ tình
Làng bên hát với làng mình
Mời trầu đằm thắm trúc xinh mượt mà
Áo nàng mớ bảy mớ ba
Cầm tay leo dốc cây đa thẹn thùng
Vải đụi giải buộc thắt lưng
Anh Hai quan họ ngập ngừng bước chân
Miếng trầu cánh phượng kết thân
Ô đen, khăn xếp áo quần bảnh bao
Nụ cười ẩn nón quai thao
Liếc nhìn bẻn lẻn thầm trao ý lời
Hội làng năm một lần thôi
Mình đừng lỡ hẹn để rồi nhớ nhung
Trống làng từng nhịp tưng bừng
Đêm nay tay nắm tay cùng giao duyên .

Nguyễn Thị Phương Đông
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương









TÌNH ANH

Nắng hè gay gắt chứa chan
Cuối hạ mà nắng vẫn đang hoành hành
Cây non héo cả mầm xanh
Hạ qua thu đến tình anh nồng nàn
Mỗi lần hạ lại ghé sang
Hoàng hôn nắng nhạt vội vàng qua đi
Gió nam thổi nhẹ thầm thì
Nghe như tiếng suối rầm rì bên tai
Để ai nỗi nhớ nhung hoài
Bước chân lạc giữa vòng người chờ mong

Vũ Minh Túc
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương


















SÔNG QUÊ

Hôm nay trở lại sông Hồng
Một vùng bãi cát mênh mông nắng vàng
Đò chiều đón khách sang ngang
Mấy cô thôn nữ ngân vang điệu hò
Đồng xa trải rộng cánh cò
Đường đê uốn khúc quanh co lượn vòng
Cây đa tỏa mát, giếng trong
Đàn trâu tắm mát thong dong đường về
Sông quê gió lộng bốn bề
Một thời tuổi trẻ say mê vẫy vùng .

Huỳnh Thị Nga
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương









TÌNH LÀNG

Về quê tình cảm tuyệt vời
Bà con lối xóm chào mời thiết tha
Lâu lâu về lại quê nhà
Ấm sao tình cảm người già trẻ thơ
Đầu thôn các cháu đợi chờ
Vào nhà sạch đẹp bây giờ khắc mê
Các già câu chuyện tỉ tê
Gặp nhau vui vẻ hướng về thanh cao
Khu nhà văn hóa vui sao
Hội hè ca nhạc mời chào đón đưa
Làng đang tổ chức hội mùa
Miếng trầu bát nước vui chưa muốn về
Nơi đây thắm đượm tình quê
Đi đâu rồi cũng nhớ về quê hương

Phạm Thị Nguyên
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương











TÌNH ANH

Tình anh em giữ trong tim
Mơ mơ mộng mộng em tìm thấy ngay
Càng mơ càng mộng càng say
Càng thêm lưu luyến những ngày đi qua
Tình anh em giữ làm quà
Khi nào buồn nhớ mở ra hết buồn

Nguyễn Thị Tự
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương


HOA SIM

Nụ hoa sim tím mong manh
Tặng cho ai đó mong thành lứa đôi
Lòng người có lúc chơi vơi
Còn em sim tím suốt đời thủy chung

Nguyễn Thị Mai
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương







KỶ NIỆM NGÀY T.B.L.S 27/7

Bạn ơi! Tháng bảy đến rồi
Nhắc thời chinh chiến khóc cười đan xen
Chiến tranh tàn khốc ngày đêm
Gây ra bao cảnh nỗi niềm thương đau
Đạn bom kiêng nể ai đâu
Bao nhiêu sinh mạng vùi sâu đất này
Bao nhiêu người cụt chân tay
Vết thương đau đớn đêm ngày không nguôi
Người lành cũng khổ cả đời
Không bị thương cũng một đời da cam
Sinh con khổ cực vô vàn
Nhìn con mà thấy hoang mang trong lòng
Chiến tranh mới thật hãi hùng
Gây nên cảnh tượng tận cùng nỗi đau
Hòa bình dìn giữ dài lâu
Để không có cánh thương đau bạo tàn .

Nguyễn Mích
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương













HOA CỎ MAY

Đêm qua hai đứa cùng say
Sáng ra mới biết cỏ may theo về
Đúng rồi chỉ cái bờ đê
Rình xem hai đứa mình thề dưới trăng

Trần Trung Hội
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương













HOA XOAN

Nhìn hoa xoan nhớ thủy chung
Sắc màu tim tím, tím cùng tháng năm
Trăng tròn chỉ có hôm rằm
Tháng giêng tháng của mùa xuân hội làng

Vậy mà em đã vội vàng
Quên mùa hoa tím, sang ngang lỡ rồi
Còn non còn nước còn trời
Còn bông hoa tím một lời sắt son

Con đê ngày ấy cỏ non
Vẫn xanh màu lá vẫn tròn trăng lên
Dòng sông vẫn chảy êm đềm
Con thuyền đậu bến một niềm em ơi

Ngày xuân hoa nở đầy trời
Nhặt bông hoa tím rụng rời ngón tay
Ai đưa tôi trở về đây
Ngõ nhà tim tím, rụng đầy hoa xoan .

Phạm Như Đức
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương








LÂU ĐÀI THƠ

Đáng yêu sao một lâu đài
Nguồn thơ lục bát nối dài câu thơ
Chung tay vun đắp ước mơ
Tình thơ là của xuân thơ tuyệt vời
Lâu đai : Điểm của sân chơi
Sợi thơ lục bát dệt lời tương lai
Dọng ngâm trầm bổng thơ ai
Vi vu sáo quyện nâng bài thơ hay
Sông quê tên gọi kinh thầy
Dòng sông êm ả chở đầy tình thơ
Đôi bờ ươm hạt bao giờ
Mà hoa thơ nở khắp bờ sông quê .

Nguyễn Ngọc Hội
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương











MÙA HÈ KỶ NIỆM

Chia tay mấy tháng mùa hè
Phượng hồng theo gió tiếng ve nhạt đần
Sân trường vọng tiếng chim ngân
Nghe tu hú gọi khi gần khi xa
Bạn bè xếp bút tìm hoa
Khăn quàng áo trắng đi qua một thời
Hạ về tạm biệt em tôi
Với bao nỗi nhớ khoảng trời phong ba
Cầm tay nước nước mắt nhạt nhòa
Thầy cô bè bạn cấp ba cuối cùng
Chia tay mà lệ rưng rưng
Đón tin đại học, chúc mừng ngày vui.

Nguyễn Xuân Phương
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương














VỀ HỘI THƠ LỤC BÁT

Trung thu về hội đêm trăng
Bước chân phố Hiến nhẵn đằm mê say
Lời thơ tiếng hát nơi đây
Ngân vang miền đất cỏ cây vẫy chào

Em gái Mường,Thái tay trao
Điệu sòn gõ nhịp quai thao ô xòe
Đêm khuya sao em chẳng về
Mãi lòng nghiêng đơị giọng vào lời ru

Nguyệt hồ nước sóng dạt dào
Ba miền trai gái anh hào lưu danh
Câu thơ lục bát nhân văn
Hòa bình - Văn Miếu thêm vần nghĩa nhân

Người ơi! Ra đứng một mình
Ngẫn ngơ vạt áo vê xinh từng giờ
Chia tay hẹn bạn mong chờ
Hội sau lục bát quốc thơ nước nhà .

Tạ Quang Trung
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương








TIM BẠN CÙNG QUÊ

Đăng một bức ảnh lên phây
Người làng Phong Thuận về đây hội làng
Thơ tôi nhanh chóng lên trang
Dòng sông Lam cũng sẵn sàng chung vui
Anh em xa xứ muôn nơi
Cội nguồn thôi thúc chúng tôi nhớ làng
Phải chi cốt nhục họ hàng
Tình người Phong Thuận sẵn sàng hiểu nhau
Anh em ý hợp tâm đầu
Cây bầu cây bí chung nhau một dàn
Mới hay mảnh đất của làng
Nặng tình son sắt đa mang suốt đời
Ai người Phong Thuận cùng tôi
Cùng chung ý nghĩ với nơi quê nhà
Ở gần hay phải đi xa
Quê hương là chốn chúng ta chào đời .

Trần Đức Chương
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương

CLB Thơ lục bát T.P H.D tháng 7/2022



THĂM ĐỒNG LỘC

Về thăm Đồng Lộc chiều nay
Thắp hương tưởng niệm cay cay mắt người
Hàng bia rực sắc hoa tươi
Tên mười cô gái rạng ngời chiến công
Đất trời Hà Tĩnh mênh mông
Núi rừng trải rộng cánh đồng vươn xa
Trong xanh dòng nước sông La
Các em nằm giữa quê nhà thân thương
Hôm nào đánh Mỹ lên đường
Niềm tin chiến thắng quê hương đón chờ
Mặc bom rơi đứng phất cờ
Mặc nguy hiểm để kịp giờ xe thông
Gái sông La với núi Hồng
Ngã ba Đồng Lộc anh hùng biết bao
Hát câu ví dặm tự hào
Xốn xang bao nỗi dâng trào trong tôi

Nguyễn Thế Bình
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương









THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Nghĩa trang liệt sĩ hôm hôm nay
Ra về cứ thấy lòng người vấn vương
Tình người nơi ấy nặng thương
Các anh nằm xưống chiến trường khi xưa
Trải bao ngày tháng gió mưa
Thắm tình non nước khi vừa tuổi xuân
Các anh nghĩa lớn muôn phần
Tình anh chói sáng trong ngần vẹn nguyên
Nghĩa trang thăm chẳng giám phiền
Quê hương mọi miền quy tụ tại đây
Sài gòn mưa cứ lắt lay
Nghĩa trang hôm ấy mắt say sóng lòng
Ra về em cứ hằng mong
Các anh yên nghĩ mãi trong yên bình .

Ngụy Kim Dung
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương










TẶNG ANH THƯƠNG BINH

Bao năm ngang dọc chiến trường
Ba lô leo dốc con đường hiểm nguy
Chiều xuân mái tóc bạc đi
Ngày về cao thấp màng gì đâu anh
Hôm nay một sớm trời xanh
Em deo thơ dại hình anh ấn vào
Trên trời muôn ánh trăng sao
Tường Sơn, Đường Chín, Nam Lào, thẳm sâu
Đạn bom có thấm gì đâu
Đói no bè bạn thấm sâu ân tình
Vết thương nhức nhối thân mình
Tàn mà không phế nghĩa tình vẹn nguyên !

Thanh Huyền
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương














VÀO LĂNG VIẾNG BÁC

Con vào thăm Bác sáng nay
Râm ran chim hót hương say tình đời
Trong Lăng có một mặt trời
Tỏa muôn ánh sáng chói ngời niềm tin

Đoàn người chầm chậm trang nghiêm
Lệ nhòa khóe mắt con tim bồi hồi
Chân con như chẳng muốn rời
Càng thương càng nhớ, vọng lời nước non !

Công Huyền
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương















HẠ VỀ

Hạ ơi ! Hạ hãy về đây
Để hoa đỏ thắm trên cây phượng già
Ve sầu rộn tiếng vang xa
Để cơn gió mạnh nâng cao cánh diều
Gặp em muốn nói bao điều
Về đây ta dệt thêm nhiều mộng xanh
Mặt trời tỏa nắng long lanh
Cho bao khát vọng trở thành niềm tin .

Hồ Thị Nhung
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương













HOA CAU

Gió đưa xào xạc hàng cau
Bẹ hoa nở rộ trắng phau một màu
Bên thềm tâm sự cùng nhau
Lời thề năm ấy trước sau vẹn tình

Em cười chúm chím mắt xanh
Hôm xưa em đứng sân đình cùng ai
Tóc thề mới chớm bờ vai
Mái đầu mới gội hương nhài bay xa

Giếng làng dưới gốc cây đa
Ếch kêu ồm ộp ao nhà thân thương
Hoa cau tỏa mát mùi hương
Người đi xa xứ tìm đường về thăm .

Bích Việt
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương







TRẨY HỘI QUAN HỌ

Ai về kinh Bắc quê em
Mà nghe quan họ dịu êm trữ tình
Làng bên hát với làng mình
Mời trầu đằm thắm trúc xinh mượt mà
Áo nàng mớ bảy mớ ba
Cầm tay leo dốc cây đa thẹn thùng
Vải đụi giải buộc thắt lưng
Anh Hai quan họ ngập ngừng bước chân
Miếng trầu cánh phượng kết thân
Ô đen, khăn xếp áo quần bảnh bao
Nụ cười ẩn nón quai thao
Liếc nhìn bẻn lẻn thầm trao ý lời
Hội làng năm một lần thôi
Mình đừng lỡ hẹn để rồi nhớ nhung
Trống làng từng nhịp tưng bừng
Đêm nay tay nắm tay cùng giao duyên .

Nguyễn Thị Phương Đông
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương









TÌNH ANH

Nắng hè gay gắt chứa chan
Cuối hạ mà nắng vẫn đang hoành hành
Cây non héo cả mầm xanh
Hạ qua thu đến tình anh nồng nàn
Mỗi lần hạ lại ghé sang
Hoàng hôn nắng nhạt vội vàng qua đi
Gió nam thổi nhẹ thầm thì
Nghe như tiếng suối rầm rì bên tai
Để ai nỗi nhớ nhung hoài
Bước chân lạc giữa vòng người chờ mong

Vũ Minh Túc
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương


















SÔNG QUÊ

Hôm nay trở lại sông Hồng
Một vùng bãi cát mênh mông nắng vàng
Đò chiều đón khách sang ngang
Mấy cô thôn nữ ngân vang điệu hò
Đồng xa trải rộng cánh cò
Đường đê uốn khúc quanh co lượn vòng
Cây đa tỏa mát, giếng trong
Đàn trâu tắm mát thong dong đường về
Sông quê gió lộng bốn bề
Một thời tuổi trẻ say mê vẫy vùng .

Huỳnh Thị Nga
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương









TÌNH LÀNG

Về quê tình cảm tuyệt vời
Bà con lối xóm chào mời thiết tha
Lâu lâu về lại quê nhà
Ấm sao tình cảm người già trẻ thơ
Đầu thôn các cháu đợi chờ
Vào nhà sạch đẹp bây giờ khắc mê
Các già câu chuyện tỉ tê
Gặp nhau vui vẻ hướng về thanh cao
Khu nhà văn hóa vui sao
Hội hè ca nhạc mời chào đón đưa
Làng đang tổ chức hội mùa
Miếng trầu bát nước vui chưa muốn về
Nơi đây thắm đượm tình quê
Đi đâu rồi cũng nhớ về quê hương

Phạm Thị Nguyên
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương











TÌNH ANH

Tình anh em giữ trong tim
Mơ mơ mộng mộng em tìm thấy ngay
Càng mơ càng mộng càng say
Càng thêm lưu luyến những ngày đi qua
Tình anh em giữ làm quà
Khi nào buồn nhớ mở ra hết buồn

Nguyễn Thị Tự
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương


HOA SIM

Nụ hoa sim tím mong manh
Tặng cho ai đó mong thành lứa đôi
Lòng người có lúc chơi vơi
Còn em sim tím suốt đời thủy chung

Nguyễn Thị Mai
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương







KỶ NIỆM NGÀY T.B.L.S 27/7

Bạn ơi! Tháng bảy đến rồi
Nhắc thời chinh chiến khóc cười đan xen
Chiến tranh tàn khốc ngày đêm
Gây ra bao cảnh nỗi niềm thương đau
Đạn bom kiêng nể ai đâu
Bao nhiêu sinh mạng vùi sâu đất này
Bao nhiêu người cụt chân tay
Vết thương đau đớn đêm ngày không nguôi
Người lành cũng khổ cả đời
Không bị thương cũng một đời da cam
Sinh con khổ cực vô vàn
Nhìn con mà thấy hoang mang trong lòng
Chiến tranh mới thật hãi hùng
Gây nên cảnh tượng tận cùng nỗi đau
Hòa bình dìn giữ dài lâu
Để không có cánh thương đau bạo tàn .

Nguyễn Mích
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương













HOA CỎ MAY

Đêm qua hai đứa cùng say
Sáng ra mới biết cỏ may theo về
Đúng rồi chỉ cái bờ đê
Rình xem hai đứa mình thề dưới trăng

Trần Trung Hội
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương













HOA XOAN

Nhìn hoa xoan nhớ thủy chung
Sắc màu tim tím, tím cùng tháng năm
Trăng tròn chỉ có hôm rằm
Tháng giêng tháng của mùa xuân hội làng

Vậy mà em đã vội vàng
Quên mùa hoa tím, sang ngang lỡ rồi
Còn non còn nước còn trời
Còn bông hoa tím một lời sắt son

Con đê ngày ấy cỏ non
Vẫn xanh màu lá vẫn tròn trăng lên
Dòng sông vẫn chảy êm đềm
Con thuyền đậu bến một niềm em ơi

Ngày xuân hoa nở đầy trời
Nhặt bông hoa tím rụng rời ngón tay
Ai đưa tôi trở về đây
Ngõ nhà tim tím, rụng đầy hoa xoan .

Phạm Như Đức
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương








LÂU ĐÀI THƠ

Đáng yêu sao một lâu đài
Nguồn thơ lục bát nối dài câu thơ
Chung tay vun đắp ước mơ
Tình thơ là của xuân thơ tuyệt vời
Lâu đai : Điểm của sân chơi
Sợi thơ lục bát dệt lời tương lai
Dọng ngâm trầm bổng thơ ai
Vi vu sáo quyện nâng bài thơ hay
Sông quê tên gọi kinh thầy
Dòng sông êm ả chở đầy tình thơ
Đôi bờ ươm hạt bao giờ
Mà hoa thơ nở khắp bờ sông quê .

Nguyễn Ngọc Hội
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương











MÙA HÈ KỶ NIỆM

Chia tay mấy tháng mùa hè
Phượng hồng theo gió tiếng ve nhạt đần
Sân trường vọng tiếng chim ngân
Nghe tu hú gọi khi gần khi xa
Bạn bè xếp bút tìm hoa
Khăn quàng áo trắng đi qua một thời
Hạ về tạm biệt em tôi
Với bao nỗi nhớ khoảng trời phong ba
Cầm tay nước nước mắt nhạt nhòa
Thầy cô bè bạn cấp ba cuối cùng
Chia tay mà lệ rưng rưng
Đón tin đại học, chúc mừng ngày vui.

Nguyễn Xuân Phương
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương














VỀ HỘI THƠ LỤC BÁT

Trung thu về hội đêm trăng
Bước chân phố Hiến nhẵn đằm mê say
Lời thơ tiếng hát nơi đây
Ngân vang miền đất cỏ cây vẫy chào

Em gái Mường,Thái tay trao
Điệu sòn gõ nhịp quai thao ô xòe
Đêm khuya sao em chẳng về
Mãi lòng nghiêng đơị giọng vào lời ru

Nguyệt hồ nước sóng dạt dào
Ba miền trai gái anh hào lưu danh
Câu thơ lục bát nhân văn
Hòa bình - Văn Miếu thêm vần nghĩa nhân

Người ơi! Ra đứng một mình
Ngẫn ngơ vạt áo vê xinh từng giờ
Chia tay hẹn bạn mong chờ
Hội sau lục bát quốc thơ nước nhà .

Tạ Quang Trung
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương








TIM BẠN CÙNG QUÊ

Đăng một bức ảnh lên phây
Người làng Phong Thuận về đây hội làng
Thơ tôi nhanh chóng lên trang
Dòng sông Lam cũng sẵn sàng chung vui
Anh em xa xứ muôn nơi
Cội nguồn thôi thúc chúng tôi nhớ làng
Phải chi cốt nhục họ hàng
Tình người Phong Thuận sẵn sàng hiểu nhau
Anh em ý hợp tâm đầu
Cây bầu cây bí chung nhau một dàn
Mới hay mảnh đất của làng
Nặng tình son sắt đa mang suốt đời
Ai người Phong Thuận cùng tôi
Cùng chung ý nghĩ với nơi quê nhà
Ở gần hay phải đi xa
Quê hương là chốn chúng ta chào đời .

Trần Đức Chương
CLB Thơ lục bát T.P Hải Dương













Các bài khác: