NHỊP CẦU MỚI

Lê Hữu Lịch
Nhịp cầu vừa mới hợp long
Trời xanh đã đổ nắng hồng ra phơi
Cho ta sáng cả tiếng cười
Mặt sông biêng biếc bóng trời bắc ngang.
Bây giờ anh tới em sang
Dang tay buộc dải yếm vàng lên mây
Giữa cầu câu hát gió bay
Còn đây hơi ấm bàn tay, bồi hồi.
Nào ta lên đứng bên trời
Lứa đôi ngả xuống ngời ngời dòng sông
Bên em đồng lúa mênh mông
Bên anh phố huyện má hồng phây phây.
Thông cầu từ buổi hôm nay
Rượu quê vừa chạm đã say lòng người
Con đò nhỏ bé một thời
Mái chèo gác lại chân trời vành trăng!
L.H.L
__________
Liên hệ tác giả Lê Hữu Lịch - ĐT: 0333 681 041
Yên Giang, Quảng Yên, Yên Hưng, Quảng Ninh