Chùm thơ tháng tư của CLB Đoàn Thị Điểm với sự góp mắt của các tác giả quê hương xứ nhãn: Dương Xuân Diễn, Hương Sinh, Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Duyên, Nguyễn Thị Hưng, Phạm Ngọc Thính, Mạc Thu Huệ, Lê Nhường, Nguyễn Tuyến, Đoàn Tạc, Phạm Thị Thêm, Vũ Sỹ Lung, Dương Hồng Gấm.

NÉT RỪNG
Gặp em một thoáng xuống đèo
Ống bương gùi nước lưng eo má hồng
Nét rừng phác họa mênh mông
Tiếng chim mách lẻo gió giông nỗi người
Hình như em bắt đền tôi
Vô tâm làm ướt áo rồi phải không
Ước điều hóa một dòng sông
Gió trăng mây nước thỏa cùng khát khao
Thức miền tĩnh lặng xôn xao
Cảnh tình chuyển động ngọt ngào trong nhau.
Tác Giả:Dương Xuân Diễn
SĐT:0348759822
VIẾT VỀ NGƯỜI
Biết nói chi viết về người
Bác tìm vào chốn cuộc đời gian lao
nơi đâu đất thám lệ trào
Nước non sâu thẳm nghẹn ngào đày vơi
Nhà Rồng tiễn bước người ơi!
Thân tầu sóng vỗ đâu trời quê hương
Trở trăn thao thức đêm trường
Nhà tù xiềng xích,xót thương giống nòi
Dấu ấn thế kỉ hai mươi
Điểm mốc một nghìn chín trăm mười một
Một ngàn chín trăm bốn mốt
Ai đếm được bước chân Người đã bước
Nhà Rồng - Pác Pó - Cao Bằng
Bấy nhiêu cây số rã ròng người đi
Ba mười năm đã trở về
Đốt lên ngọn đuốc lời thề nước non
Cờ sao phấp phới vàng son
Ba Đình vang tiếng Tuyên Ngôn dâng trào.
Tác giả :Hương Sinh
SĐT:0376295436

NHUỘM TÌNH
Lục Bình tím thẫm niềm tin
Nổi trôi sóng dạt mãi nhìn phía anh
Cô đơn tủi hận vẫn dành
Một lòng chung thuỷ không tranh với đời
Đừng buồn nhé, Lục Bình ơi
Dù cho nghẹn cả những lời trái tim
Ngày mai người ấy sẽ tìm
Hoa màu tím mãi lặng im Nhuộm Tình
Tác Giả:Nguyễn Thị Mai Anh
SĐT:0975308013
LẠC MẤT TRÁI TIM
Vai gầy đẫm hạt sương rơi
Bước chân lạc giữa khoảng trời không anh
Cô đơn lùa chật đêm thanh
Sợi thương sợi nhớ chòng chành bến yêu
Gió hoang dìu gót chân xiêu
Đường mơ tuyết phủ thêm nhiều ngày xa
Đêm trường ta với bóng ta
Sao Mai vắng ánh trăng ngà chông chênh
Biển không mà sóng dập dềnh
Vắng chèo thuyền biết lênh đênh chốn nào
Tìm trong ảo ảnh ngọt ngào
Tim mình mà đã lạc vào tim ai?
Tác giả :Lê Thị Duyên
SĐT :0979987850
XƯƠNG RỒNG TRÊN CÁT
Người ta hoa cúc hoa hồng
Thân em là khóm xương rồng nhiều gai
Hàng ngày cứ thế miệt mài
Ôm bờ cát trắng cùng ai dã tràng
Thả hồn theo gió lang thang
Nét xuân cũng đã phai tàn còn đâu !
Tác giả :Nguyễn Thị Hưng
SĐT:0359458772

CHIỀU BUỒN
Ngồi buồn ta ngắm hạt mưa
Mong sao thấy dáng người xưa má hồng
Để lòng đang đổ cơn giông
Liêu diêu nỗi nhớ ngóng trông người về
Nhắc ai hãy nhớ câu thề
Mặn mà người hát tình quê sớm chiều
Phải chăng lòng vẫn cô liêu
Để cho đôi mắt đăm chiêu mơ màng
Năm xưa em nói khẽ khàng
Ngàn năm mới nhớ không màng tình ai
Mưa rơi cuốn mất tình phai
Để lòng đau xót nhớ ai câu thề
Nhớ thời người đón ai đưa
Hai người đi dưới trời mưa cùng cười
Bên nhau bốn mắt rạng ngời
Để mà thề thốt trọn đời bên nhau
Bây giờ em ở mãi đâu
Để anh côi cút buồn rầu nhớ em.
Tác giả :Phạm Ngọc Thính
SĐT:0916683989
CÁC EM NHỚ NHÉ!
(Thơ viết cho các em học sinh)
Đang dạy phải xa các em
Vì dịch Covid ngang nhiên hoành hành!
Ở nhà : bài tập làm nhanh
Nghe lời bố mẹ, dỗ dành trông em!
Thông tin cập nhật cần xem
Tự mình chủ động thói quen phòng ngừa
Đồng lòng hợp sức thi đua
Chống dịch như chống giặc xưa, anh hùng!
Đồ dùng, nước uống không chung,
Rửa tay đúng cách, nhớ dùng khẩu trang
Không nên tiếp xúc tràn lan
Nếu có dấu hiệu sẵn sàng cách ly!
Ho khan, kèm sốt li bì,
Tức ngực khó thở nhắn đi, báo liền...
Đừng để ủ bệnh triền miên
Tạo cơ phát tán, gây phiền khắp nơi!
Không chủ quan, chẳng rối bời,
Bình tĩnh xử lí, dịch rồi sẽ qua
Uống nước ấm có pha trà,
Súc họng nước muối là ta an toàn!
Mong vi rút sớm tiêu tan
Thầy trò mình lại hân hoan đến trường!
Tác giả :Mạc Thu Huệ
SĐT:098255062

TÌNH THƠ
Trao người một chút tình thơ
Nhặt về được mấy giấc mơ ngọt ngào
Gói vào hoài niện ước ao
Làm hành trang bước đi vào mai sau
Ngỡ ngàng lúc được bên nhau
Tâm tư sâu lắng ...nỗi sầu chen ngang
Chiều loang ngả bóng ngỡ ngàng
Đêm về giăng lối ...đa mang thêm nhiều
Ngẩn ngơ lòng dạ liêu siêu
Trăng ngà mơ trọn bao nhiêu là tình
Câu thơ cứ gối bên mình
Bao giờ gặp lại bình minh ửng hồng
Tác giả:Lê thị Nhường
SĐT:0352376057
ĐỜI LÀ CÕI TẠM
Đời là cõi tạm trần gian
Sinh ly tử biệt hợp tan lẽ thường
Khi còn hãy sống yêu thương
Để xua giá lạnh đêm trường khổ đau.
Chẳng mơ cuộc sống sang giàu
Để rồi ganh ghét với nhau được gì?
Chi bằng độ lượng từ bi
Trở về cõi phật sân si trả đời!
Chỉ mong cuộc sống thảnh thơi
Bên nhau hãy nở nụ cười thật xinh
Ta cùng khắc đậm chữ tình
Nhìn đời sẽ thấy lung linh sắc hồng.
Tác giả:Phạm Thị Thêm
SĐT:081609686

ĐÊM ĐÔNG
Những đêm sương muối mùa đông
Nụ hoa héo hắt trên sông Ru buồn
Đêm khuya trăng lạnh sương buông
Lửa lòng càng cháy nỗi buồn càng sâu
Nhớ anh thức suốt đêm thâu
Càng vò vạt áo Càng Đau xé lòng
Để em khắc khoải Chờ Mong
Anh đi bỏ lại Dòng Sông lắng bồi
Trời còn gieo hạt sương rơi
Lòng càng thổn thức rối bời Đêm Đông
Tác giả: Vũ sỹ Lung
SĐT:0868825016
MƯỜI NĂM ĐỔI MỚI
Anh về thành phố quê em
Nhãn lồng trĩu quả hương sen ngọt ngào
Tỉnh thành bốn cửa ra vào
Sông Hồng cuộn chảy nước bao đê dài
Quảng trường như ánh sao trời
Ba cây cầu mới đưa người qua sông
Xe buýt ngày một thêm đông
Ba mươi phút chuyến khách mong đi về
Gạch nung lát vữa vỉa hè
Người xe tấp nập ba hồ dạo chơi
Hội hè nhộn nhịp khắp nơi
Đàn cò bay lượn ngược xuôi vẫy chào
Lòng dân ơn đảng biết bao
Anh về em đợi đón vào Hưng Yên.
Tác giả : Dương Hồng Gấm
Số điện thoại : 0983207440
.jpg)
QUÊ MÌNH
Quê mình kẽo kẹt bờ tre
Sợi tơ nhuộm vạt trưa hè vàng ươm
Quê mình cò đậu hoa thơm
Nước trong gạo trắng hạt cơm ngọt lòng
Quê mình cong mấy khúc sông
Bờ đê nghiêng bóng mấy dòng ngược xuôi
Quê mình xanh lướt bầu trời
nhuộm in bóng mẹ một đời sương sa
Quê mình còn mãi dáng đa
Như công cha dắt dìu qua đêm dài
Quê mình quê của Giêng Hai
Vui như trảy hội hẹn ai cùng về
Quê mình quê của trăm bề
Kiếp ôm mái tóc thề cho ai
Quê mình hẹn một ngày mai.
Tác giả: Xuân Tuyến
SĐT:0387438998
LỠ
Thương thơ lỡ hẹn bao ngày
Để phai màu múc canh chày đêm thâu
Trong cơn mắt đợi mơ ngầu
Giọt đêm Covid gối đầu chờ thôi.
Tác giả: Đoàn Tạc
SĐT:0978973840