CHỜ VÀ ĐỢI

Đàm Đức Lợi
Hẹn em từ sáng anh chờ
chiều về anh đợi đêm ngơ ngẩn tìm
và từ độ ấy xa em
tóc thề như vẫn thả bên vai gầy
Thứ men mới nhấp đã say
nghe lòng chuếnh choáng đắng cay tình đầu
Bắc Nam thuở ấy nỗi đau
hai bờ Bến Hải hai đầu nhớ mong
Thuyền trôi lờ lững giữa dòng
cắm sào anh đợi, bến sông anh chờ
chỉ hồng đem thả vu vơ
thành dây thòng lọng buộc hờ tim nhau
Ngậm ngùi nước chảy chân cầu
lênh đênh cái khổ cái sầu nổi trôi
muốn quên lại nhớ khôn nguôi
chín trong kỷ niệm xanh ngời nỗi đau
Chúng mình sắp gặp lại nhau
đôi bờ đã vẹn nhịp cầu em ơi !
bao nhiêu sóng gió qua rồi
hàn huyên cho bõ... bồi hồi làm sao !
Đ.Đ.L
____________
Liên hệ tác giả: Đàm Đức Lợi
Xuân Quan - Văn Giang – Hưng Yên
ĐT: 0913.375 389 - 04.2 2194116