Chùm thơ Lục Bát tháng 2 năm 2018 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Vân, Phạm Hồng Kiên, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Bát Can, Phạm Lạc Cầm, Phạm Như Đức, Nguyễn Chí Kha, Trần Đức Chương
CẢNH XUÂN
Ngọn cau rung nhẹ gió đưa
Lạnh đông sót lại lưa thưa giàn trầu
Trăm hoa khoe sắc muôn màu
Lao xao cá quậy ao sâu động bờ
Làng ta cảnh đẹp như thơ
Sông quê uốn lượn đôi bờ dâu xanh
Lộc chanh nở tím đầu cành
Rau màu bến bãi mướt xanh mượt mà
Lúa xuân mơn mởn đồng xa
Tháng giêng vào hội lời ca ân tình
Đẹp sao giải đất quê mình
Cảnh xuân mang cả bóng hình nước non !
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ Thành Đông
BÊN HỒ
Xuân sang mưa bụi giăng mờ
Hàng cây dương liễu phất phơ chào mời
Bên hồ lữ khách dao chơi
Gái trai đôi lứa hẹn nơi tâm tình
Mặt hồ sóng nước lung linh
Tầng cao chim én nghiêng mình lượn chao
Cỏ non hương vị ngọt ngào
Trúc tre vươn thẳng ngẩng cao khoe đời
Khách du lịch từ muôn nơi
Ngắm hồ cảnh đẹp đầy vơi lòng mình
Nắng lên bừng sáng bình minh
Bồi hồi lại nhớ bóng hình ngày xưa
Ven hồ bưởi chín đung đưa
Cuốc kêu nhắc nhở chiều vừa hoàng hôn
Xa hồ lòng dạ bồn chồn
Đường xa phố vắng thêm dồn bước chân .
Lê Thị Ngoạn
C.L.B thơ Thành Đông
RƯỢU - THƠ
Lục bát thứ thiệt : Rượu-Thơ
Nhâm nhi, ngẫm nghĩ vương tơ sự đời
Tham quan nhũng nhiễu …Diệt thôi ;
Mặt trời đã rọi, sáng ngời lòng dân
Bút thần họa bức tranh xuân
Cỏ hoa khoe sắc thêm phần đep tươi
Dòng thơ lục bát tuyệt vời
Ngọt ngào tinh túy sắc ngời : Rượu – Thơ…
Nguyễn Ngọc Hội
C.L.B thơ Thành Đông
TRỜI CHIỀU
Bờ tre kẽo kẹt gió bay
Ruộng phơi đất ải, luống cày nâu tươi
Sân đình rộn rã tiếng cười
Quê hương mở hội mọi người vui chơi
Điệu chèo ai hát ngọt lời
Gái trai hồ hỡi tìm nơi tâm tình
Trời chiều nắng tỏa lung linh
Bén duyên hai đứa chúng mình bên nhau
Đường làng thoang thoảng hương cau
Bãi dâu bát ngát một màu biếc xanh .
Nguyễn Thị Minh Thu
C.L.B thơ Thành Đông
XUÂN SANG
Xuân sang chào đón mọi nhà
Đào mai hương tỏa bay xa khắp làng
Gió đưa phảng phất nhẹ nhàng
Trời chiều ánh nắng vội vàng lùi sâu
Vườn nhà hoa rộ muôn màu
Đường làng phủ trắng hoa cau hai hàng
Đò vừa cập bến anh sang
Nghe câu ví dặm mênh mang tình người
Gặp nhau em hé nụ cười
Xuân sang cảnh đẹp thêm tươi tình đời .
Nguyễn Thị Vân
C.L.B thơ Thành Đông
CUỐI ĐÔNG
Đào mai nở rộ cuối đông
Lúa nương vàng óng mênh mông giữa trời
Đàn chim chao lượn lả lơi
Cành bàng lá trụi, lộc vời nắng hong
Tầng cao mây trắng vờn trong
Nhà sàn bếp lửa ấm lòng người thân
Chung tay cùng vít rượu cần
Tiếng chuông giã gạo vang ngần ban mai
Gió đưa thoang thoảng hoa nhài
Tiếng khèn gọi bạn làm ai cởi lòng
Cô sơn nữ chỉ thầm mong
Tuổi đôi mươi được sống trong ân tình
Giọt sương đọng lá lung linh
Cuối đông gió lạnh chúng mình bên nhau .
Phạm Hồng Kiên
C.L.B thơ Thành Đông
VƯỜN NHÀ
Vườn nhà mảnh trước mảnh sau
Hàng cau chen với hàng trầu mướt xanh
Bưởi thơm vấn vít hương chanh
Quyện vào dáng mẹ hóa thành hương quê
Luống rau khóm chuối dẫy chè
Mẹ chăm từ thuở mới về làm dâu
Chuối qua vụ đến lứa rau
Lứa chè thì chóng lứa trầu thì lâu
Con ra vườn trước vườn sau
Mẹ già gầy ốm hàng cau lặng buồn
Giàn trầu cành xả vì thương
Lá xanh ớm nắng chiều buông nhạt nhòa .
Lê Hồng Khanh
C.L.B thơ Thành Đông
THẦY
Nhân ngày thầy thuốc V.N 27/2/2018
Kính tặng bác sĩ Đặng Thùy Trâm
Nhìn ngòai thầy thuốc thảnh thơi
Mà trong tâm thức khoảng trời bao la
Thầy như mẹ,
Như anh, như chị, như là người thân
Ngày đêm phục vụ chuyên cần
Lương y từ mẫu giúp dân xây đời
Thầy như viên ngọc sáng ngời
Lưu tâm người bệnh một thời mến thương
Thầy là chiến sĩ kiên cường
Cùng dân đánh giặc coi thường hiểm nguy
Khó khăn thầy chẳng ngại gì
Dốc tâm hết sức luôn vì bệnh nhân
Nguyễn Bát Can
C.L.B thơ Thành Đông
VẪN
Bạn thơ tóc điểm sương rồi
Ý thơ vẫn gợi, nét cười vẫn xuân
Giao lưu bè bạn xa gần
Vẫn tình xuân, vẫn hương xuân tỏa đều
Vẫn bình tâm ngẫm nhiều chiêu
Lời thơ sâu sắc thấu điều quanh ta
Vẫn chăm dưỡng dạy tuổi hoa
Cho xuân đất nước xuân nhà xanh tươi .
Phạm Lạc Cầm
C.L.B thơ Thành Đông
VỚI ANH
Với anh em vẫn là người
Bạn thơ yêu quý từ hồi biết thơ
Gửi vào đôi mắt còn mơ
Vui sao tóc đã bạc phơ sớm chiều
Với em anh ước một điều
Tình thơ tình bạn cánh diều trời xanh
Mùa xuân hoa lá tươi cành
Cho ta hái lộc biếu nhành tháng giêng
Với anh chiếc nón nghiêng nghiêng
Với tà áo lụa vẫn thiêng tình nồng
Vẳng nghe tiếng nhạc thinh không
Chợt mình ngoái lại cuối đồng đâu em .
Phạm Như Đức
C.L.B thơ Thành Đông
NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG CHÍ
Chúc mừng các bạn “ Bê Hai”
Một thời đánh Mỹ kéo dài mười năm
Từ ngày giải phóng Miền Nam
Anh em xa cách hàng trăm nẻo đường
Nay đoàn tụ tại Hải Dương
Mừng vui khó tả tình thương dạt dào
Cùng nhau ôn lại ngày nào
Chúc vui khỏe để nâng cao gương đời
Nguyễn Chí Kha
C.L.B thơ Thành Đông
THẮM TÌNH THƠ
Sân chơi trí tuệ làng thơ
Thắm tình đượm nghĩa mong chờ thi nhân
Nuột nà câu tứ mà thân
Tình thơ phơi phới như xuân lan tràn
Ngôn từ sâu nặng ai mang
Thả hồn dưới ánh trang vàng dịu êm
Hương thơ man mát qua thềm
Còn ngan ngát tỏa khắp miền tình quê
Hoa thơ nở rộ tràn trề
Thi nhân xướng họa cảnh quê dịu dàng .
Nguyễn Thị Bốn
C.L.B thơ Thành Đông
HÀNG XÓM
Hàng xóm ‘‘ Tối lửa tắt đèn’’
Là nơi ta sống thân quen mọi người
Con ta cất tiếng chào đời
Nuôi chúng khôn lớn từ nơi đất này
Chúng tôi quần tụm về đây
Họ hàng xa ngái, chung xây phố phường
Mỗi người từ một quê hương
Mang nhiều phông tục địa phương sắc màu
Vậy mà ý hợp tâm đầu
Kỷ cương phép nước trước sau vẹn toàn
Sống vui sống khỏe bình an
Giúp nhau lúc khó, hân hoan lúc mừng
Ở đây năm tháng đã từng
Hàng xóm bao chuyện đã từng trải qua
Cho dù đèn rạng từng nhà
Nhưng ánh sáng phố cho ta hiểu mình
Ở đây chữ nghĩa, chữ tình
Giữ dìn nền nếp, văn minh hợp thời
Tuân theo lẽ sống ở đời
Hiểu nhau hàng xóm để rồi có nhau .
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông