Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ tháng 7 tri ân những anh hùng, thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27-7. (17/07/2018) 

Tri ân những anh hùng, thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27-7 . Chùm thơ lục bát của CLB thơ Thành Đông với lòng kính trọng những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Tháng bẩy về nhớ bạn chiến đấu ở chiến trường xa không trở về, được dồn nén vào những câu thơ cháy ruột cháy gan:  "Nhớ thương dồn nén nỗi lòng /Nén nhang gió cuốn theo vòng  vấn vương" của tác giả Lê thị Ngoạn. 

 

NGÕ THƠ 

 

Ngõ nào một lẻ hai hai 

Nơi đây xây một lâu đài tình thơ

Giọng ngâm nghe đã ngẫn ngơ

Sáo bay tiếng quyện  như tơ vương vào

Khi trầm bổng lúc bay cao

Để cho hương vị thơ trào lòng ai

Nhóm vui thơ hướng tương lai

Cùng nhau vun đắp lâu đài tình thơ

Vì yêu lục bát nguồn mơ

Trong như suối ngọc đợi chờ tri ân  . 

 

Nguyễn Ngọc Hội      

C.L.B.thơ Thành Đông

 

 

 

VỀ THĂM ĐỒNG LỘC

  

Về thăm Đồng Lộc hôm nay

Thắp nhang tưởng niệm  cay cay mắt người

Hàng bia rực sắc hoa tươi

Tên mười cô gái rạng ngời  chiến công

Đất trời Hà Tĩnh mênh mông

Núi rừng trải rộng  cánh đồng vươn xa

Trong xanh dòng nước sông La

Các em nằm giữa quê nhà thân thương

Hôm nào đánh Mỹ lên đường

Niềm tin  chiến thắng quê hương đón chờ

Mặc bom rơi đứng phất cờ

Mặc nguy hiểm để kịp giờ xe thông

Gái sông La với núi Hồng

Ngã ba Đồng Lộc anh hùng biết bao

Hát câu ví dặm tự hào

Xốn xang bao nỗi dâng trào trong tôi . 

 

Nguyễn Thế Bình

C.L.B.thơ Thành Đông

   

THĂM NGHĨA TRANG NHỚ BẠN

  

Chiều thu vào thăm nghĩa trang

Nắng buông sợi nhạt mênh mang cánh đồng

Nhớ thương dồn nén nỗi lòng

Nén nhang gió cuốn theo vòng  vấn vương

Bạn hi sinh ở chiến trường

Núi rừng trùng điệp thịt xương nơi nào

Ngày ấy bom đạn thét gào

Xông pha trận mạc qua bao nẻo đường

Trưòng Sơn dày đặc làn sương

Mưa rừng xóa dấu chiến trường năm xưa

Cây xanh thương tiếc đung đưa

Ngày đi tuổi trẻ chỉ vừa mới yêu

Tương lai hứa hen bao điều

Chiến tranh tạm gác lại nhiều ước mơ

Nhớ bạn  chân bước thẩn thờ

Nghìa trang hương khói giăng mờ mắt tôi ! 

 

Lê Thị Ngoạn

C.L.B.thơ Thành Đông  

 

 

TẶNG ANH CỰU CHIẾN BINH

 

Anh xưa ở các chiến trường

Đến đâu cũng được dân thương nhớ nhiều

Công tác chăm chỉ sớm chiều

Chấp hành kỷ luật những điều nội quy

Bất kể được giao việc gì

Sản xuất chiến đấu anh thì làm gương

Chiến đấu dũng cảm kiên cường

Xông trận chẳng tiếc máu xương của mình

Giờ đây đất nước thanh bình

Về quê anh vẫn nhiệt tình hăng say

Tác phong chững chạc thẳng ngay

Việc làng việc xóm chung tay anh làm

Việc nhà anh cũng đảm đang

Đối nhân xử thế anh càng phân minh

Hoan hô anh cựu chiến binh

Đời anh mẫu mực nhiệt tình đa năng . 

 

Phạm Xuân Thênh 

C.L.B.thơ Thành Đông

  

CHIỀU ĐỒNG LỘC

 

Viếng thăm Đồng Lộc chiều nay

Bồi hồi xúc động nhớ ngày đã qua

Con đường huyết mạch của ta

Túi bom giặc cản xe ra chiến trường  

Mười cô gái trẻ giữ đường 

Đếm bom nổ chậm - từ trường - cắm tiêu

Then thùng tuổi mới biết yêu

Khóc đêm nhớ mẹ, buồn chiều mưa tuôn  

Can trường tháo kíp nổ bom 

Cứu xe đạn cháy,  chuyển hàng vác nhanh

Bụi đường đỏ mái tóc xanh

Thèm hương bồ kết, hương chanh gội đầu  

Mười cô trinh nữ còn đâu 

Trái bom oan nghiệt nỗi đau để đời

Hiên ngang dáng đứng tượng đài

Bóng cây bồ kết ru hoài  nựng  em  . 

 

Lê Hồng Khanh 

C.L.B thơ Thành Đông

  

 

MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

 

Việt Nam có một không hai

Chị em phụ nữ thay trai diệt thù

Từ ngày cách mạng mùa thu

Toàn dân đánh giặc mặc dù nữ nhi

Nhất là cuộc chiến Hoa Kỳ

Tấm gương người mẹ càng hy sinh nhiều

Quên đi tuổi trẻ tình yêu

Tiễn chồng, con, cháu,  đi tiêu diệt thù

Thế rồi ngày tháng mịt mù

Bác Nam thống nhất chẳng thu được về

Như người mẹ Thứ tái tê

Mười hai con cháu nguyện thề hy sinh

Nay nhiều mẹ sống một mình

Vì người thân đã trọn tình nước non

Tri ân vạn tấm lòng son

Đảng dân xây tượng cháu con nhớ người

Quảng Nam tỏa sáng muôn nơi

Tượng đài mẹ Thứ dưới trời bình yên

Thay bao hình bóng mẹ hiền

Hàng ngàn bà mẹ khắp miền gần xa

Mẹ Việt nam bản trường ca

Anh hùng dân tộc nước nhà lưu danh . 

 

Nguyễn Chí Kha 

C.L.B thơ Thành Đông

   

MƯA THU

 

Chiều thu thánh thót mưa rơi

Đám mây cánh bạc lả lơi  lưng trời

Vườn nhà hoa lá xanh tươi

Thanh niên nam nữ tiếng cười dòn vang

Đường thôn chân bước rộn ràng

Xây làng văn hóa mênh mang nghĩa tình

Sông quê sóng nức lung linh

Mưa thu gợi nhớ bóng hình người xưa

Ngọn cau theo gió đung đua

Làng trên xóm dười sớm trưa vui vầy

Mưa giăng soi khắp đó đây

Bao nhiêu kỷ niệm chứa đầy ước mơ  . 

 

Bích Việt 

C.L.B thơ Thành Đông

  

 

 

 

THÔNG THÁI TUỔI GIÀ

 

Tuổi già trăm thứ khó khăn

Cầu cho sức khoẻ quanh năm dồi dào

Mỗi ngày đời sống một cao

Vui chơi ăn uống mong sao an lành  

“Năm thì” gà luộc lá chanh 

Thịt heo “mười họa” dưa hành không quên

Mùa hè cua cá thường xuyên

Mồng tơi, cà muối, mướp, dền rau đay

Đậu khoai hoa quả mỗi ngày

Dùng cho đủ lượng, nước đầy dăm chai

Vui chơi điều độ hôm mai

Năng đi bách bộ đường dài thong dong

Thảnh thơi thoải mái trong lòng

Tinh thần vật chất song song hài hòa  

Lời quê trao đổi nôm na… 

May ra giúp ích người già khỏe vui .

  

Ngô Ngọc Vu 

C.L.B.thơ Thành Đông

 

VỀ CHÙA QUÊ

 

Nguy nga ngự tại đầu làng

Ẩn mình đã có hàng ngàn năm nay

Trải bao nắng lữa mưa bay

Tháng năm chim hót trên cây mừng chùa

Danh lam đây cõi hư vô

Đón bao phật tử tín đồ nhân gian

Hương thơm tỏa ngát chùa làng

Nơi đây đẹp đạo niết bàn chúng sinh

Gần xa khắp nẻo  nhiệt tình

Về chùa rũ bỏ trần tình bi ai

Những mong ngày rộng tháng dài

Tìm nơi cữa phật xin ngài đức ân

Cho con cháu ở xa gần

Làm ăn phát đạt muôn phần thịnh sang

Lương tâm thiện đức lòng vàng

Thành tâm  cung thỉnh phật càng ban ân

Già làng mong đẹp chữ nhân

Chư tăng xa lánh đạo trần từ bi  ! 

 

Nguyễn Phú 

C.L.B thơ Thành Đông

 

THĂM LẠI SƠN LA  

 

Chuyến này thăm lại Sơn La

Mai Sơn,  chợ Hót, lại qua Cò Noì

Xưa là thung lũng núi đồi

Mà nay thành phố sáng ngời Sơn La

Bên dòng con suối Nậm Na

Ầm ào sóng nước sông Đà  Giang xanh

Sơn La chẳng có chợ tình

Một lần thôi để cho mình:  Khau - vai

Nhà tầng nhộn nhịp phố dài

Giữa thung lũng nắng,  tương lai huy hoàng

Vòng đồi Khâu Cả mà sang

Nhà tù cách mạng đã vang một thời

Giam sao tim óc con người

Máu xương nhuộm đỏ một thời hy sinh

Bao gương vì nước quên mình

Hiến thân đổi lấy hòa bình tự do

Hoa ban đang nở trắng lòa

Cây đào Tô Hiệu dang mùa xuân sang

Sơn La to đẹp khang trang

Đất Mường đáy nước Đà Giang điệp trùng

Rượu tình rượu nghĩa ấm lòng

Tưng bừng trên thảo nguyên xanh muôn đời

Sơn La tình đất tình người 

 

Nguyễn Trọng Bật      

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

 

Sơn La

   

CẢM THƯƠNG

 

Tay bưng vài mớ rau cần

Bà như tàu lá đã gần héo khô

Dăm bó muống, ít tía tô

Vài chục quả ớt, bắp ngô hạt gầy

Bao ngỏ phố bấy nhiêu cây

Một mình chống đỡ  dạn dày gió sương

Nắng mưa cuộc sống đời thường

Tháng ngày rau cháo vẫn thương người nghèo

Vài chục đồng lẻ bọt bèo

Bán rau mang cả cái nghèo bán đi

Trời mưa giá buốt làm chi

Thân già gầy guộc áo thì mỏng manh

Mớ rau sạch  cái thân gầy

 An toàn trao đến tận tay người dùng

Rau xanh tràn ngập chợ đông

Vẫn tìm bà lão lưng còng hỏi mua .  

 

Vũ Bôn  

C.L.B thơ Thành Đông

  

TÌNH NGƯỜI CHIẾN SỸ

 

Giã trưa Đồng Lộc sục sôi

Mười bông hoa trắng đã tôi thành vàng

Người con trung hiếu  đảm đang

Tuổi xuân em đã sẵn sàng xung phong

Tình yêu đất nước sáng trong

Chiến trường khói lửa cho lòng dân thương

Tình em máu thắm Trường Sơn

Tình người chiến sĩ mở đường bên anh

Tình em chói lọi sao băng

Hồn em theo gió mây xanh về trời

Cho anh thắng trận muôn nơi

Tên em khúc nhạc sáng ngời chiến công

Lời ca vang khắp non sông

Bên anh người lính mênh mông đất trời . 

 

Nguyễn Thị Bốn 

C.L.B thơ Thành Đông

   

 

THÁNG BẢY NHỚ BẠN

 

Bạn ơi ! tháng bảy tới rồi

Toàn dân nhắc đến những người có công

Có công góp giọt máu hồng

Cùng với xương sắt da đồng tiếc chi

Xây nên lũy thép thành trì

Cho nền độc lập cũng vì tương lai

Trường tồn nước Việt lâu dài

Làm nên chiến thắng tượng đài vinh quang

Quên sao ngày tháng gian nan

Bạn bè quân ngũ chứa chan bao tình

Sợ gì gian khổ hy sinh

Ở đâu có giặc là mình cứ đi

Dù hy sinh có quản gì

Đi vào mặt trận như đi tiệc tùng

Vô tư không chút ngại ngùng

Làm nên chiến tích  lẫy lừng gần xa  

Chiến tranh đã phải đi xa 

Do lòng dũng cảm dân ta kế thừa

Bạn nằm dầu dãi nắng mưa

Bao năm cuộc sống vẫn chưa vẹn toàn

Vẫn còn những kẻ gian tham

Vẫn còn những kẻ không làm…giàu lên

Cuộc sống còn lắm bon chen

Nhưng toàn dân vẫn vững bền dụng xây

Đất nước đổi mới  hàng ngày

Vừa chống tham nhũng, vừa xây hòa bình

Bạn hy sinh cả thân mình

Còn tôi cũng góp một phần máu xương

Mình vui lên nhé !  Bạn thương

Luôn tin vào Đảng dẫn đường ta đi . 

 

Nguyễn Mích 

C.L.B thơ Thành Đông

  

CHÚC MỪNG CÁC CỤ TUỔI CAO

 

 Ngày xưa hội nghị Diên Hồng

Các cụ bô lão đồng lòng với vua

Giặc Nguyên mạnh mấy cũng thua

Bạch Đằng giang đó vẫn chưa đổi dòng  

Ngày nay kháng chiến thành công 

Mặt trận tổ quốc dốc lòng vì dân

Một thời các lão dân quân

Bắn tàu bay Mỹ tầm gần tầm xa  

Các bà các mẹ chúng ta 

Đảm đang gánh gạo gửi ra chiến trường

Tuổi cao sống ở hậu phương

Động viên con cháu trên đường hành quân  

Phát huy sức mạnh toàn dân 

Các cụ cũng có một phần công lao

Tuổi cao trí lại càng cao

Bác Hồ đã dạy dựa vào sức dân . 

 

Hán Nga 

C.L.B thơ Thành Đông

  

TÌNH ĐẦU

 

Nắng vàng bỏng rát trưa hè

Chông chênh chùm vải bóng ve thưa dần

 Trăng  khuya vẳng tiếng chuông ngân

Bẻ cong nỗi nhớ âm thầm bên nhau  

Viết bao trang dấy cũ nhàu 

Cành hoa phượng nở núp sau bậc thềm

Một ngày thuở ấy sao quên

Xế chiều buông tím màu lên cánh đồng  

Người ơi hôm ấy bình minh 

Đò ngang người đã bên mình chơi vơi

 Yêu người em giữ lấy lời

Hai chữ chung thủy một đời gửi trao  

Hoa bằng lăng tím hôm nào 

Rộn ràng câu hát  ngọt ngào tình sâu

Cau trầu đang đợi người đâu

Mong sao chớ để tình đầu nhạt phai 

 

Tạ Quang Trung 

C.L.B thơ Thành Đông

  

 

 

QUÊ  

 

Làng tôi ven sông Thái Bình

Tàu thuyền xuôi ngược nặng tình quê hương

Giao thông thuận lợi đôi đường

Ổi ngon, vải ngọt vấn vương nỗi lòng

Kênh mương dòng nước khơi trong

Đoàn xe chở lúa thong dong về làng

Được mùa anh nhớ ghé sang

Điệu chèo câu hát  âm vang rộn ràng

Nhà cao đường sá thênh thang

Cùng nhau xây dựng, sẻ san nghĩa tình

Đất đai sắp lại mô hình

Quê tôi đổi mới vươn mình tiến lên  . 

 

Đỗ Thị Sim Hoa    

C.L.B thơ Thành Đông

   

KIM = TRĂM

 

“Kim -  Trăm” ngang sức ngang tài

Làm cho thế giới không ai không mừng

Khéo khôn thẳng thắn phi thường

Cố tìm chân lý  chung đường cùng đi  

Mênh mông một giải biên thùy 

Cần chi đâu cứ khoe gì hạt nhân

Anh hùng chuốc vạ vào thân

Ghét người, người ghét cũng cân ngang bằng 

Hày làm một ánh sao băng 

Cho dân trăm họ đất bằng bình yên

Dịu dàng như ánh sao đêm

Cho ta cho bạn trước thềm nhân gian

Khó khăn mọi chuyện cùng bàn

So tình so lý mà san cho bằng

Đôi lời nhắn nhủ nên chăng

Thắng thua được mất đâu bằng bình an 

 

Đỗ Văn An 

C.L.B thơ Thành Đông

 

CON ĐƯỜNG XUYÊN VIỆT

 

Đi từ quê mẹ Hải Dương

Xe bon bon hướng theo đường về Nam

Đây rồi Bến Thủy sông Lam

Xe qua Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa

Kiên Giang - Thạnh Thới -  bến Phà

Mênh mông Phú Quốc đảo xa đất liền

Cà Mau, đất Mũi, Bạc Liêu

Đường dài rong ruổi gặp nhiều điều hay

Tổ quốc mang nghĩa từ đây

Núi sông biển cả nặng đầy trong tâm

Đất nước ôm trọn biển Đông

Bắc Trung Nam rực cờ hồng vàng sao

Tượng đài Bác đặt trên cao

Tỉnh nào Bác cũng vẫy chào nhân dân

Cuộc đời có được một lần

Đi khắp đất nước  giải phần ước mơ

Việt Nam : - sắc áo màu cờ

Tự do độc lập bây giờ là đây… ! 

Trần Đức Chương

C.L.B.thơ Thành Đông

 

Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: