Thứ sáu, 29/03/2024,


Lục Bát tháng ba của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương (26/03/2018) 

  Lục Bát tháng ba của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Bích Việt, Nguyễn Ngọc Trịnh, Nguyễn Tiến Đoàn, Chí Kha, Tạ Quang Trung, Phạm Như Đức, Lê Đại, Nguyễn Thị Bốn, Ngô Ngọc Vu, Lê Hồng Khanh,Trịnh Đức Khá,Nguyễn Ngọc Bưởi, Vũ Hữu Trác, Trần Đức Chương.

 

 

HOA BAN

 

Hoa ban nở khắp núi rừng

Điện Biên cảnh đẹp  tưng bừng tiếng ca

Mường Thanh trải rộng bao la

Màu xanh nương lúa  mượt mà  tươi non

Những cô gái Thái  cười giòn

Vui xuân tung quả bông còn bay xa

Điệu khèn ô múa  xòe hoa

Giọng ca bay bỗng thiết tha  nỗi lòng

Thác tung bọt trắng dòng sông

Thành khu du lịch ước mong thủa nào

Rừng thông lay nhẹ xôn xao

Đón xuân chim én trên cao gọi bầy

Khách phương xa trở lại đây

Nhìn hoa ban nở ngất ngây lòng mình

Cam ngon ngọt lịm môi xinh

Điện Biên lại gợi dáng hình nước non .  

 

Nguyễn Thế Bình 

C.L.B.thơ Thành Đông 

 

NGHE ĐIỆU HÁT CHÈO

 

Lắng nghe ai hát điệu chèo

Lời ca lả lướt sôi gieo ấm lòng

Sông quê con nước xanh trong

Bãi dâu bát ngát uốn cong mượt mà

Trống chèo dục giã vang xa

Làng ta lễ hội mở ra rộn ràng

Tháng ba sấm dậy âm vang

Đồng quê sóng lúa thênh thang trải dài

Đường đê em đứng đợi ai

Tóc mây buông xõa bờ vai dịu dàng

Bao giờ anh đón em sang

Tình anh chìm giữa mênh mang nắng chiều

Vi vu sáo gọi cánh diều

Quê hương đổi mới tạo nhiều ước mơ

Điệu chèo đằm thắm trang thơ

Người đi xa xứ ước mơ trở về   

 

Lê Thị Ngoạn 

C.L.B.thơ Thành Đông  

 

RỪNG THƠ  

 

Một rừng bát ngát hoa thơ 

Tỏa hương  khoe sắc đón chờ tri ân

Bông hoa lục bát tuyệt trần

Điểm tô đất nước thêm phần đẹp tươi

Ý thơ làm đẹp cho đời

Đi vào cuộc sống rạng ngời niềm tin  

 

Nguyễn Ngọc Hội

 

XUÂN THƠ 

 

Đón xuân vui có thơ xuân 

Làm thơ lục bát tỏ phần xuân thơ

Đã bao ước muốn mong chờ

Đảng mang xuân để vần thơ tròn vành  

Xuân Mậu Tuất

Nguyễn Ngọc Hội

C.L.B.thơ Thành Đông  

 

 

BIỂN HÁT

 

Chiều nghe biển hát ru em 

Đu đưa tiếng sóng dịu êm vào đời

Những khi biển hát  gọi mời

Dạo lên bản nhạc tình đời khó phai

Thì thầm sóng gọi bên tai

Rì rầm to nhỏ  nhớ ai trong đời

Chồm lên con sóng đầy vơi

Biển sâu nước rút đi rồi còn vương

Bao nhiêu kỷ niệm nhớ thương

Chiều nay biển hát  vấn vương tơ lòng

Biển ơi biển có biết không

Khúc nhạc dạo lòng  còn nhớ  còn mong

Chiều nay biển hát ngân vang

Lời ru êm ái em mang trong lòng 

 

Bích Việt 

C.L.B.thơ Thành Đông 

 

HỎI THÁNG GIÊNG 

 

Lang thang cùng với tháng giêng

Nhởn nha dạo chốn linh thiêng đất trời

Cơ man lễ vật trên đời

Nhấp nhô rạp lại vang lời cầu xin

Ngỡ ngàng người gửi đức tin

Đăm đăm tâm sự nỗi niềm hư vô

Lãng du chân bước ngẫn ngơ

Tục xưa có tự bao giờ tháng giêng ? 

 

Nguyễn Ngọc Trịnh 

C.L.B.thơ Thành Đông  

 

EM ĐÃ LẤY CHỒNG

 

Sau bao năm tháng đi xa

Chiều nay anh tới ngôi nhà thôn Đông

Nghe tin em đã lấy chồng

Bỏ con thuyền, bỏ dòng sông quê mình 

Gió đua chiếc nón bên đình 

Chỉ còn khóm trúc một mình chơi vơi

 Em quên “Cái dậu mồng tơi

Không còn bươm bướm sang chơi nữa rồi 

Nguyên Tiêu trăng sáng giữa trời 

Hỏi trăng chim sáo của tôi nơi nào

Trời xanh lấp lánh ánh sao

Trăng chui qua cửa thì thào bảo tôi  

Sao anh không nói một lời 

Để cho cô ấy một thời dở dang

Muộn rồi em phải sang ngang

Tìm đâu cô gái dịu dàng ngày xưa ?...  

 

Nguyễn Tiến Đoàn 

C.L.B.thơ Thành Đông

 

CHƠI CHỮ 

 

Từ ngày vào hội Thành Đông

Thơ tôi Đã được sáng hồng hơn xưa 

 

Từ khi giặc Mỹ hại dân

Ngày nay bốn chục mùa xuân hòa bình

Vào thời đất nước chuyển mình

Hội vui cùng Đảng quang vinh  thuận lòng

Thành công bảo vệ đất hồng

Đông Nam Á đã hòa đồng năm châu

Thơ văn ca ngợi sắc màu

Tôi gang luyện thép xây cầu tương lai

Đã vui hợp tác lâu dài

Được nhiều hiệp hội nước ngoài dựng xây

Sáng trong tâm trí  chung vai

Hồng Bàng lịch sử  hồn bay hào hùng

Hơn địa cầu rất kiên trung

Xưa nay dân Đảng tâm cùng theo cha .  

 

Chí Kha 

C.L.B.thơ Thành Đông

 

 

VỀ HỘI THƠ LỤC BÁT  

 

Trung thu về hội đêm trăng 

Bước chân phố Hiến nhẵn đằm mê say

Lời thơ tiếng hát nơi đây

Ngân vang miền đất cỏ cây vẫy chào  

Em gái mường thái tay trao 

Điệu sòn… gõ nhịp quai thao ô xòe

Đêm khuya sao em chẳng về

Mải lòng nghiêng đợi câu thề lời ru  

Nguyệt hồ nước sóng dạt dào 

Ba miền trai gái anh hào lưu danh

Câu thơ lục bát nhân văn

Hòa bình …Văn Miếu  thêm vần nghĩa nhân  

Người ơi ra đứng một mình 

Ngẫn ngơ vạt áo, vê xinh từng giờ

Chia tay hẹn bạn mong chờ

Hội sau lục bát quốc thơ nước nhà .  

 

Tạ Quang Trung 

C.L.B.thơ Thành Đông

 

CHIỀU XANH  

 

Hàng cau thấp thoáng xanh xanh 

Xa rồi vẫn thấy mái tranh khói chiều

Gió đưa lưu luyến sáo diều

Trời còn mây trắng bao điều còn vương  

Chiều xanh đôi mắt em thương 

Xanh trong đốm bạc tóc sương mẹ già

Lối mòn in dấu chân qua

Vai gầy mòn gánh cây đa giếng làng  

Chiều ơi! Thao thiết phũ phàng 

Cuốn theo làn gió bao hàng tre xanh

Lời ru xưa  khúc ngọt lành

Cò bay, bay lả đâu dành chiều quê  

Buồn cho một dải trền đê 

Thuyền đi nhớ bến, đò về bóng trăng

Cây đa, chú cuội, chị hằng

Chiều xanh xanh mãi một vầng ước mong 

 

Phạm Như Đức 

C.L.B.thơ Thành Đông  

 

 

XUÂN NÀY

 

Xuân cười khanh khách bên thềm

Vào xuân, xuân bắt tay em tay mình

Mừng xuân trồng lắm cây xanh

Cho quê hương đẹp , đẹp xinh  đượm đà

Xuân trời, xuân đất bao la

Mừng xuân đây đó tiếng ca vang dồn

Vào xuân tiếng máy cười ròn

Nhà nông deo cấy mạ non kín đồng

Phố, làng phấp phới cờ hồng

Xuân này Đảng kết thêm vồng hoa thơm .  

 

Lê Đại 

C.L.B.thơ Thành Đông  

 

VẪN DUYÊN 

 

Em là phận nữ mà anh

Em yêu tất cả bức tranh bầu trời

Đêm tàn đón hạt sương rơi

Bình minh em hứng vào người nắng hanh

Chiều về màng tím buông nhanh

Lo toan nội trợ, học hành cho con

Một lòng chung thủy sắt son

Làm tròn công việc nước non cùng chồng

Tình duyên  giữ trọn ấm lòng

Gian nan em vẫn thắm hồng mà anh  

 

Nguyễn Thị Bốn 

C.L.B.thơ Thành Đông 

 

XUÂN

 

Trời cho hạt nắng mùa xuân

Hoe vàng ấm áp ngàn lần thương yêu

Sáng chờ nắng, tối đăm chiêu

Lời thơ vinh hạnh mà xiêu xiêu lòng.

NÉT THU  

Xế chiều vẫn đậm nét thu 

Mơn nan gió mát êm ru ngọt ngào

Nghĩa tình trong ánh trăng sao

Trời ban đất dưỡng vịn vào mà anh. 

VAY TÌNH

Nếu như được mượn được vay

Thì em lại được những ngày vào xuân

Để còn một chút bâng khuâng

Cho người vương vấn thanh tân thuở nào  

 

Nguyễn Thị Bốn 

C.L.B.thơ Thành Đông  

 

ĐÓN GIAO THỪA MẬU TUẤT

 

Rượu hồng uống cạn chén mơ

Chén tình năm cũ, chén thơ giao thừa

Ngoài hiên thánh thót tiếng mưa

Tươi chùm hoa dấy đong đưa bên thềm

Lắng sâu giây phút trong đêm

Đã nghe thời khắc êm đềm chuyển giao

Đất trời như thể xôn xao

Mở cửa ra đón xuân vào cùng ta

Tiếng cười đầy ắp căn nhà

Cháu con kính chúc ông bà sang xuân

Khỏe vui song thọ thập tuần

Mừng xuân hạnh phúc, mừng xuân đang về  

 

Ngô Ngọc Vu 

C.L.B.thơ Thành Đông

 

 

HỘI CHÙA HƯƠNG  

 

Ngày xuân trẩy hội  chùa Hương 

Ngắm nhìn non nước khói sương bồi hồi

Chòng chành bên đạo bên đời

Bên đạo cũng mộ  bên đời cũng mê

Đất trời hư ảo mộng mơ

Thuyền trên bến Đục lững lờ ngược xuôi

Đường vào suối Yến người ơi

Non xanh nước biếc chơi  vơi lòng người

Tiếng chuông thánh thót gọi đời

Vang nơi trần thế ấm nơi niết bàn 

Niềm vui thơm ngát hương xuân 

Tấm  thân mệt nhọc đôi chân leo trèo

Lên trời xuống đất nao nao

Mãi theo nhau đã lạc vào rừng mơ

Ra về lòng cứ ngẫn ngơ

Ngược thăm suối Yến, lại vào động sâu…  

 

Lê Hồng Khanh 

C.L.B.thơ Thành Đông

 

VẪN MÃI TRONG TIM  

 

Tim tôi đọng mãi hồn thơ 

Câu thơ chắt lọc mộng mơ trong đời

Mùa thu năm ấy bạn ơi

Xót thay trong dạ, một thời Nguyên Mông

Cha ông dòng máu Lạc Hồng

Vẫn câu thơ đó chạnh lòng thương ai

Tài năng tâm đức mong hoài

Nguồn văn truyền thống miệt mài con tim

Vẫn trong ký ức ẩn chìm

Hình như biển lặng ai tìm người thương

Tình xưa nghĩa nặng còn vương

Mắt huyền ướt lệ đọng sương thuở nào

Quê hương đất nước dâng trào

Biết bao đổi mới bước vào tương lai

Đường xuân muôn nẻo còn dài

Tim hồng rực lửa đợi ai những ngày   

 

Trịnh Đức Khá 

C.L.B.thơ Thành Đông  

 

VÀO XUÂN MẬU TUẤT  

 

Tiễn gà đón chó vào sân 

Sang năm Mậu Tuất nhiều phần thanh cao

Xuân về tiếng chó đón chào

Chó tây, chó ré, chó nào cũng yêu

Thủy chung với chủ mọi điều

Không chê chủ khó, chủ nghèo bỏ đi

Chủ đau nó cũng sầu bi

 Chủ về mừng rỡ tức thì vẫy đuôi

Chó săn, cảnh khuyển dạy nuôi

Truy lùng dán điệp khắp nơi biên thùy

Con vàng con đốm còn ghi

Con nâu con mực giống gì cũng ngoan

Trách ai tâm ác gian tham

Bọn người trộm chó để làm bữa say

Tâm thâm độc địa thế này

Thác xuống âm phủ gặp bầy chó ngao

Hồn xiêu phách lạc thây trao

Lưỡi gươm sắc bén Nam Tào, Thiên Lôi

Mấy lời nhắn nhủ đôi nơi

Ăn nhiều thịt chó phật trời phạt đau

Thiện căn là nghĩa hàng đầu

Sang năm Mậu Tuất  nhịp cầu thênh thang .  

 

Vũ Hữu Trác 

C.L.B.thơ Thành Đông 

 

 

QUÊ HƯƠNG

 

Quê hương nghĩa nặng tình sâu

Dòng sông bến nước đậm màu thời gian

Khi xưa cuộc sống lầm than

Nay nhờ ơn Đảng ngập tràn niềm vui

Quê hương cất tiếng chào đời

Từ nguồn sữa mẹ thành người hôm nay

Quê hương rực rỡ cờ bay

Bây giờ no ấm nhớ ngày khó khăn

Quê hương phát triển bao lần

Chào mừng năm mới ngày xuân rộn ràng

Quê hương truyền thống vẻ vang

Nhớ ngày thành lập dệt trang sử vàng

Quê hương da diết trong lòng

Biết bao kỷ niệm mà không bến bờ

Mỗi khi tết đến xuân về

Xa quê lại nhớ đến quê hương mình  .  

 

Nguyễn Ngọc Bưởi 

 

MỪNG XUÂN ĐẤT NƯỚC

 

Xuân về Mậu Tuất thăng hoa

Đinh Dậu thắng lợi đi qua ngời ngời

Này APEC đã tuyệt vời,

Lớp trẻ bóng đá thắng  nơi nước Hàn

Dân tin vào Đảng vinh quang

Đánh quân tham nhũng, tham quan tơi bời

Xuân về lất phất mưa rơi

Cánh  đồng xanh lúa khắp nơi hội hè

Từ thành thị đến làng quê

Thênh thang xe bít đi về đến nơi  

Dậy thì đẹp lắm em ơi 

Nước da, khuôn mặt, tuyệt vời khuôn trang

Em đi lễ hội chùa làng

Em là  hình dáng Việt Nam bây giờ

Thực rồi chẳng phải là mơ

Lời Bác năm ấy bây giờ là đây

Khang trang thành phố mỗi ngày

Nhà cao chót vót dựng xây không ngừng

Khắp nơi điện sáng tưng bừng

Biển trời đất Việt vui mừng đón xuân  

 

Trần Đức Chương 

C.L.B.thơ Thành Đông

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: