CHUYỆN NGÕ XƯA

Nguyễn Bích Lan
Ngõ xưa có nhát hay nhè
Có tôi cùng với giậu tre nối dài
Bắt con đom đóm bỏ chai
Soi xem cái nhát của ai bằng nào
Cái nhát chạy ú chạy ào
Hôm sau cái nhát ''thèm vào'' không chơi.
Ai mà giận được cả đời
Nhắc lại chuyện cũ ai cười nữa đâu!
Ngày xưa nhát ở ngõ sâu
Bây giờ nhát ở nhà lầu xa xôi!
Ma nào nhát cũng gặp rồi
Cái con ma dại của tôi thấm gì!
Lâu lâu gặp nhát cười khì
Nói chuyện buôn bán thu chi rất giòn.
Ngõ xưa nhà nhát vẫn còn
Con đom đóm mẹ lạc con lập loè
Tôi buồn lại bứt lá tre
Thương cho cái thuở khóc nhè trắng trong.
N.B.L
___________
Liên hệ tác giả: Nguyễn Bích Lan
Email: bichlantb1976@gmail.com