RỤT RÈ…

Thủy Hướng Dương
Cuộc đời như tiếng thở dài
Còn em như thể nhành mai tội tình
Rụt rè chạm đoá môi xinh
… Anh đi lạc giữa mối tình ngu ngơ
Sao anh nỡ bắt em chờ
Bây giờ mới tới giấc mơ nghèo nàn?
Em về giấc ngủ trần gian
Anh ru đời hết mênh mang nỗi buồn
Em – Anh hai kẻ cô đơn
Nụ hôn thắp nến cho hồn bớt đau
Tiếng cười khoả lấp cũ nhàu
Tim anh một thuở vì đâu dại khờ?
Rụt rè anh thả vần thơ
Biết đâu sóng lại vỗ bờ trong em…
T.H.D.
__________________
Liên hệ tác giả: Thủy Hướng Dương
Có thể xem thêm thông tin Tại đây