Thứ hai, 20/05/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 8 năm 2020 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương (22/08/2020) 

  Chùm thơ Lục Bát tháng 8 năm 2020 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Lê Đình Tạ, Vũ Minh Ngọc, Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Nguyễn thị Thanh Huyền, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Động, Minh Thu, Phạm Thị Đoan, Võ Thị Kiều Oanh, Nguyễn thị Bé, Phạm Thị Nguyên, Lê thị Ngoạn, Lê Thị Thọ, Trần Đức Chương

 

 

 

 

TIẾNG RU

 

Hạ về chờ nắng ban trưa

Lời ru hòa tiếng võng đưa bỗng trầm

Vẵng nghe tiếng gió rì rầm

Mẹ ru con ngủ nhẹ thầm bên tai

Hàng cây lặng bóng nắng cài

Tiếng ve gọi nắng nhớ hoài lời ru

Dặm dài mòn gót  chinh phu

Hoàng hôn còn vọng tiếng ru thủa nào

 

Lê Đình Tạ

CLB thơ lục bát TPHD

 

 

Nắng xé đất, mưa sập trời

Lũ sông chín rạn mặt người trên đê

Kêu hoài xơ xác con ve

Lã lơi tiếng cuốc van hè chan chan

TƠ VƯƠNG

Những nghe xuân đến đâu đây

Mà sao chẳng nắm được tay lần nào

Phải chăng nhuận sắc hoa đào

Đã mang nỗi nhớ vướng vào lỡ ai

 

Vũ Minh Ngọc

CLB thơ lục bát TPHD

 

CHIỀU HẠ LONG

 

Dạt dào sóng biển Hạ Long

Nghe làn gió thoảng mà lòng ngẫn ngơ

Sánh vai em bước lên bờ

Hải âu vỗ cánh tận mờ khơi xa

Con tàu du lịch lướt qua

Chiều buông vạt nắng nhạt nhòa chân mây

Thuyền về khuông cá chất đầy

Lửa hồng bên bếp vui vầy sớm hôm

Chợ bày tràn ngập mực tôm

Mồ hôi giọt đổ giọt ôm vào lòng

Em cười ánh mắt xanh trong

Hạ Long biển nhớ nối vòng yêu thương

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TPHD

 

 

Vu lan báo hiếu con nhớ về mẹ cha

 

 

VU LAN NHỚ MẸ

 

Mồ hôi mẹ thấm đất đồi

Nắng mưa trĩu nặng cả đôi vai gầy

Chắt chiu gom sợi song mây

Lạnh căm buốt giá gai trầy làn da

Long đong  ngày tám tháng ba

Dành cho con cả món quà đầy niên

Trăm năm lưu mãi đức hiền

Thờ chồng cặm cụi chợ phiên ngày mùa

Một tay chăm chút bán mua

Cây kim sợi chỉ  khâu thùa sớm hôm

Còng lưng giữ nếp trang trầm

Để cho con sự tự tôn ở đời

Mùa vu lan lệ lặng rơi

Bóng hình đã khuất xa vời  chốn nao

Hương trầm gợi nhớ hôm nào

Dịu hiền mẹ vẫn ngọt ngào bên con  !

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát TPHD

 

CON GÁI

 

“ Con gái mà gả chồng xa

Trước là mất giỗ  sau là mất con”

Câu ca dao cũ mãi còn

Nao nao im đậm bồn chồn mẹ cha

Một mình nơi chốn quê xa

Con mong mẹ ngóng những là nhớ thương

Lầm lũi sáng tối đêm trường

Con đau mẹ yếu ngút đường xa xăm

Canh cần còn đó tháng năm

Tay ai dâng tặng mẹ thầm chờ mong

Thương con nhớ cháu cầm lòng

Dẫu rằng cuối lối bà mong an lành

Trời cao xanh thẳm màu xanh

Tình cha nghĩa mẹ để dành cho con

Mạch nguồn nước chảy đá mòn

Chiều hôm mưa lạnh có còn nhớ quê

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

CLB thơ lục bát TPHD

 

QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

 

Quê hương ấp ủ bao điều

Xa quê ngày ấy còn nhiều vấn vương

Xóm thôn mở rộng nẻo đường

Trẻ em đến lớp mái trường khang trang

Lúa đồng trải rộng mênh mang

Con tàu đưa đón khách sang mỗi ngày

Sáo diều gặp gió lượn bay

Nhà cao ngói đỏ thêm say cuộc đời

Gặp nhau rạng rỡ nụ cười

Chợ làng mở rộng hơn mười lần xưa

Ngọt ngào câu hát đong đưa

Quê hương chào đón sớm trưa khách về .

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TPHD

 

 

Bến sông quê | Văn hóa xã hội

 

 

BẾN QUÊ

 

Về quê lòng thấy bồn chồn

Nắng chiều khuất núi hoàng hôn cuối ngày

Hương nồng thửa ruộng mới cày

Bến quê sóng vổ đắm say lòng người

Trên bờ cây cối xanh tươi

Mấy cô thôn nữ tiếng cười dòn vang

Nghe câu chèo cổ dịu dàng

Chợ làng đang họp ai sang để chờ

Dòng sông nước chảy lững lờ

Con đê uốn lượn đôi bờ cỏ non

Bâng khuâng tìm lại lối mòn

Đò rời xa bến vẫn còn vấn vương  ./

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TPHD

 

TÌNH THƠ

 

Nhẹ nhàng dịu ngọt câu thơ

Tấm lòng rộng mở mong chờ thi nhân

Nuột nà câu chữ quen thân

Tình thơ như thể nắng xuân trải tràn

Nghĩa tình sâu nặng mênh mang

Câu từ như ánh trăng vàng ấm êm

Hương thơ ngan ngát giăng thềm

Ý thơ đằm thắm khắp miền làng quê

Tình thơ nở rộ tràn trề

Thi nhân thỏa thích  say mê cảnh chiều

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát TPHD

 

 

Ly hương nhớ Huế-Nhạc Tôn Thất Minh | ĐỒNG HƯƠNG KONTUM

 

NHỚ HUẾ

 

Chiều nay nhớ Huế nôn nao

Giọng người con gái ngọt ngào thân thương

Tiếng lòng nặng trĩu vấn vương

Núi Bình bến đợi dòng Hương bến chờ

Đông Ba trắng nón bài thơ

Áo dài tha thiết đôi bờ  gió bay

Câu hò mái đẩy đắm say

Bao nhiêu kỷ niệm tháng ngày  chưa phai

Nội thành rực rỡ  nắng mai

Cảnh quan xứ Huế hỡi ai nhớ về ...

 

Phạm Thu Đoan

CLB thơ lục bát TPHD

 

THÀNH PHỐ CHÍ LINH

 

Chí Linh thành phố nở hoa

Cầu Bình nối nhịp lòng ta bồi hồi

Rừng thông xanh lá đâm chồi

 Phố phường bừng sáng ngời  ngời sắc xuân

Chào đón ngày hội ra quân

Cờ sao rực rỡ muôn phần đẹp tươi

Côn Sơn cảnh đẹp tuyệt vời

Kiếp Bạc chiến tích ngàn đời còn ghi

Phượng Hoàng tiếng gió thầm thì

Vui mùa lễ hội mỗi khi xuân về

Vải, na, mít ngọt hương quê

Muôn phương lữ khách nhớ về chí linh .

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát TPHD

 

DUYÊN TÌNH

 

Chồng tôi có số đào hoa

Bao nhiêu cô thấy cũng là rất xinh

Nhưng anh lại trót chung tình

Người vợ xấu xí cơm canh ở nhà

Đôi khi đàm đạo thơ ca

Giúp chồng thỏa chí cũng là đam mê

Để anh một lối đi về

Lo toan mọi việc mọi bề ấm êm

Xin ai chớ có buồn phiền

Chồng yêu vợ qúy nên duyên mất rồi

Thị phi cũng thế mà thôi

Tình chồng nghĩa vợ chẳng rời xa nhau  .

 

Võ Thị Kiều Oanh

CLB thơ lục bát TPHD

 

 

Hương bưởi tháng 3

 

HƯƠNG BƯỞI

 

Ghé về quê cũ sáng nay

Thoảng mùi hoa bưởi làm say lòng người

Mấy cô khuôn mặt rạng ngời

Hái chùm hoa bưởi tiếng cười rồn vang

Sông quê sóng nước mênh mang

Muốn tìm duyên mới hãy sang bên này

Vôi nồng cùng với trầu cay

Quyện vào hương bưởi gió bay khắp làng

Nguyễn Thị Phương Đông

CLB thơ lục bát TPHD

NHỚ QUÊ

Đi xa lại thấy nhớ quê

Nhớ đồng lúa chín ven đê thuở nào

Rặng tre chắn sóng lao xao

Chiều hè sóng vỗ dạt dào  sông xanh

Cánh đồng đẹp tựa bức tranh

Dâm bụt đỏ thắm hoa chanh trắng vườn

Hàng bưởi bóng mát cành vươn

Điệu chèo dịu ngọt vấn vương tơ lòng

Đàn trâu dạo bước thong dong

Người đi xa xứ trông mong ngày về

 

Nguyễn Thị Bé

CLB thơ lục bát TPHD

 

BÓNG ĐA

 

Cây đa đứng giữa làng tôi

Cành dài xòe tán cho đời màu xanh

Ban trưa cơn gió mát lành

Dân làng hóng mát hợp thành  chuyện vui

Trải qua năm tháng ngậm ngùi

Vết hằn nham nhở nếm mùi  đạn bom

Quanh cây cỏ rải lối mòn

Bóng đa tỏa mát giữ tròn tình quê

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát TPHD

 

VUI THƠ

 

Mấy ông tóc điểm hơi sương

Chuyện trò vui vẻ những người hay thơ

Lời hay ý đẹp mộng mơ

Tưởng mình còn trẻ không ngờ tuổi cao

Vẫn phơi phới với phong trào

Vần thơ sâu lắng ngọt ngào quanh  ta

Trong lòng muốn vực tuổi hoa

Cho thơ vươn cánh bay xa khắp miền .

 

Lê Thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TPHD

 

Nắng gió trên biển miền Trung - VnExpress

 

 

NẮNG MIỀN TRUNG

 

Em về với nắng miền Trung

Đi trong gió cát, đi cùng bên anh

Ngước trời cao, dõi biển xanh

Cánh buồm căng gió nên tranh quê dừa

Bồi hồi nhớ cảnh xa xưa

Còng lưng kéo lỏm  nắng trưa trĩu  lòng

Nay thuyền đậu kín bến sông

Lung linh vạt cát mênh mông nắng chiều

Bềnh bồng buồm ngã liêu xiêu

Mái chèo gối sóng, sóng triều lâng lâng

Vẫn là nắng gió miền Trung

Em đi trong nắng, nắng bừng trong anh .

 

Lê Xuân Thọ

CLB thơ lục bát TPHD

 

NÚI QUYẾT SÔNG LAM

 

Một thời uống nước dòng sông

Một  thời  cuốc núi để trồng “cây thương”

Khi mặn muối,  khi  ngọt đường

Tháng năm  dịu bớt vấn vương nỗi lòng

Đời đang chìm đắm vào sông

Sông đang  tan  chảy vào trong nỗi lòng

Cho dù chẳng đợi chẳng trông

Sông Lam núi Quyết vẫn không nhạt tình.

 

Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát TPHD

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: