Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ Lục bát của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương tháng 4 năm 2022 (15/04/2022) 
  Chùm thơ Lục bát của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương tháng 4 năm 2022 gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Công Huyền, Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn thị Bé, Nguyễn Thị Phương Đông, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Đỗ thị Tâm, Bích Việt, Lê Thị Ngoạn, Trần Đức Chương.

 

Kỷ niệm 20 năm thành lập TP Hải Dương: Xây dựng vị thế đô thị trung tâm  vùng kinh tế trọng điểm

 

ĐỜI LÍNH CHIẾN TRƯỜNG

 

Hành quân ba tháng  trên đường

Ba lô dép lốp dặm trường chiến chinh

Rừng xuyên  sợi nắng lung linh

Đất ẩm lũ vắt  cong mình  bám theo

Ào ào thác đổ suối reo

Pháo địch cấp tập đỉnh đèo nổ ran

Đồng đội cơn sốt miên man

Bản Mường dân giúp chứa chan nghĩa tình

Hổ, gấu bám sát  rập rình

Lính ta hăng hái coi khinh hiểm nghèo

Gió sương thấm mũ tai bèo

Rừng xanh cánh võng mắc treo khi dừng

Áo quần lương thiếu đã từng

Rau rừng nhạt muối, rưng rưng chuyện nhà

Dây leo thái nhỏ thay trà

Lá ngô vấn thuốc khề khà hút chơi

Địch đổ quân xuống khắp nơi

Máy bay bom đạn tơi bời  dọc ngang

Cánh lính chờ đợi kiên gan

Tả xung hữu đột  phá tan trận càn

Trường Sơn mưa nắng xen đan

Cuộc đời người lính kiên gan oai hùng .

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

HẢI DƯƠNG QUÊ TÔI

 

Thái Bình sóng vỗ rì rào

Phú Lương cầu nối đi vào phố đông

Ngọt ngào hương cốm thơm nồng

Mênh mông bát ngát cánh đồng lúa xanh

Quê hương cảnh đẹp như tranh

Bánh gai, bánh đậu nổi danh mọi miền

An ninh trật tự bình yên

Công nghiệp phát triển vững bền đi lên

Khoa học bốn chấm tạo nền

Hàng hóa nông sản vượt trên mong chờ

Sông Sặt cây lá xanh bờ

Phố phường sầm uất đền mờ xen đan

Văn hóa tiếng hát điệu đàn

Hải Dương thành phố muôn vàn thân yêu .

 

Công Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TÌNH XUÂN

 

Mưa xuân rắc nhẹ bay bay

Mận mơ nẩy lộc khoe bày lá xanh

Gió mân man bỡn trên cành

Mùi thơm nhè nhẹ hoa chanh dâng đầy

Mương nhiều nước thỏa đất cày

Sương mù quánh đặc nơi này sườn non

Thơ tình dịu ngọt môi hôn

Người đi trẩy hội  thả hồn thanh tao

Én xuân lượn giữa trời cao

Lảnh nghe tiếng hót  lạc vào thinh không

Tình xuân thơ thổi hương nồng

Mơn man gió thoảng thêm hồng môi em

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Du Xuân Ngày Tết Tour Du Lịch 5 Ngày, 6 Ngày Lên Ngôi - Việtking Travel

 

TA CÙNG DU XUÂN

 

Kinh Bắc đến hẹn lại lên

Câu thơ dải iếm làm nền qua sông

Mưa xuân thấm áo nâu sồng

Ai đi trẩy hội sổ lồng tìm ai

Hôm nay ngày hội mười hai

Tưng bừng chị cả anh hai du thuyền

Người ngoan gặp gái thuyền quyên

Mời trầu rộn rã  nên duyên  xuân này

Khách mời đã tới nơi đây

Giao lưu cùng hát  đò đầy chờ qua

Giăng mùng con nhện khó ra

 Năm canh em nhớ diết da nỗi lòng

Người ơi  giã bạn có mong

Áo khăn em đội say lòng du xuân

 

Thanh Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

BẾN XƯA

 

Thăm quê qua chuyến đò ngang

Gặp cây đa cổ đầu làng  năm xưa

Người thôn tần tảo sớm trưa

Muốn đi chợ huyện đò đưa mỗi chiều

Gặp nhau muốn nói đôi điều

Đồng xa lúa chín thêm nhiều ước mơ

Xuân về cảnh sắc như thơ

Một thời tuổi trẻ đợi chờ chân đê

Sông sâu con sóng vỗ về

Biết bao câu hứa lời thề năm nao

Rặng tre chim hót lao xao

Bồi hồi kỷ niệm dâng trào bến xưa

 

Nguyễn Thị Mai

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Nét văn hóa trong lễ hội làng | Tạp chí điện tử Thế giới Di sản

 

VỀ VỚI HỘI LÀNG

 

Hội làng được mở khắp nơi

Dịu dàng câu hát người ơi đừng về

Tiếng nhạc thánh thót đam mê

Tiếng điểm từng nhịp rủ rê nhẹ nhàng

Già trẻ trai gái xóm làng

Áo quần mặc đẹp vội vàng sân chơi

Chè xanh sóng sánh xin mời

Được mùa lúa mới thảnh thơi trong lòng

Người đi xa xứ cầu mong

Được về làng cũ sống trong tình người

Hội làng rộn rã tiếng cười

Câu thơ điệu hát vui tươi xuân về .

 

Nguyễn Thị Tư

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

YÊU QUÊ

 

Yêu quê hương tuổi còn thơ

Bao nhiêu ký ức ước mơ một thời

Trải qua nắng táp mưa rơi

Người dân vẫn trọn tình đời với quê

Bến xưa với chuyến đò ngang

Cánh cò chao lượn  lúa vàng trĩu bông

Mênh mông bát ngát cánh đồng

Chợ ngày hai buổi đón đông khách về

Lời ru của mẹ đam mê

Điệu chèo dịu ngọt rủ rê người về

Rặng tre chắn sóng bờ đê

Bãi dâu xanh lá liền kề ven sông

 

Nguyễn Thị Bé

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

LÀNG TÔI

 

Về làng nghe khúc hát quê

Yêu hàng dâm bụt bờ tre ngọt ngào

Hoa chanh nở tím bờ ao

Hàng cau đứng thẳng dạt dào thủy chung

Thương nhau tình nghĩa theo cùng

Cái duyên cái phận trập trùng bay xa

Lời ru đọng dưới hiên nhà

Chờ ai lỡ hẹn lại qua thăm làng

 

Nguyễn Thị Phương Đông

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Chùa Hương: Khách đông, không lơ là phòng dịch - Hànộimới

 

CHÙA HƯƠNG

 

Ngày xuân đi hội chùa Hương

Thuyền vào Bến Đục lững lờ ngược xuôi

Đường vào suối Yến người ơi

Non xanh nước biếc chơi vơi lòng người

Tiếng chuông thánh thót gọi đời

Vang nơi trần thế ấm nơi niết bàn

Niềm vui thơm ngát hương xuân

Tấm thân  mệt nhọc  đôi chân leo trèo

Lên trời xuống đất nao nao

Mãi theo nhau đã lạc vào rừng mơ

Ra về lòng cứ ngẫn ngơ

Mãi còn tưởng nhớ hương hoa tình đời .

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THÁNG BA

 

Mưa rào vào tiết tháng ba

Hạt rơi đè nặng vỡ òa mặt sông

Tiếng bìm bịp goi dậy đồng

Lúa chiêm mới trổ ôm bông phất cờ

Rau màu vươn sợi non tơ

Lá xanh mơn mởn đón chờ bình minh

Lũ chim chích chích tỏ tình

Con cò, con vạc mưu sinh chuyên cần

Cây nhãn rụng lá đầy sân

Sấm rền từng đợt mây vần vũ trôi

Tháng ba sợi nắng nhân đôi

Cây xanh mướt lá nụ chồi nở hoa

 

Vũ Minh Túc

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Viết một đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức -  Luyện từ và câu lớp 5: Ôn tập về từ loại - VnDoc.com

 

THUONG MẸ ĐI CẤY

 

Ngón tay mẹ nhuộm bùn non

Cầm từng bó mạ nhánh con ngắn dài

Mồ hôi ướt đẩm hai vai

Lom khom bóng mẹ miệt mài bến sông

Màu xanh mẹ rải cánh đồng

Nắng nhòa bóng mẹ mênh mông giữa trời

Gió lùa bên mẹ dỡn chơi

Đã làm rám mẹ một đời chờ trông

Chiều về ánh nắng nhạt hồng

Thương mẹ vất vả lội dòng sớm hôm .

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

QUÊN CẢ TUỔI XUÂN

 

Đêm nay trời đã trở đông

Thương người chiến sĩ nằm trông ngoài rừng

Mưa sa rét mướt lạnh lùng

Đói lòng tơi tả đường không lối vào

Vì dân vì nước gian lao

Hy sing quên cả tuổi vào thanh xuân

Nước nhà còn rất khó khăn

Nhưng nay đã có các anh tuyến đầu

Nước vào lũ lụt vùng sâu

Chia từng bát gạo nối cầu đường qua

Đúng là chiến sĩ quê ta

Các anh mang cả bài ca trông chờ

Noi gương chiến sĩ ai ơi

Có Đảng có Bác  muôn đời ấm no .

 

Bích Việt

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Đến với ”Mưa Xuân” của Nguyễn Bính

 

CHIỀU XUÂN

 

Gặp em đi gữa chiều xuân

Mưa rơi lất phất áo quần mong manh

Nội đồng cảnh đẹp như tranh

Bước chân dục giã đi nhanh về nhà

Vườn ai rực rỡ đầy hoa

Đầu xuân hái lộc làm quà tặng nhau

Đường thôn thẳng lối hàng cau

Tình duyên còn mãi trước sau vẹn tròn

Triền đê xanh mướt cỏ non

Chiều xuân se lạnh  mãi còn vấn vương .

 

 Lê Thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TÌNH CŨ LỐI XƯA

 

Con đường chạy thẳng vào tim

Làng quê yêu dấu lặng nhìn nao nao

Lẽ nào quên thật rồi sao

Ngõ nhà ai đó hãy vào hỏi thăm

Tìm trong ký ức xa xăm

Đường xưa ngõ cũ mà nhầm được sao

Bao lần xưa đã bước vào

Bóng hình em gái cao cao gầy gầy

Chính nơi cái ngõ này đây

Người đi người ở ai hay nhỡ nhàng

Đò ai vội đã sang ngang

Để ai quên cả lối đàng ngày xưa .

 

Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: