Thứ năm, 25/04/2024,


Giao lưu thơ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 của CLB Lục bát tỉnh Hải Dương (02/09/2018) 

Giao lưu thơ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 của CLB Lục bát tỉnh Hải Dương và công tác chuẩn bị cho chương trình tham gia lễ hội Lục Bát Việt Nam. Trình diễn báo cáo chuyển thể Lục bát thành Chầu văn do hội viên nữ của CLB thể hiện để tham gia thi Văn nghệ đêm 14 tháng 9 (mồng 5 tháng 8 âm lịch) tại lễ hội Lục Bát lần thứ 10 tổ chức tại Hà Nội


 

NGHE BÁC ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

(2-9-1945)

 

 Ba Đình rợp bóng cờ bay

Rừng người tụ họp ở đây đợi chờ

Mong từng phút tính từng giờ

Được thấy Bác Hồ lên đọc tuyên ngôn

   

Giọng ấm áp, lẽ hùng hồn 

Cho Thế giới biết nước non Lạc Hồng   

Từ nay thoát khỏi cùm gông 

Thành nước độc lập, non sông nối liền

   

Đương nhiên được hưởng các quyền 

Cũng như các nước ở trên địa cầu   

Tuyên ngôn của Mỹ từ lâu (1776)

Nhân quyền của Pháp (1791) năm châu đã từng

   

Nhật thua ở cả Đông Dương 

Pháp hàng cũng đã tìm đường cao bay   

Bảo Đại thoái vị từ đây

Chính quyền cả nước về tay dân rồi

   

Qua đêm đã thấy mặt trời 

Non sông đất Việt đời đời của ta

  

Đỗ Hoàng Phong

 

  BÁC HỒ

 

Qua bao chớp bể mưa nguồn

Nhọc nhằn vất vả nuôi con thành người

Luôn ghi nhớ lấy con ơi

Công lao cha mẹ biển trời bao la

Bác còn hơn mẹ hơn cha

Tình sâu nghĩa nặng thiết tha mặn nồng

Bác là biển rộng mênh mông

Bác là bát ngát cánh đồng xanh tươi

Bác cho ta được làm người

Bác cho tất cả cuộc đời sướng vui

Bác cho ánh nắng mặt trời

Bác cho sông núi rạng ngời vinh quang

Bác cho ta được đến trường

Bác cho ta ánh nắng vàng ngày xuân

Bác cho vầng sáng trăng ngần

Sáo diều vi vút vang ngân đêm ngày

Trời cao biển rộng đất dầy

Cũng không sánh nổi công này Bác cho

Bác mang độc lập tự do

Bác làm rạng rỡ cơ đồ Việt nam

Công ch nghĩa mẹ ngút ngàn

Bác là tất cả muôn vàn nhớ thương

 

Minh Tuấn

 

 

 

Chương trình ca nhạc và báo cáo trình diễn chuyển thể thơ lục bát thành làn điệu chầu văn.

của CLB Lục bát Tỉnh Hải Dương tham gia lễ hội Lục bát 2018.

 

ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI

 

Việt Nam đất nước con người

Ươm mầm lục bát bao đời ước mơ

Đường thi, hồn tứ, luật thơ

Phát huy trí tuệ, bút mơ reo vần

Ngắm trời thỏa mộng mây “vân”

Ngắm trăng “vọng” nguyệt để cần đón trao

Trời sinh biển rộng núi cao

Nhân sinh mơ mộng ước ao bao điều

Non sông khởi sắc sớm chiều

Con người hòa trí tình yêu tìm về

Bao năm ngày tháng đam mê

Thơ ca cảnh đẹp tràn trề tơ vương

Duyên thơ in đậm quê hương

Giao lưu thấy cả chiến trường tuổi cao

Với hai thế kỷ tự hào

Trai tài gái đảm trái hoa hương đời

Tư duy trí thức con người

Dân giầu nước mạnh sáng ngời năm châu

Thi huynh, thi hữu dòng, câu

 Hội thơ sống động làm giầu quê hương

 

Ánh Khao

 

CÂU LỤC BÁT

 

Ngược xuôi bươn trải với đời

Lời ru của mẹ đánh rơi thuở nào

Chìm trong cổ tích ca dao

Chín trong đời mẹ ngọt ngào đắng cay

Con cod cõng cái nắng say

Gửi vào trong gió heo may cuối trời

Mặn mòi từng giọt mồ hôi

Nổi lênh con nước lở bồi đục trong

Dập dềnh trôi dạt bên sông

Dong rêu líu ríu nên không kịp về

Hoàng hôn nhuộm tím ven đê

Bỗng ai ném cả câu thề xuống sông

Dungd đùng chớp giật mưa giông

Mẹ tôi gánh gánh gồng gồng chạy mưa

Vội vàng lỡ nhịp chèo khua

Vướng câu lục bát trôi vừa đến nơi

Vớt lên từng chữ từng lời

Hình như nghe thấy đất trời xốn xang…

 

Phạm Huy Liệu

 

 

 

Nhà thơ Nguyễn Trác Hùng dẫn chương trình giao lưu thơ

 

 

BTV Lục Bát VN, CN CLB Hồ Đình Bắc thông báo chương trình lễ hội Lục Bát

kỷ niệm 10 thành lập website Lục bát VN tại Hà Nội

 

 

CHÚC MỪNG HỘI THƠ LỤC BÁT

 

Hội thơ Lục bát tỉnh ta

Địa điểm sinh hoạt làng Ngà, Phương Hưng

Tổ chức phát triển không ngừng

Thơ hay hát chuẩn chúc mừng hội ta

Hàng tháng ta đến làng Ngà

Tinh thần sảng khoái thơ ca vui vầy

Nghe thơ say đắm ngất ngây

Tình thơ huynh hữu vơi đầy sẻ chia

 

Phạm Xuân Thênh

 

MẾN TÌNH NGƯỜI DƯNG

 

Không men không rượu mà say  

Người dưng tới gặp, vơi đầy mến thương  

Mắt ngời má lúm môi hường  

Trăng ngân sao tỏ, vấn vương câu thề

  

Mồng sáu tháng tám lại về  

Hân hoan trào đón sẻ chia mời trầu  

Trao câu lục bát bắc cầu  

Một thương hai nhớ tình đầu mộng mơ

 

Sánh duyên… cùng hội vui thơ  

Tình sâu nghĩa nặng cập bờ yêu thương  

Tình người rộng khắp muôn phương  

Tình thơ, tình bạn, tình thương nồng nàn

  

Về đây nên ngãi đá vàng  

Nên duyên hạnh phúc thơ càng uyên sâu

  

Xuân Ngọc

 

 MÙA THU NHỚ SÔNG THƯƠNG


Sông Thương ai đặt tên Thương

Để càng xao xuyến vấn vương thu về

Thọ Xương gà gáy chiều quê

Nhơ hoa Phượng Vỹ tiếng ve nhạc dàn


Hạ đi nắng cũng nhạt vàng

Mưa reo Thành Cổ, Xương Giang một thời

Phù sa năm tháng đắp bồi

Đôi bờ lưu dấu bao người Phủ Thương


Hành quân thao thức đêm trường

Dừng chân sườn dốc hỏi đường còn xa?

Việt Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa

Yên Phong Yên Dũng bao la đất trời


Lạng Giang thương lá vàng rơi

Tân Yên trăng lặn, sao vơi Cầu Gồ

Đồi xanh Lục Ngạ nhấp nhô

Lục nam bến vắng đợi chờ nhau không?


Em đi anh tặng sổ hồng

Khăn thêu nhung nhớ dòng sông quê nhà

Yêm điều mớ bảy mớ ba

Cơi trầu xin với mẹ cha em về


"Giăng mùng" ai thả bùa mê

Dòng Thương níu lại lời thề trăm năm


Nguyễn Đức Vân


 

 

 

 

 

 Hội viên Giao lưu thơ

 

VỀ HỘI THƠ


Mưa nhiều xanh cỏ tốt cây

Trào dâng cuộc sống yêu thay tình đời

Cây xanh lộc biếc hoa tươi

Đồng quê cánh én lưng trời liệng bay

Tình thơ đã ngấm men say

Câu vần, tứ trải, mừng ngày giao duyên

Say thơ đến hẹn lại lên

Về đây họp mặt giữ gìn tình ta

Vườn thơ kết trái đơm hoa

Âm vang tiếng hát, câu ca ân tình

Định kỳ sinh hoạt hội mình

Lắng nghe thơ bạn lời bình trong thơ

Gặp nhau lòng những ngẩn ngơ

Chia tay nhau lại hẹn chờ tháng sau

Niềm vui cổ vũ đôi câu

Chúc nhau khỏe trẻ, thơ giàu yêu thương


Nguyễn Thị Oanh


 VIẾT TẠI VŨNG CHÙA


Vũng Chùa con đến chiều nay
Thông reo níu gió đong đày tiếng chim
Đọng trong vách đá nổi chìm
Lời ru quê mẹ trong tim nghẹn ngào

 

Hạ vàng cái nắng chênh chao
Hương hoa, nhang khói quyện vào trời xanh
Xa xa đảo Yến như thành 
Chở che giấc ngủ yên lành Bác ơi

 

Vì dân vì nước một đời
Bỏ qua tất cả, những lời nhục- vinh
Đi đầu hai cuộc trường chinh
Pháp thua, Mỹ cút đất mình tự do

 

Trên cao Bác ngắm con đò 
Dập dềnh sóng nước, giọng hò quê hương
Nghĩ về biển đảo còn vương
Tiền tiêu Bác gác canh trường cho dân

 

Cần đâu chức, vị thánh thần
Cuộc đời vô sản ngàn lần sử ghi
Rừng xanh, trăng, gió thầm thì
Mùa thu vĩnh cửu, bước đi của người

 

Đỗ Trọng Kim

 

VU LAN NHỚ MẸ


Dẫu đi cuối đất cùng trời

Không đâu có được bằng người mẹ yêu

Tháng ngày vất vả sớm chiều

Làm ra hạt thóc bấy nhiêu nhọc nhằn

Mẹ nhường miếng cháo con ăn

Phần con chỗ ráo mảnh chăn ấm người

Nhìn con chập chững mẹ cười

Mẹ mong con được nên người mẹ vui

Cả đời mưa nắng dập vùi

Con giờ vắng mẹ bùi ngùi nhớ thương

 Lòng thành con thắp tuậ hương

Giữa nơi cửa phật mười phương độ trì

Mẹ người đức độ từ bi

Công ơn của mẹ con ghi tạc lòng

Tình mẹ như nước biển đông

Con dâng kính mẹ tấm lòng hiếu trung

Ở nơi xa thẳm cửu trùng

Linh thiêng xin mẹ về cùng cháu con

Phận nghèo dẫu chẳng vàng son

Lễ Vu lan dịp cháu con đáp đền


Phạm Ngọc Phẳng

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: