THƯƠNG LẮM TRẦU CAU

Đậu Phi Hùng
Ta về đi giữa hương cau
Về thương luống mạ vườn rau mẹ trồng
Bao năm xa nhớ nao lòng
Rạ rơm ngai ngái cánh đồng làng ta
Hoa cau rụng trắng hiên nhà
Hương thơm, thơm thảo hiền hòa tháng năm
Hương say thoảng giữa đêm rằm
Hương đưa miền nhớ vào trong hồn người
Quê mình nghèo lắm hoa ơi!
Sao hoa chẳng phụ nết người chân quê?
Trái xanh mắc nợ lời thề
Trầu xanh, vôi trắng kết se duyên tình
Ông bà luyến láy trúc xinh
Chuyện xưa quên áo đầu đình lửng lơ
Hoa sen nào có dại khờ
Cho ai cái cớ ỡm ờ giao duyên
Em anh chẳng hẹn mà nên
Cau xanh, vôi trắng, mấy lìền trầu xanh…
Giờ em là vợ của anh
Cảm ơn thầy, mẹ, trầu xanh, cau gầy.
Đ.P.H
_____________
Liên hệ: Đậu Phi Hùng 0905.524310
Email: hung_picasso@yahoo.com
THPT Trần Hưng Đạo Cam Ranh Khánh Hòa