NGÀY XƯA

Nguyễn Bá Phiếu
“Vái trời mưa xuống bây giờ
Để em ghé lại trú nhờ trước hiên!”
Mỗi chiều tan học đường quen
Em về ngang ngõ anh tìm cơn mưa
Đâu rồi đôi mắt ngây thơ
Cái thời chân đất học trò trường quê
Sớm trưa hai đứa đi về
Nắm tay em có rụt rè chi đâu!
Giận nhau nào có giận lâu
Cầu tre mỗi bận qua cầu anh đưa.
Đâu rồi cô bé ngày xưa
Tóc còn thắt bím mắt chưa biết buồn
Sớm trưa chung bước chung đường
Bé cười lay động cả vườn tim anh.
Tóc chưa vướng bụi thị thành
Mắt môi chưa biết đỏ xanh là gì.
Quen từng đôi dép em đi
Quen từng chiếc áo màu gì đổi thay.
Thời gian như mũi tên bay
Em rời trường huyện lạc loài riêng anh
Em lên phố chợ thị thành
Hương đồng gió nội nỡ đành em quên
Em về má thắm môi son
Em về quên cả lối mòn ngày xưa
Em về xe cộ đón đưa
Em về giông tố cũng vừa tới anh.
Đất trời mất cả màu xanh
Bóng em chìm mất tim anh nhói lòng
Sáng nay ai rót rượu hồng
Để trơ kẻ nhớ bềnh bồng cơn mưa!
N.B.P
__________________
Có thể tham khảo thêm thông tin về tác giả qua địa chỉ: