Chùm thơ Lục Bát tháng 1 năm 2018 của CLB thơ Thành Đông gồm các tác giả: Nguyễn Xuân Giao, Nguyễn Thế Bình, Lê thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Nguyễn Đình Ưu, Đinh Kim Long, Trần Thanh Quang, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Ngọc trịnh, Nguyễn Thị Ngoạn, Phạm Hồng Kiên, Nguyễn Thị Minh Thu, Trần Đức Chương
NGHE CÂU HÁT ANH CHỜ
“Người ơi người ở đừng về”
Nghe câu hát ấy mà mê mẫn lòng
Bến Hàn nước vẫn xanh trong
Điệu đò đưa vọng trên sông ngọt ngào
Tiếng người mới hát hôm nao
Lẫn trong sóng nước câu nào của em
Âm thanh nghe dìu dịu êm
Nếu tìm đúng giọng xin đem em về (?)
Nguyễn Xuân Giao
C.L.B thơ Thành Đông
HOA TAM GIÁC MẠCH
Đẹp sao dải đất Hà Giang
Gió đông se lạnh lẹ làng lướt qua
Một vùng thung lũng bao la
Hương Tam Giác Mạch tỏa ra thơm nồng
Tán hoa nhuộm sắc tím hồng
Đăng quang lễ hội tiếng cồng bay xa
Điệu khèn gọi bạn thiết tha
Bản Mèo điệu múa lời ca rộn ràng
Núi rừng trải rộng mênh mang
Đồng Văn khách đến âm vang tiếng cười
Lung linh những đóa hoa tươi
Cuộc đời thay đổi hơn mười lần xưa
Cam sành vàng rộm đung đưa
Đồi chè nẩy lộc cơn mưa tràn về .
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ Thành Đông
HƯƠNG BƯỞI
Xuân sang mưa bụi giăng bay
Hương bưởi ngào ngạt, thêm say tình người
Cành cao chim chích vờn chơi
Bồi hồi nhớ lại một thời mộng mơ
Trăng lên ánh sáng tỏa mờ
Đường thôn trai gái đứng chờ đợi nhau
Áo quần sặc sở muôn màu
Bao lời hẹn ước trước sau vẹn tình
Vườn đào sương phủ lung linh
Lời ca sáo, nhạc đời mình đẹp sao
Hương bưởi thơm mát thanh cao
Mỗi mùa hoa nở xôn xao tiếng cười .
Lê Thị Ngoạn
C.L.B thơ Thành Đông
KỶ NIỆM XƯA
Noọng Ban quê ở Cam Đường
Làng Phèng Noọng dưới chân nương cuối đồi
A-Fa-Tít mỏ yêu ơi
Quặng làm phân bón lúa bời bời xanh
Rời quê đến với các anh
Vào khai thác mỏ trở thành công nhân
Ngày em lao động chuyên cần
Tối về học chữ không ngần ngại chi
Anh kèm em học đến khi
Đọc thông viết thạo xá gì cộng, nhân…
Thư tình anh gửi mùa xuân
Em vừa biết đọc thì quân tàu vào
Chúng tàn mỏ, diệt vùng cao
Làm tan vỡ những dạt dào yêu thương
Căm thù giặc anh lên đường
Em về bản cũ tìm phương đánh thù
Xa nhau sáu chục mùa thu
Tình em sơn nữ trong thư ngày nào
Gập ghềnh đồi thấp núi cao
Anh mang hình bóng em vào trong thơ !
Nguyễn Ngọc Hội
C.L.B thơ Thành Đông
MỘT THOÁNG THƠ NGÂY
Đã trả xong nợ nước non
Tuổi cao dưỡng tấc lòng son dâng đời
Lòng tin rực sáng tương lai
Yên lòng đã gốc tre này nuôi măng
Thảnh thơi sánh bước cùng trăng
Vẫn mình cứ tưởng còn đang thuở nào
Nguyễn Đình Ưu
C.L.B thơ Thành Đông
THĂM TRƯỜNG CŨ
Cùng nhau họp mặt sắt son
Bâng khuâng xao xuyến như con một nhà
Nơi đây ký ức chưa nhòa
Trường xưa trò cũ như là còn nguyên
Thoáng mà hơn bốn mươi niên
Có người trò cũ trở nên làm thầy
Có người chinh chiến dạn dày
Huân chương đỏ ngực tỏ bày chiến công
Có người giỏi việc ruộng đồng
Có người dốc sức vun trồng mầm non
Hỏi nhau… kẻ mất người còn
Bao nhiêu chuyện cũ như còn trong tim
Về đây cùng được dọi tìm
Đường Năm quật khởi một thiên sử vàng
Hôm nay tiếp bước sang trang
Đồng xanh lúa tốt xóm làng ấm no
Tiếng đàn ai gẫy vang to
Vần thơ cho thỏa ước mơ ta mình
Đường quê gió lộng lung linh
Thầy trò họp dưới mái đình tình quê…
Đinh Kim Long
C.L.B thơ Thành Đông
HẠ
Bừng soi nắng hạ không gian
Điểm tô đường nét khảm vàng bức tranh
Bình quyền thỏa ước mơ xanh
Hiến dâng sức trẻ có anh với nàng
Thể thao níu lại thời gian
Siêng năng tuổi bạc tuổi vàng dưỡng sinh
Nhu cầu thời đại văn minh
Điện năng đóng góp công trình nơi nơi
Áo bay tạnh ráo mồ hôi
Nhẹ nhàng mọi mặt yêu đời trẻ trung
Tường xây ngõ xóm cổng sân
Nắng hoa trải lối người thân đi về
Trần Quang Thanh
C.L.B thơ Thành Đông
SẮC XUÂN
Đông tàn gió lạnh se buồn
Cây khô gói quả chín buông sắc vàng
Nhịp nhàng cứ thuận chiều sang
Muôn đời vạn kiếp lưu ban việc trời
Xuân về lại đón vui tươi
Cây xanh quả biếc nẩy chồi non tơ
Tình yêu muôn thuở mộng mơ
Chung tay xây dựng cơ đồ Việt Nam
Bùi Quang Thanh
C.L.B thơ Thành Đông
LÀNG ÔI
Làng Ôi có tự bao giờ
Người già chỉ biết lờ mờ rằng lâu
Đình chùa đền miếu còn đâu
Mấy cây đa cỗi dải dầu gió sương
Cũng đi được một vài phương
Quê người cổ kính mà vương vướng lòng
Tìm xem thư tịch hư không
Chợt nghe trong đất tiếng lòng người xưa
Rạp mình vui đến bất ngờ
Gốm sành bật khóc vỡ òa ngàn năm
Chùng lòng thẹn với tiếng tăm
Làng Ôi tôi muốn góp phần dựng xây
Cho nay cùng mãi mai ngày
Ơn sâu khai phá tháng ngày còn ghi…
Nguyễn Ngọc Trịnh
C.L.B thơ Thành Đông
VỤ ĐÔNG
Đông về gió lạnh buốt xương
Cây vàng trụi lá cành vương giữa trời
Nhà nhà bếp lửa ấm hơi
Bà con thôn xóm khắp nơi xuống đồng
Cánh đồng trải rộng mênh mông
Vội công cày cấy thầm mong xuân về
Bao nhiêu công việc bộn bề
Sông xanh nước lũ con đê chắn dài
Gái trai ra sức đua tài
Mặc thời tiết lạnh chẳng ai ngại ngần
Mải mê công việc chuyên cần
Nắm tay cùng tiến canh tân ruộng đồng
Nắng lên khua hết gió đông
Vụ mùa thắng lợi bỏ công cấy trồng .
Nguyễn Thị Ngoạn
C.L.B thơ Thành Đông
SÁO DIỀU
Diều bay lơ lửng tầng cao
Vi vu tiếng sáo hòa vào khoảng không
“Thái Bình” dòng nước mênh mông
Mây bay bảng lảng vờn trong bầu trời
Đàn sáo chao lượn lả lơi
Đàn ong tìm tổ về nơi hẹn hò
Đồng làng trắng xóa cánh cò
Cỏ tươi xanh mướt quanh co chân đèo
Thác cao tiếng suối ngân reo
Đàn trâu thủng thẳng chiều theo nhau về
Sáo diều dạo nhạc đồng quê
Những người hâm mộ hả hê đón chào
Phạm Hồng Kiên
C.L.B thơ Thành Đông
CƠN MƯA CHIỀU
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Bưởi xanh thấm ướt đung đưa trên cành
Đàn cò vỗ cánh bay nhanh
Ếch kêu bờ ruộng âm thanh rộn ràng
Ruộng sâu nước ngập mênh mang
Cầu tre vắt vẻo bắc sang bên này
Mưa rơi trắng xóa luống cày
Gió đông thổi mạnh lung lay vườn đào
Sóng dâng bèo nổi bờ ao
Không gian mát mẻ nao nao lòng mình
Mưa giăng chắp nối duyên tình
Nắng lên tạnh ráo bình minh sáng bừng…
NguyễnThị Minh Thu
C.L.B thơ Thành Đông
CUỘC ĐỜI
Lớn lên gặp lúc chiến tranh
Cách mạng tháng tám dân lành vùng lên
Cuộc đời độ tuổi thanh niên
Tòng quân nhập ngũ ghi tên lên đường
Giã từ quê mẹ thân thương
Cuộc đời gắn với chiến trường từ đây
Chín năm với bấy nhiêu ngày
Hai mươi năm tiếp dạn dày gió sương
Nửa đời súng đạn tha hương
Thấm đau nhưng cũng cương thường chí trai
Bộ quần áo lính sờn vai
Trường Sơn đã trải, Đồng Nai đã vào
Nghĩ mình cũng đáng tự hào
Về già như vậy thanh tao cuộc đời… !
LÀM THƠ
Chọn vần chọn chữ cho thơ
Nhiều khi cảm thấy ngẩn ngơ bần thần
Yêu thơ như thể yêu thân
Còn đời còn có những vần thơ ca
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc