Thứ sáu, 29/03/2024,


Tác giả Nguyễn Đình Thái (19/10/2017) 

 
1. Vài nét về tác giả:
Họ và tên: Nguyễn Đình Thái
Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1958
Quê quán: Làng Gọc, thôn An Cúc Tây, xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Nơi ở: Số nhà 44, tổ 41, khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0129 467 24 26
Email: thaiquangninh@gmail.com
Thành viên CLB Văn hóa – Thể thao Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản
Đã có nhiều tác phẩm in tập thơ chung và đăng tải trên các báo, tạp chí ngành, TW và tỉnh Quảng Ninh.
* Sách đã in: BỮA CƠM CHIỀU Ở NHÀ THỢ MỎ - NXB Hội Nhà văn 2017

* Giải thưởng:
- Giải Ba Kịch bản sân khấu “Đường về trận địa năm xưa” do Cục trưởng Cục Quân khí Việt Nam trao tặng trong đợt vận động sáng tác kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Quân khí QĐND Việt Nam (16/9/1951 – 16/9/2011).
- Giải B Thơ Lê Thánh Tông tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXV năm 2013 với tác phẩm “Trường Sa – Hoàng Sa, biên cương Tổ Quốc”.
- Giải A do Hội Nhà văn Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam trao tặng năm 2014 với hai tác phẩm “Bữa cơm chiều ở nhà thợ mỏ” và “Tản mạn ca ba dưới lò trừ 300” nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - TKV (1994 – 2014).


2. Lục Bát tự chọn:

 


DẤU CHÂN BINH ĐOÀN
50 năm Binh đoàn Than xuất quân

 

Người đi tìm dấu Binh đoàn
Gặp vùng đất đỏ ngút ngàn sắc xanh
Trắng rừng mây trắng giăng mành
Biếc đồi tóc thuở các anh đương thì

Hồng tơ má lúm binh nhì
Bấy non đất trẻ xanh rì cao su
Mắt than hóa thạch triệu thu
Hình hài anh hóa lời ru quê nhà

Dấu than đỏ mắt mẹ già
Nghìn đêm lẩn khuất giấc là chiêm bao
Lá vàng khâu áo chiến bào
Dấu chân lính mỏ tạc vào gương than.

 

 

 

 

 

SÁNG SỚM SÔNG QUÊ

 

Sông lằn in vết roi trời
đất bầm thẫm máu bãi bồi phù sa
tươi vàng lúa lộng lẫy hoa
từ cơn rách thịt nát da sinh thành

Những là má thắm tóc xanh
từ đau xé ruột mẹ dành cho con
từ cha khốn khổ héo hon
quặn cơn đau thắt đỏ son hình hài

Đầu trần hong dưới sương mai
ta nghe vọng tiếng thở dài bâng quơ
thốt đâu nước khỏa vỗ bờ
bóng Cha mờ ảo. Người vừa sang sông.



CHIỀU TỐI NGÀY THANH MINH

 

Mang mang cỏ rối bời bời
đồng xanh biếc những vành nôi úp nằm
âm u đất thở rì rầm
lênh loang gió lạnh, xa xăm kiếp người

 

Triệu vì tinh tú ngang trời
ngôi nào sa phút cha tôi ly trần
nhân sinh sống giữa nhân quần
giấc trưa sinh ký gửi thân kê vàng

 

Nhấp nhô bia mộ chân nhang
lòng con lã chã tro tàn lạy cha.




ĐỒNG DAO CHO EM CHO TÔI

Một này một nữa lên hai
hai nay cấm cửa hết bài lên tư
hây hây bếp lửa củ từ
củ khoai lấm đất bỏ tư sang rằm

Em mười lăm tôi mười lăm
quả cà tung tẩy em cầm tuổi tôi
một lên đôi, em thành đôi
quả cà ngày ấy vẫn tươi trắng giòn

Bó chuyền ngày ấy tay mòn
năm đôi không lẻ, vẫn son đủ mười
mầm khoai nứt vết chân người
chênh chênh răng khểnh cái cười chảnh đôi.



GIÁ NHƯ

Chiều nay vừa mới đây thôi
bất ngờ gặp lại một người thuở xưa
trớ trêu quá đến bất ngờ
giá như em cứ ơ hờ bước qua

Giá như em chẳng dạ thưa
giá như chẳng trả tiền thừa lại em
giá tôi im lặng thì hơn
giá như tôi chẳng… xe ôm thế này.

 

LỜI NGUYỀN SÔNG HOA
Viết trên cầu Thạch Hãn

Thả hoa chạm đáy quặn đau
Sóng xanh sắc tóc, bùn sâu cốt người
Bông lau trắng buốt nét cười
Cánh hoa dâm bụt rợn tươi máu đào

Mé sông gợn tiếng thì thào
Mồ hôi phảng phất hôm nào vượt sông
Nước trôi tự lự một dòng
Sóng đâu dội ngược mênh mông mạn đò

Đáy sông nghẹn đục tiếng hò
Bến hoa ì oạp vỗ hờ tiếng reo
Lao xao khẽ động mái chèo
Làn sương mỏng mảnh nương theo mạn thuyền

Mặt sông đùn ngọn khói nguyền
Hàng lê lau tuốt đỏ nền trời xanh
Bè hoa khói tụ vây quanh
Sóng hoa rước những tóc xanh khẳm đò.


 

NGHE HÁT CHÈO TRÊN TẦNG MỎ



Chiếu chèo lộng tiếng hát chèo
Tiếng quê xào xạc gió reo đồng chiều
Vi vu réo rắt sáo diều
Tiếng tơ tiếng trúc ngọt xiêu mái đình


Trống cơm trầm giọng bập bình
Hội làng nao nức thôn mình xóm ta
Hồ luồn tứ, nguyệt thiết tha
Bầu rung trầm bổng mẹ xa ru hời


Mõ cầm nhịp phách đổ hồi
Trống con giòn khẩu những lời của cha
Nhị rì rào tiếng vòm đa
Quyển vi vút sóng sông xa dội về


Chát tình tình chát tiếng quê
Ru hồn thợ mỏ mải mê tiếng chèo.

 

Nguyễn Đình Thái

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: