Chủ nhật, 05/05/2024,


Chùm thơ lục bát của CLB thơ Lục bát tỉnh Phú Thọ tháng 4 -2020. (13/04/2020) 

 Chùm thơ lục bát của CLB thơ Lục bát tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả:Phan Hoàng, Đỗ Đức Năm, Tạ Đình Hạp, Thi Trà, Nguyễn Thị Bích Lợi, Kiều Việt, Nguyễn Đức Tùy, Trần Bồng, Lê Tiến Tập, Trần Đăng Luật,Nguyễn Ngọc Cẩn, Nguyễn Sỹ Huy, Trần Thị Biên

 

 

 

 RU CHÁU
MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19

 

Bà ru cháu ngủ cho say
Mẹ còn trực suốt đêm nay... cháu à!
Từ ngày đại dịch lan ra
Mẹ là bác sĩ xông pha tuyến đầu
À ơi... cháu ngủ cho sâu
Bố cùng đồng đội trên tầu tuần tra
Giữ gìn biển đảo nước nhà
Cho con tròn giấc mơ hoa thanh bình
Bà ru cháu ngủ ngon lành
Cháu từ mái ấm gia đình lớn lên
Mai tan đại dịch khắp miền
Khai trường, họp chợ, đoàn viên vui vầy
À ơi... cháu ngủ cho say
Cháu ngoan... hy vọng tương lai của bà!

 

10.4.2020
Phan Hoàng

  

VIỆT NAM TỰ HÀO CHIẾN THẮNG

 

Xuân này đại dịch tràn lan
Cướp đi mạng sống thế gian muôn nhà
Đội quân y tế nước ta
Vì dân dũng cảm xông pha tuyến đầu
Anh bộ đội cũng dãi dầu
Nhiệt tình giúp đỡ đồng bào cách ly
Biên phòng chẳng ngại hiểm nguy
Ngày đêm ngăn dịch Cô - Vi tràn vào
Công an cảnh giác rất cao
Kiểm tra chặt chẽ người vào người ra
Bàn giao bệnh viện gần xa
Chăm lo chữa trị thế là mới yên
Dịch còn tiếp diễn triền miên
Đảng ban sách lược, dưới trên một lòng
Cách ly, nghiêm ngặt bố phòng
Bước đầu diệt dịch thành công tuyệt vời!
Ngành y cứu sống bao người
Tiếng vang thế giới, rạng ngời non sông
Xứng danh con cháu Vua Hùng
Giữ yên dân tộc, núi sông vững bền!

 

BÊN HOA MÙA DỊCH

 

Thương nghèo trời độ cho ta
Vườn cây xanh tốt, đơm hoa thật nhiều
Làng “phây” bạn hữu mến yêu
Ghé thăm chia sẻ, sớm chiều cùng tôi
Bây giờ đại dịch khắp nơi
"Cách ly xã hội" không người tới lui
Ngắm hoa lòng những bùi ngùi
Bên hoa...  chỉ một mình tôi thẫn thờ...

 

Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB thơ luc bát tỉnh Phú Thọ ĐT : 0988 262 013 

Email : doducnam44@yahoo.com.vn 

 

 

CN Đỗ Đức Năm bên hoa mùa dịch

 

PHÓNG VIÊN FACEBOOK


Ở nhà chống dịch làm gương
Phòng viên facebook hết đường lấy tin
Quê hương mỏi mắt mò tìm
Tuần rồi mà chẳng có tin xã nhà
Mọi người thông cảm cho nha
Khi nào hết dịch ối mà tin hay
Bao người yêu phóng viên này
Cần cù tác nghiệp cả ngày lẫn đêm!
 

HOÃN CƯỚI

 

Đành hoãn đám cưới đi cưng
Ngại mời bè bạn đến mừng đôi ta
Đánh giặc anh phải xông pha
Có dịch anh phải ở nhà nghe em
Cách ly rồi cũng dần quen
Riêng con cô vít chớ xem là xoàng
Bao giờ dịch hết đàng hoàng
Ta làm đám cưới giữa lang thật to.

 

 Tạ Đình Hạp

 

GỬI TÌNH YÊU

 

Tình yêu lưu lạc nơi nào ?
Nhấp nha nhấp nháy như sao trên trời .
Tình yêu sao cứ nửa vời ?
Tại tình đất thấp , duyên trời lại cao .
Sông sâu thuyền vẫn cắm sào
Mà duyên thì cứ lặn vào hư không .
Nhạt phai má phấn môi hồng
Tình yêu lại cứ phiêu bồng nơi đâu ?
Dòng đời vốn dĩ nông sâu
Đôi bờ cách trở bởi cầu trái ngang .
Thế nên duyên mới lỡ làng
Gửi tình yêu chút muộn màng ... ngày xưa .
28 - 3 – 2020

 

CHẦM CHẬM THÔI

 

Chầm chậm thôi ! Chầm chậm thôi !
Thời gian chầm chậm đừng trôi vội vàng .
Cuộc đời còn được mấy gang ?
Mà sao cứ phải vội vàng làm chi ?
Đã xanh hết tuổi xuân thì
Đoạn đời còn lại những gì nữa đây ?
Ngước lên nhìn mảnh trăng gầy
Soi gương càng tiếc những ngày đã qua .
Tóc ơi chầm chậm thôi mà
Đừng nhanh trắng thế kẻo già tóc ơi !
Muốn còn xanh mãi với đời
Để còn nói nốt những lời yêu thương !
Chân chầm chậm bước trên đường
Hành hương về cõi vô thường sắc không !
25 - 3 - 2020

 

CHẲNG ĐÂU BẰNG
( Viết giữa ngày dịch CoViD )

 

Chẳng đâu bằng đất nước mình
Dẫu còn nghèo khó, nghĩa tình nặng sâu 
Dù đi bốn biển năm châu
So đi sánh lại chẳng đâu sánh bằng 
Khó khăn đùm bọc khó khăn
Như bầu thương bí chẳng lăn tăn gì 
Người ra đi cũng chỉ vì
Mưu sinh trong lúc hàn vi thôi mà 
Trở về với nước non nhà
Trời của ta ! Đất của ta ! Tuyệt vời 
Dẫu đi khắp bốn phương trời
Vẫn mang dòng máu giống nòi Việt Nam 
Quay về lúc dịch lan tràn
Vòng tay nhân ái cưu mang nghĩa tình 
Chẳng đâu bằng Tổ Quốc mình
Trái tim in đậm dáng hình Việt Nam!
31 - 3 - 2020 .

 

Thi Trà

 

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Lợi

 

ĐẾM THỜI GIAN

 

Chiều se sợi nắng tháng năm
Kết hoa suối tóc tuổi rằm năm xưa
Du dương đồi cọ sớm trưa
Đổ dài theo bóng đong đưa mắt cười
Màn sương buông lạnh tháng mười
Phủ trên duyên mỏng phận người chia xa
Đất buồn cây chẳng nở hoa
Hương bay xa ngái phôi pha tháng ngày
Thời gian đếm lại vòng quay
Đón đưa cũ mới trả vay cuộc đời
Dòng sông bên lở bên bồi
Khơi trong gạn đục bồi hồi năm canh
Đêm qua vớt ánh trăng thanh
Thả đầu tuần mới ngày lành hôm nay
Thay lời muốn nói tỏ bày
Đóa hoa thơm với thơ bay chúc mừng
Gió đông hun hút men rừng
Chở năm đẩy tháng kéo từng ngày đi
Cuốn theo cái tuổi xuân thì
Vấp trang tiểu thuyết đường thi xa vời

 

THẢ THƠ

 

Thả vào biển rộng trời cao
Bút nghiên nghiên bút mắc vào mùa yêu
Ý.vần.tứ.đổ.liêu xiêu
Con tim loạn nhịp vấp chiều chiều xuân
Thả hồn gối ánh trăng ngân
Nhẹ buông tơ liễu ,xõa trần bờ vai
Rằm xuân, đĩa ngọc đan cài
Nghiêng soi, chênh chếch , thiên thai óng vàng
Thả bay hóng gió ,mơ màng
Tắm mây vờn nắng ,mênh mang bồng bềnh
Sao dời ,vật đổi chông chênh
Lời nào nói hộ chuyện tình dấu xưa .
Thả từ hứng chữ trong mưa
Từ thương từ nhớ sớm trưa thấm dần
Chữ mỹ chữ thiện chữ chân
Chữ tình chữ nghĩa chữ nhân một dòng
Thả vào da diết tiếng lòng
Hong canh thao thức chong chong ngọn đèn
Tình thơ viết thả vào đêm
Trao hương thấm vị say mềm...mềm thơ.

 

Nguyễn Thị Bích Lợi

 

CÁI NGỦ ĐI ĐÂU :

 

Không giờ rồi vẫn còn thao thức.
Ôm gối ôm lòng bực làm sao.
Cơn mưa thì đến ào ào.
Mà sao giấc ngủ không vào cùng ta.
Lúc trẻ bươn trải gần xa.
Bây giờ ngoảnh lại tuổi đà sáu tư.
Đương thời sức lực có dư.
Thì ít được ngủ dậy từ canh hai.
Hết thời sức rộng vai dài.
Ăn ít ngủ ít thức hoài ích chi.
Đến gần vạch cổ lai hy.
Thức khuya dậy sớm làm chi cho đời.
Đơn Thầy kê thuốc đây rồi.

Ăn được ngủ được ở đời...là Tiên..

 

GỬI LỜI THEO GIÓ.

 

Lọt qua khe cửa thì thào.
Gió rằng người ấy gửi vào lời thương.
Gửi theo bao nỗi vấn vương.
Tới người bạn gái quê hương năm nào.

 

 Kiều Việt 

 

MƯA TRƯA 30 TẾT

 

Trưa nay bỗng đổ mưa rào
Sấm ran chớp giật ầm ào nơi nơi
Hẳn là ý muốn của Trời
Xóa tan bụi bặm cho ngời sắc xuân!
30 Tết Canh Tý

 

 Nguyễn Văn Tùy 

 


PHÒNG CHỐNG
ĐẠI DỊCH COVID-19

 

Trở thành "Đại dịch toàn cầu"
Covid-19 gieo sầu khắp nơi
Tử vong trên nửa vạn người
Hơn trăm nước dưới gầm trời lao đao!
Tạm ngừng hoạt động thể thao
Trẻ em nghỉ học đã bao ngày rồi!
Không còn tụ họp đông người
Mùa xuân lễ hội vui chơi cũng dừng
Mọi người hạn chế ra đường
Nội quy phòng dịch sẵn sàng tuân theo
Kiểm tra nhập cảnh ngặt nghèo
Người qua vùng dịch thảy đều cách ly
Toàn dân cùng với ngành Y
Theo đường Chính phủ vân vi bố phòng
Vượt qua đại dịch thành công
Xứng danh con cháu Lạc Hồng vẻ vang!
14.03.2020

Nguyễn Đức Tùy

 

Ở NHÀ TA Ở NHÀ THÔI

 

Ở nhà ta ở nhà thôi
Theo lời của Đảng khắp nơi ở nhà
Đề phòng vovid bung ra
Đã tràn vào đất nước ta nhiều rồi
Ở nhà ta ở nhà thôi
Từng nhà từng phố, từng người, từng buôn
Từng huyện, từng xã, từng thôn
Tỉnh nào tỉnh ấy ở luôn nơi mình
Tạm dừng hội họp linh đình
Việc cần nhớ có bên mình khẩu trang
Rửa tay diệt khuẩn lẹ làng
Cách nhau hai mét nơi đang đông người
Xa về khai rõ từng nơi
Đã đi, đã đến gặp người ở đâu
Thế là ta đã đi đầu
Thực hiện lời Đảng yêu cầu toàn dân
Làm theo lời Đảng còn cần
Toàn dân chi viện cho quân tuyến đầu
Trừ loài Covid tan mau
Nối vòng tay lớn bên nhau cùng cười
Ở nhà hãy ở nhà thôi
Tình yêu Tổ quốc của người Việt Nam
Nay mai Covid tiêu tan
Quân dân cả nước hân hoan vui mừng!
1.4.2020

 

Trần Bồng

 

GIAO MÙA

 

Tiết trời đỏng đảnh lạ chưa
Đang hồng vạt nắng bỗng mưa nhạt nhòa
Đào vườn còn sót mấy hoa
Cổng nhà phượng đã như là đơm bông
Đang se lạnh, chợt oi nồng
Nửa như đón hạ, nửa mong xuân giòn
Đương thì con gái lúa non
Tần ngần lưu luyến mây còn chưa bay
Giao duyên trời đất như say
Nỗi niềm hòa trộn những ngày tháng ba
Tình xuân, tình hạ giao hòa
Xuân qua, hạ đến tình da diết tình
Hình như thấp thoáng dáng xinh
Của mươi năm trước đợi mình bến xưa!
 08.4.2020

 

VẦN THƠ LỤC BÁT

 

Tình thơ lục bát trót say
Gom thương, tích nhớ đong đầy lời ru
Tình thơ lúng liếng vào thu
Môi hường, má thắm cho dù thu sang
Vẫn em tát nước bên đàng
Ai xui múc ánh trăng vàng đổ đi?
Lời thơ thủ thỉ vân vi
Nồng nàn hương lúa thầm thì lời yêu
Cũng rưng rức phận Thúy Kiều
Vào ngơ ra ngẩn sáng chiều cùng thơ
Yêu thơ Quốc Túy thẫn thờ
Thêu vần, dệt tứ lơ ngơ tháng ngày
Lời ru của mẹ lòng say
Lớn lên từ tiếng ru này những năm
Tình thơ lục bát sâu đằm
Như tình của mẹ… trăng rằm sông thơ.
24.03.2020                           

 

Lê Tiến Tập

 

NHẮC NHAU

 

Vi trùng Vũ Hán thoát ra
 Nhiễm lây hiểm họa gần xa mọi đường
Ai ơi xin chớ coi thường
Nhắc giùm con cháu thân thương gia đình
Nhắc nhau thực hiện đồng tình
Trung ương chính phủ ban hành lệnh ra
Việc không cần thiết ở nhà
Cụ già trẻ nhỏ tránh xa đông người
Đừng bầy rượu tiệc vui chơi
Họp hành hát múa những nơi đình chùa
Trang bị phòng bệnh cần mua
Khẩu trang cồn rửa sớm trưa sát trùng
Việc công ta góp tay chung
Vệ sinh làng bản hang cùng hẻm sâu
Thị thành hải đảo bên nhau
Dẹp tan Vi rút gieo sầu thế gian
Chống covid thật gian nan
Kiên trì nhẫn nại bền gan lâu dài
Toàn cầu nhân loại ta ơi
Cứu mình cứu bạn vang lời ca chung

 

Trần Đăng Luật

 

GỬI EM

 

Anh về gửi lại cho em
Nửa câu lục bát, nửa đêm trăng thề
Nửa thương vạt nắng chân đê
Nửa câu xưa cũ lời thề cỏ may
Anh về gửi nửa vòng tay
Nửa thương, nửa nhớ, hương say thu vàng
Nửa chiều lỡ chuyến đò ngang
Nửa cơn say tỉnh, nửa trang thơ tình
Gửi em nửa khóm trúc xinh
Nửa câu hò hẹn sân đình đêm nao
Nửa lời anh đã gửi trao
Nửa vầng trăng tỏ, nửa sao trên trời
Anh về gom nửa bão thôi
Làm cơn gió mát gửi người ta yêu
Gửi em nửa tấm lụa điều
Em may yếm thắm mặc chiều xuân sang...
Gửi em một nửa... lỡ làng
Thuyền anh ghé lại, muộn màng... bến em!
 26.12.2019

 

Nguyễn Ngọc Cẩn
Phượng Lâu- Việt Trì- Phú Thọ.
ĐT: 0912988037

 

 

VỀ HỘI LIM

 

Giữa Giêng đi trẩy Hội Lim
Nhớ về lối cũ, hẹn tìm người xưa
Ngày xuân lấp lánh hoa mưa
Lời ca rót mật, hết trưa vẫn chờ
Đợi hoài tắt lịm chiều mơ
Hội đâu còn nữa vẫn chưa muốn về
Tìm em khắp phố , cùng quê
Giá quanh năm hội , chắc mê cả đời
Đừng về, hãy ở người ơi!
Để mai xanh cả một trời lộc xuân.

 

 Nguyễn Sỹ Huy

 

BÊN CẦU CONG

 

Lặng thầm ngắm bóng cầu cong
Thấy vầng trăng đậu dưới lòng sông con
Mắt làm nhoè ướt môi son
Nỗi chờ cắn chặt, vai còn rung rung
Lửa tim vẫn cháy bập bùng
Mối tơ im bặt , ai cùng đợi đây
Cầu cong cong suốt tháng ngày
Thương người gieo nhớ, vịn tay ngóng hờ.

 

Nguyễn Sỹ Huy

 

TÌM VÀ THẤY

 

Tìm trong mật ngọt thấy ruồi
Tìm trong cay đắng thấy nơi thật thà
Tìm trong lục bát dân ca
Lời ru của mẹ thiết tha ân tình
Tìm trong trống hội sân đình
Điệu chèo, câu hát nặng tình thế gian
Tìm trong vất vả gian nan
Sẽ thấy mầm sống nồng nàn sinh sôi
Tìm trong hương đất hương trời
Sẽ thấy hoa trái tặng người cần lao
Tìm bầu trời sẽ thấy sao
Tìm trong vũ trụ thấy bao thiên hà
Tìm trong biển rộng bao la
Thấy trời và đất chan hòa với nhau
Tình đời trong cõi nông – sâu
Nhạt nhòa hư ảo đậm màu sắt son
Tìm trong lục bát chấm com
Thấy bao tác giả vẫn gom thơ tình
Tìm hình trong bóng của mình
Mặc cho hư ảo bóng hình bên nhau

 

GÁNH HÀNG RONG

 

Thương người đi bán hàng rong
Lời rao nặng trĩu nỗi lòng nhân gian
Gánh hàng gánh cả gian nan
Kiếm đồng bạc lẻ lo toan tháng ngày
Phận đời cùng với rủi – may
Có hôm bán hết, có ngày thì không
Bước chân tìm kiếm phố đông
Người mua thì ít, người không thì nhiều
Từ sớm mai tới xế chiều
Gánh hàng, gánh cả những điều đắng cay
Mưa phùn, gió bấc, heo may
Bước chân xô lệch những ngày bão giông
Có hôm đói, rét quặn lòng
Gánh hàng còn nặng , bán không được nhiều
Nào ai hiểu được một điều
Gánh hàng gánh cả - tình yêu gia đình

 

Trần Thị Biên

 

Biên tập & giới thiệu : Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: