THÀY GIÁO VÙNG CAO

Phạm Văn Tự
I.
Thầy đi đánh giặc năm xưa
Bom gầm đạn réo nắng mưa vơi đầy
Hoà bình thầy trở về đây...
Trường lớp thêm đẹp rộn đầy tiếng chim
Có thầy, có lớp, có em
Thầy là ánh sáng niềm tin Bác Hồ!
II.
Đất cằn lắm đá nhiều ngô
Một lần đến hẹn đã mơ mộng nhiều
Bản xa toả khói lam chiều
Rau rừng mẻn mén thịt treo ấm lòng...
Ngược xuôi tình nghĩa mặn nồng
Rượu từ trong đá ửng hồng má em!
Tháng 5-2009
P.V.T
________
Trường THCS Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang
ĐT: 02193846162; Email: thcs@gmail.com