RỨA RỒI…

Đức Tiên
"Rứa rồi anh biết răng không ?"
Một câu nói Huế chênh chông bến bờ
Sao như nửa thực nửa mơ
Ta nghe ngọn gió phạc phờ thổi sang
Và nghe có tiếng chuông vàng
Vọng từ Thiên mụ vọng sang Tràng Tiền
Tiếng em mây nước dịu hiền
Ta như chết lặng giữa triền tà huy
Một sóng mắt, một bờ mi
Một câu nói Huế cũng vì...thế thôi
Nên chi... rứa đó... em ơi!
Cho ta khổ luỵ một đời hớ hênh
Em chông chênh, ta chông chênh
Sông Hương lặng lẽ mông mênh mây trời
Xin em chỉ một giây thôi
Một giây thôi để một đời... có nhau!
Đ.T
_______________
Liên hệ tác giả: Đức Tiên
Quán Đồng Soi - đường Bà Triệu
Đông Hà Quảng Trị
Điện thoại: 0913 485 312