NAM MÔ LỤC BÁT

Nguyễn Thánh Ngã
Có lúc ngôn ngữ bông phèng
Hoa sen nở giữa bùn đen là bùn
Bàn tay bấu chữ còn run
Xé ra cái nghĩa bóng đùn đẩy nhau
Buộc thời gian, buộc cho mau
Sau sau trước trước, trước sau là gì?
Bông phèng đôi chữ phòng khi
Câu thơ lỡ vận từ bi thất tình
Tham thiền bằng trắc nghe kinh
Trầm tư lục bát khen mình dở hơi
Yêu cà chớn, yêu quá trời
Mới hay có kẻ chịu chơi thất thường
Yêu từ lai láng yêu thương
Chữ tài chữ lụy tai ương vập vồ
Nam mô lục bát nam mô
Một vần lưng giữ một bờ... eo cong !
N.T.N
___________
Liên hệ tác giả: Nguyễn Thánh Ngã
Email: nguyenthanhnga64@gmail.com
Điện thoại: 0988 403 809