HOA SEN

Nguyễn Thánh Ngã
Mọc chân trong lớp đất bùn
Bàn tay che nắng búp vun mặt trời
Những tia lóe sáng ở đời
Tập trung tuệ giác mỉm cười mênh mông
Đã từng trải khắp cánh đồng
Cỏ hoang lớp lớp nhưng không có gì
Lắng trong bùn đất từ bi
Củ sen rễ bám mục si đất lầm
Những mùa kiết hạ lắng tâm
Nước trong xuyên ánh trăng rằm lung linh
Cá đâu đớp bóng nghe kinh
Hương thiền thoang thoảng thất tình chìm sâu
Ở trong trú xứ muôn màu
Ngộ ra mới biết chẳng đâu thấp hèn
Bùn sinh Bồ Tát hoa sen
Khơi trong gạn đục nở trên lụy phiền !
N.T.N
_______________
Liên hệ tác giả: Nguyễn Thánh Ngã
Email: nguyenthanhnga64@gmail.com
Điện thoại: 0988 403 809