HỠI CÂY ĐỜI!

Nguyễn Đăng Kiên
Suối lòng có tự bao giờ?
Cho ta uống lại giấc mơ của đời.
Lắng nghe tiếng mẹ à ơi!
Êm êm khoan nhặt rót lời vào nôi.
Nguồn đời chảy mãi trong tôi,
Yêu sao yêu hết những lời yên thương!
Sải chân trên một đoạn đường
Dấn vào gió bụi có tường công lao!
Hỏi rằng ngọn núi nào cao?
Gom về sánh trội công lao sinh thành.
Cây đời hỡi! – đã đắc danh?
Ươm bao trái ngọt quả lành nên chăng?
N.Đ.K
_____________
Liên hệ tác giả: Nguyễn Đăng Kiên
Email: nguyendangkien0404@gmail.com