Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ Lục bát của CLB thơ Lục Bát tỉnh Phú Thọ tháng 4-2022 (25/04/2022) 

 Chùm thơ lục bát tháng 04 - 2022 của CLB thơ  Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Sỹ Huy, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng, Trần Bồng, Thi Trà Thi, Lê Hương, Nam Hà, Kiều Việt, Nguyễn Thị Minh Hiền, Lê Thuận, Dương Thị Phúc

Tìm hiểu] Lễ hội Đền Hùng được tổ chức ở đâu? Có ý nghĩa gì? - META.vn

KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ 

 

 Dịch covid vây quanh mình

Học trò xưa vẫn nhiệt tình đến chơi

Cho dù xa cách đôi nơi

Thầy trò nhiệt huyết vẫn khơi suối lòng

Năm mươi năm vẫn nhớ mong

Bây giờ gặp mặt thỏa lòng ước mơ

Niềm vui đầy ắp vô bờ

Giúp cho cuộc sống từng giờ thăng hoa

Càng thêm gắn bó tình già

Dẫu giờ trò đã tuổi qua lục tuần

Vẫn vui như thuở còn xuân

Chuyện trò thân mật muôn phần ấm êm

Đã vui càng thấy vui thêm

Hà giang - Phú Thọ êm đềm keo sơn

Mai rồi xa cách núi non

Thầy trò tình cảm mãi còn sắc sâu!

Ngày 31/3/2022

 

Đỗ Đức Năm

CN CLB thơ lục bát tỉnh Phú Thọ

 

PHÚ MỸ QUÊ EM

 

Triền đê đón giọt nắng tơ

Phượng hồng hé nở ngóng chờ tiếng ve

Miền quê Phú Mỹ vào hè

Lúa đồng xanh tốt gió nhè nhẹ lay

 Làng quê đổi mới hàng ngày

Con đường mở rộng, nhà xây ngói hồng

Bãi ngô xanh mướt ven sông

Vi vu tiếng sáo cho lòng người say

Ngàn năm Núi Ái xanh cây

Quê nhà đôi lứa đong đầy yêu thương

Kề vai nhẹ bước trên đường

Sông Lô bến hẹn "thiên đường" tình yêu!

Miền quê hương sắc mỹ miều

Đẹp nông thôn mới, sớm chiều vui sao

Thơ ca phát triển phong trào

"Tình quê Phú Mỹ"* ngọt ngào tháng năm!

 

Đỗ Đức Năm

 *Tên tập thơ của CLB Thơ xã Phú Mỹ. 

 

THÁNG TƯ NHỚ NGƯỜI 

 

Tháng Tư rợp ánh cờ sao

Hội mừng chiến thắng, nôn nao nhớ người

Hy sinh chiến đấu cho đời

Đoàn viên hạnh phúc sáng ngời hôm nay 

Chiến trường xưa đã xanh cây

Còn in dấu những tháng ngày chiến tranh

Ở đâu lưu giữ các anh

Chưa về với mẹ, nặng tình nhớ thương

Tuổi xuân để lại chiến trường

Hòa vào sông núi, ngát hương dâng đời

Bao la đất nước biển trời

Ngày vui xao xuyến nhớ người đi xa!

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974 131 428

 

 

Linh thiêng đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh

 

THÁNG BA VỀ NGHĨA LĨNH 

 

Em về Nghĩa Lĩnh cùng anh

Dâng hương lễ Tổ, lòng thành tri ân

Nhờ công đức của Tiền nhân

Cho ta hưởng trọn mùa xuân tốt lành

Về cùng Tiên Tổ anh linh

Hòa niềm vui với dân mình hôm nay

Trên đường phấn đấu dựng xây

Quê hương yêu dấu mỗi ngày đẹp hơn

Sông Thao sóng nước dập dờn

Chở phù sa ngọt tự nguồn về xuôi

Tháng Ba hoa gạo rực trời

Ngàn năm thắp ánh lửa ngời Hùng Vương

Về miền Đất Tổ yêu thương

Khởi đầu cho mọi con đường đi lên

Cùng nhau chung một lời nguyền

Giữ gìn đất nước vững bền muôn sau!

Giỗ Tổ Hùng Vương 2022
                                                 

                                              Nguyễn Đức Tùy                                              

 

LẠC EM RỒI

 

Năm nay lễ hội tan rồi

Tìm em suốt buổi đứng ngồi không yên

Cùng em qua lối cầu duyên

Đền Trung, đền Thượng, sang đền Long Quân

Trời xui theo nhịp bước chân

Lạc đâu ánh mắt, tần ngần tìm nhau

Một rừng khăn áo rộn màu

Lạc em tim nhói mắt sầu ngọc rơi 

Hoa Xuyến Chi, nở đâu rồi

Làm anh bối rối, một đời lạc em.

 

Nguyễn Sỹ Huy

ĐT: 0975 196 586

 

 TRÁCH 

 

Công viên ghế đá còn đây

Hương sen vẫn giữ những ngày chờ thu

Oán đêm mưa bụi mịt mù

Em lặng như tờ, chả nói điều chi 

Anh qua hồ sóng rầm rì

Nhớ lầm anh tưởng bước đi buổi nào

Xuyến xao lặn hết xuyến xao

Tình xưa nồng thắm, lẽ nào bạc phai 

Giá như thoang thoảng hương nhài

Tình côi lưu mãi, không phai hẹn thề!

 

Nguyễn Sỹ Huy

 

VỀ HỘI LIM 

 

Giữa giêng đi trẩy hội Lim

Nhớ về lối cũ hẹn tìm người xưa

Ngày xuân lấp lánh hoa mưa

Lời ca rót mật hết trưa vẫn chờ 

Đợi hoài tắt lịm chiều mơ

Hội còn đâu nữa sao chưa muốn về

Tìm em khắp phố cùng quê

Giá quanh năm hội được mê cả đời 

Đừng về hãy ở người ơi

Để mai xanh cả một trời lộc xuân

 

Nguyễn Sỹ Huy 

 

 

Không tổ chức Hội Lim 2022

 

TÌNH NGHĨA CÔNG NÔNG 

(Chào mừng 60 năm thành lập Công Ty CP

 

SuPe Phốt Phát và Hóa Chất Lâm Thao). 

Đúng là tình nghĩa công nông

Công trường cùng với ruộng đồng sánh đôi

Anh ơi sáu chục năm rồi

Sup Pe nhà máy mọc nơi đất này* 

Anh gieo trời biếc từ đây

Ngô chen hạt mẩy, lúa xây bông vàng

Học hành dân trí mở mang

Văn minh tìm đến xóm làng đổi thay 

Kể từ ngày ấy đến nay

Anh cùng em nắm chặt tay kết đoàn

Nhớ thời bom đạn gian nan

Công nông ta vẫn vững vàng liên minh 

Cùng vun gốc nghĩa cây tình

Công Ty càng lớn dân mình càng vui

Xanh từ đồng ruộng nương đồi

Xanh rừng xanh bãi rạng ngời công nông

Tặng anh một đóa hoa lòng

Mang tình đất Sỏi ruộng đồng quê em

Chúc anh mãi mãi vững bền

Ba nhành lá cọ luôn trên tốp đầu.

 

Quản Sơn

ĐT: 0986 887 881 

 

ĐI LỄ ĐẦU NĂM 

 

Đẹp ngày đi lễ cầu an

Tâm thành thanh thản mong ngàn điều may

Cầu cho khỏe mạnh mỗi ngày

Con ngoan cháu giỏi, việc hay làm nhiều 

Mọi người tôi quí tôi yêu

An lành phúc lộc, mọi điều hanh thông

Chẳng ai còn cảnh khốn cùng

Không cô vít nữa, ung dung mỗi nhà 

Bạn bè gặp gỡ hoan ca

Vui buồn ta kể để mà hàn huyên

Sóng đôi trên bến dưới thuyền

Câu thơ xướng họa trinh nguyên thuở nào 

Thỏa lòng những ước cùng ao

Bấy lâu xa cách ghé vào bạn ơi

Cầu cho tất cả mọi người

An khang thịnh vượng sáng ngời niềm tin.

Ngày 13 tháng giêng năm Nhâm Dần

 

Quản Sơn

 

QUÊ HƯƠNG MỘT THUỞ

(Tặng những người con làng Sỏi thân yêu )

 

Một chiều thăm lại quê xưa

Xuân còn lưu luyến Hạ vừa chớm sang

Tươi non xanh đét cành bàng

Tìm cây gạo đứng cổng làng khó ghê * 

Ra đi người tiễn hẹn về

Năm mươi năm vẫn hồn quê dạt dào

Môm Dền bãi Giữa xốn xao

Hổng Sơn trũm Vạc rồi vào nhà Căng 

Đồng Nương sắn tốt đâu bằng

Voi Đằm trũng Móc rồi sang đồng Chiền

Đồng Rum mạ tốt xanh đen

Mả Mồ soi bóng đầm Xen một thời 

Đình Chùa Văn chỉ đó thôi

Nhà Tràng ai nhớ khi ngồi học không

Ngày phiên chợ Sỏi thật đông

Xuân Huy Xuân Lũng người mong lại về 

“Kẻ Sỏi là đất thứ quê

Xung quanh là lũy tứ vi là đồng “+

Lúa xưa đồng Trẩu nhất vùng

Đồng Giang đồng Hậu cùng trông Ngọn Đầm 

Nhà Đồi đồng Khống khó chăm

Lũng Bô Phấn Điệu nhà Trằm Bờ Gia

Đồng Lời đồng Ngốc đồng He

Mom Lời mom Bưởi cùng là Xa Bông * 

Nương Chè Bờ Vó nhớ không

Hóc Vai hóc Thẻo mình không dám vào

Một thời thơ bé vui sao

Trốn Cha trốn Mẹ trưa nào cũng đi 

Ăn từ quả Ruối quả Si

Trám Trâm Xung Vả quả gì cũng ăn

Qua rồi ngày tháng khó khăn

Làng giờ chẳng khác thị thành đâu nha 

“Đường về xứ Bắc còn xa

Ai về kẻ Sỏi với ta thì về “+

Ở nhà hay sống xa quê

Nhưng ai còn nhớ đường về thuở nao. 

Việt Trì, ngày 7/4/2021

 

Phan Mạnh Hùng

ĐT: 0986 887 881 

 

 

Những cảnh đẹp ở Phú Thọ đậm chất làng quê Việt

 

NGÀY PHỤ NỮ THỜI COVID

 

Tặng chị em nhân ngày 8/3 

Năm nay lỡ hẹn em rồi

Lầu văn vắng bóng ai ngồi đọc thơ

Còn đâu đưa đón đợi chờ

Làm cho điệu trúc tiếng tơ lạc vần 

Đâu còn bóng dáng giai nhân

Bên nhau sớm tối ươm vần xe câu

Ai tìm ai lúc lạc nhau

Nhớ hôm mời rượu mời trầu đắm say

Ngày vui vắng tiếng yến oanh

Năm K ngăn lối chúng mình sánh đôi

Công viên chẳng có ai ngồi

Bờ hồ vắng bóng cặp đôi tự tình 

Đâu còn thấy nụ cười xinh

Khẩu trang y tế cố tình che đi

Thật buồn ngày lễ covi .

Làng Sỏi, ngày 07/03

 

Phan Mạnh Hùng

 

CÙNG VỀ THĂM LẠI MỘT NƠI

 

Cùng về Nghĩa Lĩnh ta thăm

Nơi mẹ sinh được một trăm trứng tròn

Mỗi trứng là một người con

Khôi ngô tuấn tú và còn thông minh 

Đứng bên giếng nước xinh xinh

Như soi thấy bóng, thấy hình mẹ Tiên

Như nghe thấy lời mẹ hiền

Ngọt ngào ở tận cõi Tiên vọng về 

Rừng Nghĩa Lĩnh rợp bóng che

Cho con cháu mẹ trở về cố hương

Gái trai già trẻ muôn phương

Hân hoan tề tựu rừng thiêng núi Hùng 

Cũng từ Nghĩa Lĩnh ngàn trùng

Ngày xưa con mẹ xuống cùng với cha

Đồng bằng, biển đảo bao la

Cấy cày đánh bắt để mà sinh sôi 

Con cũng theo mẹ lên đồi

Lập làng, dựng nghiệp giữ nơi biên thùy

Mẹ dạy trồng lúa, trồng mì

Nuôi tằm, dệt lụa làm nghề thủ công

Khi con cháu chắt đông đông

Mẹ cùng đi với cha Rồng về Tiên

Nhớ nguồn con cháu đoàn viên

Cha Rồng cùng với mẹ Tiên con thờ 

Lưu truyền cho tới bây giờ

Cháu chắt cùng đến ban thờ linh thiêng

Chắp tay giây phút thiêng liêng

Ơn cha Rồng với mẹ Tiên muôn đời

Cùng về thăm lại một nơi

Sinh ra tất cả giống nòi Việt Nam .

 

Trần Bồng

                    ĐT : 0366041383                    

 

 

Hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại « Đài  Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang

 

HÁT XOAN

 

Hát xoan giọng hát mượt mà

Múa xoan múa dẻo như là nhảy dây

Hoàng hậu nghe hát mê say

Để cho hoàng tử ra ngay chào đời 

Vua truyền chiếu chỉ mọi người

Hãy lưu giữ lấy những lời hát xoan

Đến nay đã mấy ngàn năm

Giờ thành di sản dân gian lưu truyền

Phường xoan đến hẹn lại lên

Cùng nhau múa hát trước đền dâng vua

 

Trần Bồng

 

VẪN LÀ

 

Vẫn là người đấy ta đây

Cách nhau chỉ một tầm tay thôi mà

Đấy đây xa quá là xa

Bao năm rồi vẫn chỉ là người dưng 

Người xuống biển, ta lên rừng

Càng xa thêm nữa đã từng mấy năm

Ta mang kiếp của con tằm

Người từ cổ tích xa xăm trở về 

Bỏ rừng, về phố, xa quê

Một tầm tay lại trở về tầm tay

Gừng xưa, muối mặn hôm nay

 Đậm đà thêm vị những ngày cách xa

 18 - 4 - 2020

 

 Thi Trà Thi

ĐT :  0339 042 258

 

THONG DONG 

 

Những người lắm bạc nhiều tiền

Chắc gì đêm đã ngủ yên giấc nồng ?

Những người chỉ có tay không

Vô tư như gió trên đồng quê hương! 

Vô lo, vô nghĩ, vô thường ...

Dạn dày cùng với gió sương quen rồi!

Chẳng lo đầy, chẳng sợ vơi

Tảo tần đắp đổi lần hồi cũng qua! 

Thoắt thôi đã trở về già

Cứ vô ưu thế để mà thảnh thơi

Cưỡng sao được mệnh số trời

Thanh bần yên phận như đời cỏ cây! 

Dẫu rằng tay vẫn trắng tay

Thong dong thả bước những ngày hoàng hôn !

21. 4. 2022

 

Thi Trà Thi

 

THƠ MÌNH 

 

Thơ là tiếng nói lòng mình

Nỗi niềm tâm sự nguyên trinh mỗi ngày

Lúc đau, cay đắng dâng đầy

Thì thơ ồ ạt ken dày những trang

Khi niềm vui đến mênh mang

Thì thơ thủ thỉ dịu dàng ở bên

Cả khi trăng lệch nghiêng thềm

Thì thơ thánh thót ru mềm đêm quê 

Thơ theo chân mọi nẻo về

Đi cùng năm tháng bộn bề nhớ thương

Ghép vần, thả tứ xanh hường

Xe từng sợi nắng tươi vương đất trời

Như dòng Lô biếc đầy vơi

Ngọt như lời mẹ ru nôi thủa nào

Như hồi mười tám khát khao...

Mà nay niêm, luật khép vào đầu đông 

Thơ yêu! Yêu đến mặn nồng

Say mà vẫn dịu, sáng trong thơ vườn

Góp làm phím nhạc cung thương

Cho xanh nỗi nhớ vấn vương tình chiều !

Ngày16/04/2022

 

Hương Lê

ĐT : 091 259 52 85

 

Sông Lô chiều cuối năm - Báo Khánh Hòa điện tử

 

LÀNG TRANH NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU 

 

Về quê tìm lại khoảng trời

Sông Lô thưở ấy biếc ngời dòng xanh

Chảy nghiêng qua đất làng Tranh

Cánh diều no gió an lành chiều quê 

Về tìm dáng mẹ nón mê

Oằn vai phiên chợ trưa đê nắng tràn

Cùng em ra tận đầu làng

Chia nhau kẹo bột chợ Tràng mẹ mua

Về tìm cánh võng ngày xưa

“... Con cò bay lả ...” những trưa giấc nồng

Tìm hình cha bến “Ông Chồng”

Đơm tôm, lặn ngụp ngâm dòng nước sâu

Tìm về những buổi chăn trâu

Mải mê mò cá... lấm đầu... mẹ la !

Vội vàng tới lớp - Trường xa !

Kim Xuyên thày đợi, muộn là vượt sông.. 

Nay đầu bạc hết tuổi hồng

Chỉ rừng Nhất với con sông không già

Ta về neo đậu đất cha

Làng Tranh Nghĩa nặng, mặn mà tình quê

Ngày 14/4/2022

 

Hương Lê 

 

ĐIÊN ĐẦU 

 

… Chia nhau một bãi cỏ non

Uống chung gáo nước oán hờn gì đâu

Bây giờ ra bãi chọi nhau

Lấy trò mẻ trán bươu đầu làm vui

Hung hăng lúc tiến lúc lùi

Cũng lừa thế trận cũng sôi chiến trường

Ngắm trò sinh tử mà thương

Bởi người xỏ mũi cầm cương điên đầu

Ngồi xem bầy thú chọi nhau

Mà lòng trắc ẩn kiếp trâu buộc thừng

 

 Nam Hà

ĐT : 0912 041 328· 

 

XEM HÀNG GỐM SỨ

 

Ô hay đất sét giữa đồng

Tay ai khéo nặn thành ông thành bà

Oai phong mũ áo lụa là

Lên bàn thờ , hóa quan nha một đời 

 Ôm quan cho chặt người ơi

Lỡ rơi sàn gạch thì thôi , mảnh sành ! 

 

Nam Hà 

 

NHỚ MẸ CHA

(Kỷ niệm ngày sang cát cho Mẹ - Năm 2014)

 

Bao năm lặn lội núi rừng

Điện Biên, Tây Bắc cha từng hành quân

Qua bảy mươi chín mùa xuân

Khó khăn, vất vả gian truân với đời

Mười lăm năm ấy thảnh thơi

Cha về yên nghỉ ở nơi xóm đồi

Đền Hùng phía trước cha ngồi

Cũng là ước nguyện trên đời của cha

Cạnh Gò Mun ở quê ta

Là di tích của xưa xa Vua Hùng

Còn mẹ giông tố bão bùng

Lái con thuyền giữa mịt mùng... vững tay

Cháu con phương trưởng hôm nay

Nhờ bao ơn nặng, nghĩa dày mẹ cha

Khuôn trang nay mới gọi là

Để cho mẹ được bên cha xum vầy

Nén hương con thắp hôm nay

Dâng lên cha mẹ nhớ ngày ra đi

 

Kiều Việt

ĐT : 0367 521 440

 

Chị tôi - Tin Việt Today

 

CHỊ TÔI

(Kính tặng hương hồn chị gái Thu Hoa)

 

Chị tôi cũng một đời chồng

Cũng từng con bế, con bồng, gái - trai

Nhưng nào có được như ai

Chăn đơn, gối chiếc, thở dài đêm đông

Hai vai gánh vác nhà chồng

Để rồi năm tháng, má hồng héo hon

Một đèn, một bóng chăm con

Công to, việc nhỏ mỏi mòn, lắt lay

Nửa đời, nhắm mắt xuôi tay

Đứng nhìn chị nấc, dạ này tái tê...

Cõi âm chẳng có ngày về

Gió đưa lay động, não nề... chị đi...

Kể từ ngày ấy, chia ly

Dưới ba tấc đất, chị thì mãi xa

Trên mồ, cây lá, cỏ hoa

Chị ơi, với chị đấy là bạn thân

Ở xa hay chị ở gần

Nén hương em thắp mộ phần, có hay?

Chị về nhận lấy hương này

Khói đang vẽ nẻo những ngày xa xưa...

                                     Kiều Việt                                      

ĐT : 0787 007 509 

 

ƯỚC GÌ

 

Ước gì trở lại ngày xưa

Để em được đón được đưa anh về

Mặc cho sấm chớp ngày hè

Có anh bên cạnh chở che yên lòng 

Bấy lâu em vẫn thầm mong

Trách trời sao chẳng chiều long cho ai

Chiến tranh năm tháng kéo dài

Em chờ đợi mãi nhớ hoài anh ơi 

Hòa bình đã lập lại rồi

Hy sinh vì nước ở nơi chiến trường

Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương

                     Em luôn ấp ủ vấn vương trong lòng                    

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

 ĐT : 0787 007 509

 

BÁO ÂN

 

Nhớ công Bác – Đảng  cho ta

Đất trời biển biếc bao la hồn người

Bạn – trò tri kỉ muôn nơi

Sáng chiều nhờ “sóng” gửi lời tri âm!

Thơ xin rút nước mạch ngầm

Cất - trưng - cô - lọc Hương  thầm báo ân!

 

Lê Thuận
ĐT : 0973 260 490

 

ANH VÀ EM

 

Biết em còn trẻ hơn anh

Lá vàng nhờ cậy lá xanh gánh gồng

Gắng thu khoảng trống mênh mông

Những ngày xa vắng ấm nồng chia nhau

Xế tà có muốn chi đâu

“Hồi môn” lưu lại mấy câu thơ tình

Anh - em gắng giữ bình minh

Sưởi long chiều ấm thiên đình nể ta

 

Lê Thuận 

 

THƯƠNG

 

Càng nhìn càng thấy xót xa

Máu đâu cho đủ để mà xét đây

Ngày hai lần ống kim đầy

Mạch sơ ven nát xanh bày dưới da

Miệng đau, mệt chẳng nhận quà

Người gầy còn chút, thịt ra đi rồi

Xương nhô, nhăn nhúm da mồi

Chỉ còn hơi thở than ôi nhọc nhằn

Tăng thêm liều thuốc, băn khoăn

Vẫn còn nước tát để gần mẹ hơn

Lòng đau thương lắm lệ tuôn

Cầu xin bình phục tạ ơn đất trời.

Việt Trì -15/4/2022

 

Dương Thị Phúc

ĐT : 0835 393 345 

 

ĐÊM PHÁO HOA

 

Dòng người nô nức kéo về

Hồ Văn Lang rực bốn bề đèn sao

Bay lên hoa pháo ngọt ngào

Muôn màu khoe sắc trên cao gọi mời

Đường phố chật ních người thôi

Mừng ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Việt Trì thành phố sao sa

Đón chào du khách chung hòa niềm vui.

Việt Trì - 9/4/2022

Ngày 9/3 âm lịch

 

Dương Thị Phúc

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc, Đỗ Đức Năm.

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: