GIÓ TÌM

Nguyễn Văn Tao
Cây yên mà gió chẳng đừng
Lang thang đi mấy vạt rừng lang thang
Gò lưng cõng nắng chang chang
Lửa ngồi vắt vẻo gió ngang rụng chiều
Biển thường thả sóng phiêu liêu
Con xanh ngộ nghĩnh liu riu ngàn trùng
Gầm gào sóng bạc đầu rung
Đại dương cứ để gió tung nát nhàu
Không gian nổi đóa làu bàu
Mây vần vũ, sấm gầm nhau tơi bời
Bất ngờ òa vỡ mưa rơi
Gió bay ươn ướt mãi nơi không cùng
N.V.T
___________
Liên hệ tác giả: Nguyễn Văn Tao
Email: taonguyenvan56@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0973 658 818