VỀ ĐẤT MŨI

Vũ Ngọc Giang
Tôi về Đất Mũi hôm nay
Bỗng rưng rưng nhớ những ngày chiến tranh
Bạt ngàn rừng đước tươi xanh
Điệp trùng như lũy như thành Phương Nam
Vẫn hàng rào đáy chắn ngang
Vẫn thuyền ba lá nối hàng theo sông
Khác xưa tiếng máy bay gầm
Con tàu cao tốc cuộn ngầm sóng cao
Các anh các chị ngày nào
Khăn rằn chân đất ra vào nơi đây
Cho đời đẹp lắm hôm nay
Máu xương thấm xuống đất này nở hoa
Cho rừng bồi mãi thêm ra
Cho mùa xuân đến mọi nhà yên vui
Chiến tranh bom đạn qua rồi
Cầu mong Đất Nước muôn đời bình yên .
Cà Mau, tháng 3-2009
V.N.G
_________
Địa chỉ: Ba Vì, P15, Q10, TP. HCM
ĐT: 0903700282 - (08) 38641398
Email: vndgiang@yahoo.com.vn
|
bài thơ nhẹ nhàng và vẫn kiêu hùng. Về thăm chốn cũ, hình ký ức tưởng chừng như mới hôm qua, vẫn còn sống động mà nay đã được đổi mới: tươi vui, bình yên và hiện đại.
Chúc anh có thêm những bài thơ hay nhiều hơn nữa..
Bài thơ rất hay ! Nhẹ nhàng, bình dị nhưng rất thắm thiết tình người !
Chúc anh có nhiều bài thơ hay mới ! |