BIỂN NHỚ TÌNH XA
(Riêng tặng những ai yêu nhạc Trịnh)

Đặng Hoàng Nam
Tám năm về Cát bụi xa
Vẫn âm vang mãi lời ca Ru tình
Tám năm Biển nhớ một mình
Bâng khuâng giọt Nắng thuỷ tinh thuở nào
Diễm xưa, Hạ trắng xanh xao
Hoa vàng mấy độ, Tình sầu, Ướt mi
Từ nay Để gió cuốn đi
Vàng phải trước ngõ mong chi Ngày về
Biết đâu nguồn cội, sơn khê
Quê hương đau nặng, lời thề Phôi pha
Gia tài của mẹ nhạt nhòa
Ra đồng giữa ngọ, Ru ta ngậm ngùi
Thương Sao mắt mẹ chưa vui
Sẽ còn ai nhớ, Tuổi đời mênh mông?…
31-3-2009
Đ.H.N
_______
Liên hệ tác giả qua điện thoại: 0908031711
Email: nam_danghoang55@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Trường THPT Dĩ An - Bình Dương