Thứ tư, 08/05/2024,


Chùm thơ tháng 1-2021 của CLB thơ Lục Bát thành phố Hải Dương (19/01/2021) 

 Chùm thơ tháng 1-2021 của CLB thơ Lục Bát thành phố Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Xuân Phương, Hồ Thị Nhung, Ngụy Kim Dung, Nguyễn Thị Động, Phạm Thị Nguyên, Tạ Quang Trung, Hồ Thị Nhung, Công Huyền, Trịnh Thị Sâm, Nguyễn Mích, Nguyễn Thế Bình, Phạm Thu Đoan, Vũ Minh Túc, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thị Phương Đông, Minh Thu, Đỗ Thị Tâm, Thanh Huyền.

 

 

 GẶP LẠI NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA

 

Thời gian trôi quá là nhanh 

Thân thương nước mắt, vây quanh bạn bè

Một thời đạn lửa xa quê

Trường Sơn xẻ dọc, lời thề sắt son

Xa nhau ai mất ai còn

Lính xưa giặc dã vẹn tròn cố hương

Chia đều sướng khổ thân thương

Cuộ đời bỏ lại con đường khổ đau

Giờ về ta lại gặp nhau

Rưng rưng nhớ lại khúc câu quân hành

Dưới cờ tổ quốc vinh danh

Hòa bình xây dựng, trung thành nếp xưa  . 

 

Nguyễn Xuân Phương 

 

 

BÁM ĐƯỜNG 

 

Hố bom chằng chịt dọc ngang 

San đường thông tuyến dưới làn bom rơi

Khói bay xám xịt mặt người

Gái trai vẫn nở nụ cười tuổi xuân

Trời khuya trăng lặn cuối tuần

Cọc tiêu chỉ lối, xe quân vượt đèo

Gian nan vất vả hiểm nghèo

Vui sao nghe tiếng quân reo chiến trường

Đồng đội chan chứa tình thương

Cùng nhau bám trụ thông đường xe đi

Gió đông lạnh buốt  rầm rì

Bộ đội thắng lớn quản gì hy sinh  .

 

Hồ Thị Nhung 

 

 

Mùa Xuân: Mùa của hy vọng – mùa của yêu thương | Dịch vụ giải trí

 

 

XUÂN SANG 

 

Tết về thắm cả trời xuân 

Mai vàng rực rỡ muôn phần đẹp xinh

Sắc màu hòa quyện lung linh

Tô thêm màu áo rất tình gió bay

Thỏa bao nỗi nhớ mỗi ngày

Cháu con sum họp đón ngày xuân sang

Sài Gòn trải rộng nắng vàng

Cành lan khoe sắc ngỡ ngàng tỏa hương

Tô thêm môi thắm má hồng

Chúc nhau vui vẻ bốn phương sum vầy . 

 

Ngụy Kim Dung 

 

 

NỖI NHỚ 

 

Chiều mưa nỗi nhớ tần ngần 

Ở nhà thơ thẩn mỗi lần vào ra

Khi anh đang ở nơi xa

Thương yêu đằm thắm mặn mà sâu hơn

Ngoài sân ngọn gió lượn vờn

Càng xa  càng nhớ thêm hồn thêm sang

Một mình lặng lẽ đêm mang

Ước gì ta được hằng ngày bên nhau

Yêu thương mang đậm sắc màu

Mong sao ta mãi trước sau trọn tình . 

 

Nguyễn Thị Động 

 

 

DU XUÂN CÔN SƠN 

 

Côn Sơn hoa lá đua chen 

Chuông chùa điểm nhịp vọng miền gần xa

Rừng thông vọng tiếng chim ca

Phượng Hoàng bậc đá đưa ta gần trời

Nguyệt Hồ cành liễu lả lơi

Du xuân vui vẻ cho đời thêm duyên

Ức Trai bậc thánh tôn nghiêm

Dân tình đất Việt một niềm kính yêu

Nhập tâm phật dạy bao điều

Tương lai cuộc sống thêm nhiều ước mơ

Xuân sang mưa bụi giăng mờ

Côn Sơn vào hội bài thơ dâng đời .

 

 

Phạm Thị Nguyên 

 

 

 Lê Trạch Lựu, nhạc Phẩm "Em Tôi" và mối tình hơn 60 năm - Website của  Trường THCS Long Thành Bắc

 

NỢ EM 

 

Rưng rưng nhớ buổi ban đầu 

Vịn câu lục bát một màu ta đi

Đường thơ bao đoạn nghĩ suy

Tình thơ, tình bạn còn gì đẹp hơn 

 

Tóc thề rẽ bởi mây vờn 

Gió bay theo gió lượn vòng cuốn đi

Chạnh lòng cái thuở xuân thì

Trao nhau ánh mắt say tình lệ sa 

 

Nợ em một khúc dân ca

Bài thơ vỗ nhạc đậm đà tình quê

Câu thề anh đã đi về

Tóc thề chải mãi lê thê mỏi mòn 

 

Con đò bến hẹn chờ mong 

Cánh cò bay lạc giữa đồng vào thơ

Sáo diều mây quấn nhởn nhơ

Nợ em bối rối,  chiều mơ bên mình . 

 

Tạ Quang Trung 

 

 

XUÂN ĐẾN 

 

Đông qua xuân lại đến rồi 

Mênh mông một dãi núi đồi đầy hoa

Vui sao khí thế quê nhà

Mừng xuân đón tết phong trào làm thơ

Trẻ con háo hức mong chờ

Áo quần mốt đẹp  ước mơ mỗi ngày

Bà già têm miếng trầu cay

Đàn ông chén rượu men say thêm nồng

Lúa xanh mơn mởn ngoài đồng

Chợ phiên liên xã người đông mỗi chiều

Tình làng ấm áp bao nhiêu

Mùa xuân lại đến thêm nhiều ước mơ . 

 

Hồ Thị Nhung 

 

 

ĐẸP MÃI ƯỚC MƠ 

 

Xuân về nghe Bác đọc thơ 

Xuân về Bác lại đón chờ chiến công

Bác mong cả nước đồng lòng

Tiến lên tòan thắng non sông nối liền

Đất nước  nay đã bình yên

Thỏa lòng mong ước lại thêm mạnh giàu

Sánh vai cùng với năm châu

“Năm Gờ” ta đã từ lâu mong chờ

Người dân đẹp mãi ước mơ

Việt Nam bền vững cơ đồ mai sau . 

 

Công Huyền 

 

 

Về quê – Bảo tảng – Ký ức xã hội

 

 

VỀ QUÊ 

 

Nay về thăm lại quê xa 

Lúa đồng xanh mướt bao la tình người

vườn dâu trên bãi tốt tươi

Mấy cô thôn nữ nói cười thiết tha

Đường làng ánh nắng chan hòa

 Đàn ong hút mật la đà lượn bay

Sân đình múa hát vui thay

Dân làng hạnh phúc vui thay tình đời

Đồi chè bát ngát chân trời

Người quê xa xứ xin mời về thăm . 

 

Trịnh Thị Sâm 

 

 

ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TA 

 

Đại hội lần thứ mười ba

Toàn dân mong Đảng bầu ra  những người

Đủ trí, tài, đức tuyệt vời

Lãnh đạo đất nước xây đời sống cao

Chúc cho đại hội thành công

Toàn dân toàn đảng đồng lòng cùng nhau

Tương lai đất nước mai sau

Con rồng Châu Á bay cao mỗi ngày . 

 

Nguyễn Mích 

 

 

CẢNH XUÂN 

 

Mưa xuân nhè nhẹ gió đưa

Lạnh đông sót lại lưa thưa dàn trầu

Trăm hoa khoe sắc muôn màu

Lao xao cá quậy ao sâu động bờ 

 

Làng ta cảnh đẹp như thơ 

Sông quê uốn lượn đôi bờ dâu xanh

Hoa chanh nở tím đầu cành

Rau màu bến bãi mướt xanh mượt mà 

 

Lúa xuân mơn mởn đồng xa 

Tháng giêng vào hội lời ca ân tình

Đẹp sao dãi đất quê mình

Cảnh xuân mang cả bóng hình nước non ... 

 

Nguyễn Thế Bình 

 

 

Về quê | Đọt Chuối Non 

 

 

MÙA XUÂN 

 

Mùa xuân phủ một màu xanh 

Rừng cây nẩy lộc tươi cành thắm hoa

Ngoài vườn ríu rít chim ca

Xóm thôn nam nữ trẻ già vui chơi

Sân đình náo nức tiếng cười

Bài thơ giọng hát mọi người hòa vui

Trời đang lất phất mưa rơi

Xuân về ấm áp cuộc đời nên thơ

Biết bao kỳ vọng đang chờ

Đào ngon, ổi ngọt ước mơ thỏa lòng

Ruộng xa lúa đã xuống đồng

Hương thơm ngào ngạt quyện trong sương chiều . 

 

Phạm Thu Đoan 

 

 

TÌNH XUÂN 

 

Hoa hồng trên áo em thêu 

Bên em lòng thấy thêm nhiều tơ duyên

Hàng cây phượng vĩ gió yên

Ngắm giòng nước chảy nhớ miền rừng xa

Đàn chim chao lượn la tà

Cánh đồng lúa mới mặn mà hương quê

Hoa tươi giăng tải bốn bề

Cỏ non xanh mướt triền đê đầu làng

Xuân sang chan chứa nắng vàng

Vui xuân làng xóm mênh mang tình người . 

 

Vũ Minh Túc 

 

 

CHỢ LÀNG 

 

Chợ làng họp tháng bốn phiên 

Ngày ba ngày bảy đẹp duyên nghĩa tình

Mấy cô ngồi chợ cười xinh

Bàn hàng niếm nở dân tình thỏa thê

Khách xa náo nức đi về

Kẻ mua người bán chợ quê yên bình 

 

Nguyễn Thị Bé 

 

 

TÌNH QUÊ 

 

Quê hương gắn với tình người

Cùng nhau chung sống trọn đời xưa nay

Cây rơm, ruộng lúa, luống cày

Rặng tre, khóm chuối  gió bay rì rào

Đàn cò sải cánh lượn chao

Bầy ong hút mật lao xao tìm về

Điệu chèo tiếng nhạc đam mê

Rặng tre tỏa mát  chân đê đầu làng

Ruộng đồng trải rộng mênh mang

Tình làng nghĩa xóm lại càng vấn vương

Quê hương biết mấy yêu thương

Tiếp thêm sức mạnh chặng đường con đi . 

 

Nguyễn Thị Phương Đông 

 

 

TÌNH CỜ 

 

Tình cờ anh lại gặp em

 

Tơ  hồng giăng sợi bén duyên đôi mình

Tóc mây buông xỏa tươi xinh

Giọng ca ngọt lịm sân đình vui chơi

Lòng anh lúc nặng lúc vơi

Để mong sao được lời mời đến thăm

Đêm nay dưới ánh trăng rằm

Mong hình em được mãi nằm trong tim 

 

Minh Thu 

 

 

Xôn xao bến nước

 

 

TÌM LẠI BẾN XƯA 

 

Tôi về tìm lại bến xưa

 

Nhớ con đò nhỏ đón đưa mỗi ngày

Bến xưa đàn bướm lượn bay

Đồng xa vang tiếng máy cày rộn vang

Đường cây cau đứng thẳng hàng

Mỗi chiều chợ họp ngoài sông bến này

Chùa làng tiếng khấn cầu may

Nhìn quê đổi mới mà say nỗi lòng

Sông quê nước chảy đôi dòng

Còn đợi bến cũ mà mong gặp người

Đất màu rau cải xanh tươi

Mấy cô thiếu nữ tiếng cười ròn tan

Bầy sáo chao lượn theo đàn

Nhớ quê lòng lại chen ngang nỗi buồn  . 

 

Đỗ Thị Tâm 

 

 

MƠ TIÊN 

 

Ngủ đi để được người hiền 

 

Ngủ đi mà đón mơ tiên, mộng vàng

Giận hờn giấc ngủ dỡ dang

Ngủ ngon yên giấc mà mang nhân hòa

Cho đời thắm sắc chơi hoa

Mưa tan gió tạnh chan hòa sắc xuân

Ngủ đi cho hết nhọc nhằn

Quên đi vần vũ phong trần cạnh tranh

Ngủ cho yên giấc ngọt lành

Cho đời thanh thản tâm thanh ôn hòa

Mộng mơ chi tuổi đã già

Vô tư là để cho ta bớt sầu

Muôn đời trường thọ sống lâu

Giữ nguyên cái có để sau cho đời

Mới hay giấc ngủ tuyệt vời

Ngủ quên năm tháng lên trời thanh tao . 

 

Thanh Huyền

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: