NGUYỆT CẦM

Đặng Hoàng Thám
Nguyệt cầm xưa biết về đâu!
Đàn em còn lắng tiếng sầu trong tôi
Thương ai thổn thức bồi hồi
Hay người nghệ nữ chịu đời đắng cay
Tiếng đàn em chuốc tôi say
Ai dang dở mộng giữa ngày thanh xuân?
Em theo năm tháng phong trần
Tôi đa đoan với nợ nần thế gian
Người xưa rao bán trăng vàng
Ai mua tiếng nấc của nàng cười chơi!
Tôi làm thơ giận cuộc đời
Vỡ tan tình mộng một thời yêu em
Lưỡi cày… cày nát trái tim!
Giữa đời bán chữ mong tìm lãng quên
Chợ tình như biển mông mênh
Tìm em không gặp buồn tênh với mình
… Em xa xăm khuất bóng hình
Tiếng đàn thủa ấy ân tình về đâu?
Em đi quẳng lại nỗi sầu
Để tôi rối tóc bạc đầu nhớ em!
Đ.H.T
_____________
Liên hệ tác giả: Đặng Hoàng Thám
170 Lý Tự Trọng -Ninh Kiều - Cần Thơ
Điện thoại: 0907 192 208