Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 5-2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương (16/05/2022) 

 Chùm thơ lục bát tháng 5-2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Ngô Thị Thênh, Vũ Minh Túc, Ngụy Kim Dung, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Bé, Thanh Huyền, Nguyễn Thị Tự, Nguyễn Thị Mai, Phạm Như Đức, Tạ Quang trung, Đỗ thị Tâm, Nguyễn thj Phương Đông, Phạm Thị Nguyễn, Vũ Văn Bôn, Trần Đức Chương.  

 

Nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn

 

NHỚ BÁC

 

Năm xưa lời Bác vang ngần   

Tự do độc lập quyết tâm giữ dìn

Trọn đời vì nước quên mình

Còn đây di chúc nghĩa tình bao la    

Nhớ ngày Bác sắp đi xa   

Rưng rưng giọng hát  thiết ta dâng người

Đừng về - “Người ở Người ơi”

Câu ca quan họ thay lời nước non

Dù cho sông cạn đá mòn

Đời đời ơn Bác sắt son ghi lòng    

 

Ngô Thị Thênh   

CLB thơ lục bát TP Hải Dương     

 

NHỚ ĐỒNG ĐỘI XƯA   

 

Chiều xuân trời đẫm hơi sương 

Bồi hồi nhớ lại chiến trường năm xưa   

 Gian nan dải nắng dầm mưa

Căn hầm trú ẩn sớm trưa náu mình

Ngày đêm bom đạn rập rình

Đồng đội sát cánh coi khinh hiểm nghèo

Hành quân  vượt núi  băng đèo

Mặc cho vách núi tai mèo dày sương

Bao năm bám trụ chiến trường

Người lính ý chí can trường trung kiên

Xa nhau vương vấn nỗi niềm

Mong sao đồng đội bình yên vui đời   

 

Vũ Minh Túc

CLB thơ lục bát TP Hải Dương       

 

THÁNG NĂM NHỚ BÁC   

 

Nhớ ngày mười chín tháng năm 

Là ngày sinh nhật hàng năm của Người 

Màu cờ tô thắm đỏ tươi

Tượng đài bác vẫn mỉm cười cùng con

Cả đời vì nước vì non

Khắc ghi mãi mãi dấu son chẳng mờ

Cha già mái tóc bạc phơ

Thương dân yêu nước màu cờ đỏ sao

Việt nam ta thật tự hào

Tự do độc lập cong lao của người 

 

Ngụy Kim Dung   

CLB thơ lục bát  TP Hải Dương     

 

Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang có gì mà hàng ngàn người đổ xô đến vậy? -  PYS Travel

 

HOA TAM GIÁC MẠCH    

 

Đẹp sao dải đất Hà Giang   

Gió đông se lạnh  lẹ làng lướt qua  

Một vùng thung lũng bao la

Hương tam giác mạch tỏa ra thơm nồng

 Tán hoa nhuộm sắc tím hồng

Đăng quang lễ hội tiếng cồng bay xa

Điệu khèn gọi bạn thiết tha

Bản Mèo điệu múa  lời ca rộn ràng

Núi rừng trải rộng  mênh mang

Đồng Văn khách đến âm vang tiếng cười

Lung linh những đóa hoa tươi

Cuộc đời thay đổi hơn mười năm xưa

Cam sành vàng rộm đung đưa

Đồi chè nẩy lộc cơn mua tràn về    

 

Nguyễn Thế Bình   

CLB thơ lục bát TP Hải Dương     

 

HỘI LIM    

 

Chiều nay về với Bắc Ninh   

Hội Lim quan họ trữ tình thắm duyên

Ngàn xưa giọng hát lưu truyền

Sông Cầu sóng vỗ con thuyền nên thơ

Trống dong cờ mở đang chờ

Cầm tay giữ bạn ước mơ bộn bề

Xa nhau vẫn trọn lời thề

Hội lim năm tới anh về cùng em   

 

Nguyễn Thị Bé   

CLB thơ lục bát TP Hải Dương    

 

XUÂN CÔN SƠN    

 

Xuân về trên đất quê mình   

Địa linh nhân kiệt, Chí Linh thái hòa 

Lục Đầu Kiếp Bạc quê ta

Ngàn năm vang mãi khúc ca oai hùng

Côn Sơn ngày hội tưng bừng

Tháng giêng rộn rã đẹp từng hàng thông

Du dương xuân mới trời trong

An Mô đền mẫu  cầu mong tục truyền

Trăm năm lỡ một chữ duyên

Câu thơ bỏ ngỏ nỗi niềm riêng ta

Sân đình rộn khúc dân ca

Trời xanh ngũ nhạc lá hoa gọi mời  .    

 

Thanh Huyền   

CLB thơ lục bát TP Hải Dương  

 

THÁNG BA   

 

Tháng ba còn rét nàng Bân   

Ruộng đồng bát ngát lúa xuân quê nhà

Nông đân lội ruộng đồng xa

Mỗi ngày hai buổi đi qua tảo tần

tiết trời lác đác mưa xuân

Bàn tay chăm bón tảo tần ai ơi

Lúa non ngoài ruộng tốt tươi

Ấm tình xuân với lòng người tháng ba 

 

Nguyễn Thị Tự   

CLB thơ lục bát TP Hải Dương      

 

 Ôi, quê tôi! - Báo Thừa Thiên Huế Online

 

QUÊ TÔI   

 

Yêu sao mảnh đất quê tôi 

Ngôi nhà ngói nhỏ có lời mẹ ru 

Thoảng qua làn gió mùa thu

Rặng tre xanh lá chim gù vang vang

Dòng sông với chuyến đò ngang

Đàn cò chao lượn lúa vàng trĩu bông

Ngồi bên cánh võng mẹ trông

Những đứa con mẹ tim hồng nơi nao

Quê hương yêu dấu ngọt ngào

 Ngày càng đổi mới đẹp sao quê mình .  

 

Nguyễn Thị Mai 

 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương        

 

CHỢ CHIỀU  

 

Mấy túp nhà dựng ven đê   

Lèo tèo vài thứ đã nghe gió chiều

Vãn ngày cạn nắng tiếng tiêu

Ta về chập choạng liêu xiêu cánh cò    

Chợ chiều còn lắm nỗi lo  

Ai cho bát gạo, ai mò cá tôm 

Trông trời trông đất trông con

Khơi hồng bếp lửa củi rơm đã tàn    

Mẹt bánh đúc, bó quạt nan   

Ăn thì chẳng hết biết làm sao đây   

Quạt nan bên ngón tay gầy

Mùa hè chưa đến hứng đầy giọt đông .    

 

Phạm Như Đức  

CLB thơ lục bát TP Hải Dương     

 

THÁNG TƯ VỀ    

 

Tháng tư đã đến cuối xuân   

Trong ta nỗi nhớ bần thần đổi thay 

Tháng tư qua đã bao lần

Bốn bảy năm ấy bước chân  vội vàng   

Phồng chân đuổi giặc Hòa Vang   

Sân bay Nước Mặn giặc tan lên trời

Tháng tư ký ức  qua rồi

Mỗi người một cảnh cuộc đời đổi thay      

Tháng tư về rét nàng Bân 

Trên cành phượng vĩ xanh đồng nắng dai 

Tháng tư rồi nỗi nhớ mai

Câu thơ sợi thắm  nối hai bờ tình    

Lưu luyến em  tiễn  chúng mình   

Vào Nam chiến đấu bóng hình không phai 

Bồng bềnh mây trắng tỏa lan

Thương yêu mộng chín nồng nàn khát khao    

Gió khuya rủ mảnh trăng  sao   

Dòng sông xưa vẫn  dạt dào nước trong 

Tháng tư anh nhớ mùa đông

Hôn em mái tóc vương hồng trên môi 

Tháng tư về lại bồi hồi  

Đêm khờ bắt gió thả mồi hạ sang !   

 

Tạ Quang Trung   

CLB thơ lục bát TP Hải Dương   

 

 

Tiếng ú ớ của người mẹ mới sinh cho con bú và lời ru không tròn vành, rõ  chữ - Tin tức

 

LỜI RU CỦA BÀ    

 

Lời bà ru cháu ngọt ngào 

Ngoài vườn cây lá lao xao  gió trời 

Mong cháu chóng lớn yêu đời

Tấm lòng bà cả ngàn lời yêu thương

Tình yêu hướng tới muôn phương

Dạt dào tình nghĩa quê hương yên bình   

 

Đỗ Thị Tâm  

CLB thơ lục bát TP Hải Dương   

 

HỒ GƯƠM  

 

Lăn tăn sóng gợn mặt hồ   

Lung linh Tháp Bút, nắng xô tháp rùa 

Ven hồ cành liễu lơ thơ

Say lòng lữ khách bốn mùa xanh tươi

Thành đô rạng rỡ nụ cười

Ngàn năm văn hiến bao thời dậy quân

Kia chùa Thê Húc trầm luân

Thần siêu thoang thoảng hương xuân gió lùa

Nước trong sáng mắt “ông rùa”

Thăng long một thuở gươm khua thành đồng

Mặt hồ sương trắng mênh mông

Hồn thiêng hào khí đất rồng Thành Nam   

 

Nguyễn Thị Phương Đông  

CLB thơ lục bát TP Hải Dương     

 

BIỂN THIÊN CẦM    

 

Dạt dào sóng nước Thiên Cầm   

Nghe làn gió thoảng rì rầm cùng ai 

Dạo chơi trên bãi cát dài

Hải âu vỗ cánh vươn ngoài khơi xa

Buồm căng vượt sóng lướt qua

Chiều buông vạt nắng nhạt nhòa chân mây

Sóng xô nước mặn tràn đầy

Thương người kéo lưới vai gầy sớm hôm

Bốn mùa đánh bắt cá tôm

Mồ hôi giọt đổ giọt ôm vào lòng

Em cười ánh mắt vời trông

Thiên Cầm nỗi nhớ nối vòng yêu thương . 

 

Phạm Thị Nguyên 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương   

 

Stt chào tháng 5, những câu nói hay về tháng 5 rực rỡ - Mobitool

 

KÝ ỨC THÁNG NĂM   

 

Tháng năm nắng rát mặt sông   

Nhấp nhô mô rạ cua đồng ngoi lên 

Cá rô, cá diếc ruộng bên

Phơi mình trắng bụng dẫy trên mặt bùn

Sủi tăm bong bóng chạch phun

Làn bò gặp rắn tay run rợn người

Giọt mồ hôi nhoẻn miệng cười

Giỏ sồng đầy cá, tôm tươi rộn ràng

Tháng năm trời nắng chang chang 

Tìm đâu đước chú cua càng làng xưa .  

 

Vũ Văn Bôn  

CLB thơ lục bát TP Hải Dương  

 

VỀ QUÊ   

 

Con đường chạy thẳng vào tim  

Làng quê yêu dấu lặng nhìn nao nao 

Lẽ nào quên thật rồi sao

Ngõ nhà ai đó hãy vào hỏi thăm

Tìm trong ký ức xa xăm

Đường xưa ngõ cũ mà nhầm được sao

Những lần xưa đã bước vào

Bóng hình em gái cao cao gầy gầy

Chính nơi cái ngõ này đây

Người đi người ở ai hay nhỡ nhàng

Đò ai vội đã sang ngang

Để ai quên cả lối đàng ngày xưa .  

 

Trần Đức Chương    

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: