Thứ năm, 25/04/2024,


Giao lưu thơ tháng1 năm 2018 của CLB thơ văn TT&HN Xứ Đông Hà Nội - Hải Dương (07/01/2018) 

            Ngày 7 tháng 1 năm 2018 CLB Di sản thơ văn truyền thống & Hán Nôm Xứ đông Hà Nội – Hải Dương sinh hoạt giao lưu thơ buổi đầu tiên của năm 2018,  xem bản  thảo Tập san  chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018 trước khi chuyển về Hà Nội để in ấn.

          Ngay buổi sinh hoạt đầu tiên của năm mới. CLB nhận được bản đăng ký Hội viên của Nhà thơ Nguyễn Dung HV Hội Nhà văn Hải Phòng, Ông Nguyễn Văn Hán Khu 1 Thị Trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tham gia sinh hoạt CLB Di sản TVTT&HN xứ Đông Hà Nội - Hải Dương.

        Tổng kết 2 năm từ ngày thành lập Ban Vận động  (tháng 11 – 2015) và ngày nhận quyết định ( 25 tháng 6 năm 2017)  đến hết năm 2017, được thể hiện trên các bài viết, thơ, ảnh... tại Tập San của các kỳ sinh hoạt CLB, các buổi giao lưu với các CLB thơ bạn, bạn thơ, nhất là quan tâm đặc biệt với các hội viên tổ chức ra mắt tập thơ. Không ai không vui mừng khi thành quả lao động, sáng tác để có tập thơ được duyệt qua nhà xuất bản. Mỗi lần Hội viên ra mắt tập thơ, Ban Vận động (trước kia) và Ban Chủ nhiệm, hội viên CLB đều đến động viên chúc mừng, khích lệ để tác giả tiếp tục có những tập thơ tiếp theo hay hơn.

       Sau buổi giao lưu thơ CLB tổ chức liên hoan, những chén rượu đầu năm mới, chúc mừng nhau sức khỏe, chúc nhau có nhiều thơ hay để giao lưu và lên trang cộng đồng Lục bát Việt Nam và tham gia ngày thơ Nguyên tiêu do Hội VHNT tỉnh Hải Dương tổ chức vào giữa tháng giêng Mậu Tuất.

      Chúng tôi giới thiệu hình ảnh và chùm thơ Lục bát tháng 1 năm 2018 trong buổi giao lưu thơ tháng 1-2018 của CLb Di sản thơi văn TT&HN Xứ Đông Hà Nội - Hải Dương (Lục bát xứ đông - Hải Dương)

 

Buổi giao lưu thơ tháng 1 năm 2018

 

XUÂN ĐÃ VỀ

 

 

Én đưa Mai đến sân, hè
Cúc nhường chỗ để Đào khoe cánh hồng
Bao chàng tìm được «Diêu bông»
Thỏa duyên bao nhỏ kén chồng kiêu sa

 

Ngọc trai sương rải trước nhà
Chim mừng giao hưởng bài ca xuân về
Ngỡ ngàng nụ tỉnh cơn mê
Để anh chồi nhú ngô nghê tỏ tình

 

Đất trời đổi sắc lung linh
Nàng xuân đã đến khỏa hình ôm ta

XUÂN ÁNH 7/1/2018

HV CLB Lục bát xứ Đông (Hải Dương)

 

 

Nhà thơ Nguyễn Dung Hội Nhà văn Hải Phòng.

Đăng ký Hội viên sinh hoạt CLB DS Thơ văn TT&HN  Xứ đông Hà Nội - Hải Dương

 

 RỘN RÀNG THÁNG GIÊNG


Tháng giêng là tháng mơ màng

Bao nhiêu tà áo rộn ràng tháng giêng

Ngượng ngùng vành nón che nghiêng

Cho câu hát cứ chung chiêng sân đình

Tháng giêng là tháng đa tình

Tìm nhau giữa hội một mình đội mưa

Ngẩn ngơ nhặt tiếng chuông chùa

Giấu vào vạt áo làm bùa yểm nhau


Tháng giêng là tháng giêng yêu

Nụ hôn chưa tỏ đã nhiều vấn vương

Câu thơ chắp cánh dẫn đường

Trái tim chỉ lối người thương tôi tìm


Nguyễn Dung

 

 

Ông Nguyễn Văn Hán

Khu 1 Thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Đăng ký Hội viên sinh hoạt CLB DS Thơ văn TT&HN  Xứ đông Hà Nội - Hải Dương

 

QUÊ EM


Quê em ”làng bánh , làng hòm”

Thâm canh nông nghiệp sớm hôm chuyên cần

Hè thu rồi đến chiêm xuân

Bóng em xanh mát đồng gần đồng xa

 

Những năm kháng chiến quê nhà

Chiến trường đã gọi làng ta đáp lời

Thóc, quân không thiếu một người

Tay cầy tay súng yên người ở xa

 

Em vang tiếng hát lời ca

Xứng danh gái đảm quê ta nghĩa tình

Nay thiêng giếng nguyệt,  hướng đình

Nông thôn đổi mới quê mình nở hoa

 

Giầu sang phú quý mọi nhà

Em là cô Tấm “Tiên Nha giáng trần”

 

Nguyễn Văn Hán

Điện thoại:01696555868

 

VUI XUÂN


Nuôi con khôn lớn bằng người

Đã từng chinh chiến một thời đã qua

Bây giờ tuổi đã về già

“Lá chanh cứ thái thịt gà cứ băm”

Bõ công vất vả nhọc nhằn

Bõ công lam lũ nhọc nhằn sớm trưa

Còn đâu gánh nắng đội mưa

Còn đâu đi sớm về trưa hỡi người

Vui xuân chén rượu rồi cười

Ngân nga câu hát cho đời nó tươi

Sống cần đủ chín mươi thôi

Khi nào “cụ” gội về trời “vỗ tay”


Nguyễn Minh Tuấn

 

Điện thoại: 01635269948


 

Tác giả Nguyễn Ánh Khao

 

TRÁI TIM EM


Em là cô giáo nhà thơ

Em đi gieo những ước mơ cho đời

Dâng hoa hương sắc trồng người

Cho hương hoa tỏa một thời say mê

Biết bao trăn trở với nghề

Quản chi bụi phấn bộn bề tháng năm

Đêm vui giáo án chữ tâm

Ngời ngời chữ đức, lặng thầm chứ nhân

Thỏi viên phấn trắng góp phần

Ươm mầm trí tuệ mùa xuân đất trời

Nghề cao quý đẹp em ơi

Trái tim mách bảo tình đời mến thương

Dù nay vạn nhớ nghìn vương

Thày trò, bạn cũ, mái trường, bút nghiên

 Chiều xuân hội tụ tơ duyên

Đẹp lòng tình nghĩa mơ “Tiên’ điều gì

 

Nguyễn Ánh Khao

Điện thoại: 01699653508

 

 GIỮ GÌN LỤC BÁT

 

Thả câu lục bát xuống ao

Trôi, mè, chép, trắm nhảy vào trong thơ

Vớt câu lục bát lên bờ

Xưa kia cỏ mọc bây giờ rau xanh

Đưia câu lục bát vào tranh

Lung linh sống đông đẹp thành ánh dương

Rắc câu lục bát lên tường

Tiêu quân nhũng nhiễu, tan phường gian tham

Reo câu lục bát xuống bàn

Trăng rơi rượu cạn râm ran la đà

Rượu vào lục bát bay ra

Trên sao lấp lánh dưới hoa mỉn cười

Có câu lục bát trong đời

Vui thì hoa nở,  giận thời bão giông

Đôi câu lục bát vợ chồng

Đất trời xoay chuyển vẫn không xa rời

Thấm sâu lắng đọng lòng người

Giữ gìn lục bát đời đời sáng trong

 

Đoàn Văn Bàng

Điện thoại: 0912547713

 

 

Tác giả: Đoàn Văn Bàng

 

 

XIN MỘT TIẾNG CƯỜI

 

Bên kia là đất Tứ Cường

Con sông nho nhỏ mến thương hiền hòa

Nước đầy chứa đựng phù sa

Giúp cho đồng đất quê nhà xanh tươi

Mải nghe tiếng nói tiếng cười

Muốn sang chia sẻ đầy vơi nghĩa tình

Qua cầu Neo nhỏ xinh xinh

Anh sang bên ấy một mình anh thôi

Anh sang ngắm cảnh ngắm người

Chỉ xin mang một tiếng cười mang theo

Mải vui trời đã xế chiều

Ra về để lại bao điều vấn vương

 

Phạm Đồng Tâm

Điện thoại: 01657477268

 

HOA CƯỜI

 

Ngàn hoa khoe săc thi mầu

Cũng không bằng được trao nhau hoa cười

Sinh ra sống ở trên đời

Yêu nhau đắm đuối tại cười ấy thôi

Hoa này mới thật hoa tươi

Để yêu để quý gấp mười săc hoa

Hoa cười duyên dáng mặn mà

Hoa cười lúng liếng thiết tha ân tình

Hoa cười đỏ quán siêu đình

Hoa cười nắng cháy thình lình mưa giông

Hoa cười lúa tốt ngập đồng

Hoa cười đầy nước dòng sông mát lành

Hoa cười cho suối trong  xanh

Hoa cười mây gió quện thành yêu thương

Hoa cười cho dạ vấn vương

Mà bâng khuâng nhớ với thương hoa cười

Ba trăm bạc nén vàng mười

Cũng không đổi được nụ cười ai đâu.

 

Minh Tuấn

CLB Lục Bát xứ đông (Hải Dương)

 

 

Tác giả: Phạm Lương Thiện

 

MƯỢN

 

Cho nhau mượn cái bờ vai

Để nghe tiếng sóng thở dài bâng quơ

Chợt đôi sợi gió vu vơ

Cột đôi vai dệt vần thơ thuở nào

Khúc kha khúc khích cầu ao

Hương đêm hương đất ngạt ngào hương chanh

Quấn theo sương lạnh gió lành

Trắng mây từng bụi bay nhanh giữa trời

Cho nhau mượn mấy người ơi

Chút bờ vai, chút khoảng trời lung linh

 

Phạm Lương Thiện

CLB Lục bát xứ Đông (Hải Dương)

NGHỀ THÀY

 

Nghề thày tựa bác lái đò

Đón đưa hành khách sang bờ kia sông

Nhiều khi gió rét mưa giông

Tay chèo vẫn vững với lòng đam mê

Cả đời gắn bó với nghề

Khó khăn vất vả không nề vẫn vui

Tự hào đã có bao người

Từ đây tỏa khắp các nơi trưởng thành

Nhiều người xuất chúng nổi danh

Có công đóng góp của mình năm xưa

 

Nguyễn Bá Tảo

Điện thoại:01668653268 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Quang Thanh - vanlai.hd@gmail.com -  0914209894 - Ngọc Châu   (Ngày 18/01/2018 7:02:30)

ĐÓN MỪNG MẬU TUẤT
2018
Còn gì hạnh phúc hơn nay
Chúng nó phơi bày Ăn Tết ngon vui
Cả Dân tộc cùng phanh phui
Tội Ác chúng rồi … ( 6 tội )
Tôi đã chỉ xưa…
Giết người cướp của cùng trò
Cụ “Trạng” đã chỉ ai to mồm vùi
Hỡi Dân tộc Việt Nam Ơi !
Cùng nhau cụm lại trong ngoài đồng tâm
Dựng lên nước Việt anh hùng
Đánh Tàu, xua giặc nội sâm nan tràn … ( đảng )

7giờ 40 phút ngày 31/12/2017

Bùi Quang Thanh Ngọc Châu Hải Dương

Các bài khác: