ANH VÀ EM

Phạm Thị Bích
Chẳng cần trời đất gió mây
Chẳng cần mưa nắng chẳng ngày với đêm...
Chỉ cần anh đến với em
Vườn Đông nay đã trổ thêm lá cành.
Anh là biển cả, trời xanh
Anh là mặt đất hóa thành thương yêu
Là cơn mưa ngọt giữa chiều
Mát lành cuộc sống bao điều tốt tươi
Là muôn giọt nắng đang cười
Xua tan băng giá một thời riêng em
Anh là thanh thản những đêm
Bờ vai em ngã ngủ quên tủi hờn...
Nước cứ chảy, đá cứ mòn
Thu qua, đông tới... em còn có anh
Thắp lên ngọn lửa ân tình
Bập bùng - xin chỉ một mình nhau thôi
Thương anh hơn biển, hơn trời
Thương hơn mặt đất một thời hoang sơ!
P.T.B
___________
Phạm Thị Bích ĐT: 0986 124 384